1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lâm Đồng có cái gì nhiều nhất Việt Nam?

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi hastalavista, 08/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vancouveronline

    vancouveronline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    dalat khong co KFC, khong co Mc Donald
    khong co cay duoc, tram
    khong co bien
  2. chonhoi

    chonhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhiều dốc nhất Việt Nam, nhớ những lần đi học bằng xe đạp, cực kinh khủng,nhưng mà lãng mạn cho những đôi yêu nhau, chàng trai có dịp galăng với cô gái, hehe...sao trước đây mình không nghĩ đến tình yêu để tận hưởng rồi bây giờ ng vồi ngắm tuyết rơi mà hối tiếc nhỉ(vô duyên thật, lạc đề rồi,hehe...)?
  3. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mới ghé LDC
    Nhớ những buổi đạp xe đi học , leo dốc nhà thờ con gà, chiều cuối năm dạp xe quanh hồ XH lạnh cắt da...
    Những kỉ niệm này chắc không đâu có được.
    Bạn tulip khéo tưởng tượng DL có xích lô, hì, nghe thôi đã buồn cười rồi ... hìh ihì.
    Con trai DL thì đúng là hiền nhất VN thiệt ... và hơi khờ nữa hà hà
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chắc không? Ông bạn vàng của A_HS và Nhi không có khờ đâu à nhen.
    Đà Lạt có cái này không nhiều nhưng nhất nè: sữa đậu nành, đậu xanh, đậu phộng... nhiều khi ngồi trong văn phòng lạnh ngắt thèm ly đậu nành đậu xanh nóng
  5. A_HS

    A_HS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hà hà. ở đây không nói dân BLộc àh nhé.
    Dân BLộc không hiền chút nào, tinh ranh đáo để. hihihi
    Về tính cách dân các huyện trong Lâm Đồng, chắc chỉ có Đà lạt với Đức Trọng là hiền lành, chăm học thôi.
    Dân Di Linh có lẽ ăn chơi nhiều, quậy nhiều.
    Dân BLộc đua đòi cũng nhiều, khá tinh ranh. hihì .
    Hì hì, đó là nhận xét chung trên phương diện những người bạn của A_HS thôi, còn A_HS là dân BLộc chính cống, có điều còn hiền hơn cả dân DLạt nữa chứ. ...
    ( Ah, K hiền đấy chứ Ngoainhi, không khờ , nhưng không tinh ranh lăm đâu .... hà hà.)
  6. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Ủa, ở Đà Lạt ko có cột đèn xanh đèn đỏ hả? tại sao vậy? mình ko hiểu. Vậy giao thông ở đó ra sao nhỉ?
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Vì ĐL toàn đường dốc, nếu mà có đèn xanh đèn đỏ chắc bà con bị phạt dài dài vì vượt đèn
    Còn có cái này mà đi khắp ĐL vẫn không tìm ra, đó là máy lạnh. Nhớ lần đầu lên ĐL, nói với đứa bạn "Mày thuê phòng cho tao sang trọng vào, phải có .... máy lạnh đầy đủ" . Tên bạn cười khà khà "Bà ơi, cho tui xin, có đi khắp ĐL cũng không tìm đâu ra máy lạnh cho bà vì ở đây có cái máy lạnh thiên nhiên quá đủ lạnh rồi"
  8. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Ko có đèn xanh đèn đỏ vậy thì xe cộ chạy loạn xạ lên hả. Ở SG cũng có đèn xanh đèn đỏ ngay khi vừa xuống dốc cầu đấy
    Các bạn nói tìm khắp Đà Lạt cũng không tìm thấy cột đèn xanh đèn đỏ và máy lạnh là có quá không vậy. Đà Lạt đâu phải lúc nào khí hậu cũng mát mẻ, buổi trưa trời cũng nóng 30,31 độ đấy chứ. Mình chưa bao giờ đến Đà Lạt nhưng mình ko tin là ở Đà Lạt ko tìm ra cái máy lạnh.

Chia sẻ trang này