1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lâm Đồng - Thái Bình cách nhau bao xa nhẩy?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tenquadep, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Lâm Đồng - Thái Bình cách nhau bao xa nhẩy?

    Chờ đợi mãi, cuối cùng những người bạn Thái Bình cũng có chỗ mà trú thân. Cách nhau co mỗi 1 cái click mà không vào nhà mới để ăn tân gia thì đúng là mình dại! Xin các bác cho em bữa cơm nhá! Khi nào các bác ghé lên nhà em, các bác sẽ được ăn mộ bụng... susu luộc.
    Ê hê, muốn kiếm bữa ăn trước tiên phải nịnh chủ nhà cái đã. Chúc cho Thái Bình ngày một phát triển, làm ăn khấm khá tiền vào như nước, nhà cao cả thước!

    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  2. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hề...bác tenquadep nặn nội đường xa đến thăm nhà cháu nàm cháu cảm động quá...Hic...hic(chảy nước miếng)Mọi người tặng bác tenquadep 1/2 viên gạch lào...
    How are you?
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Chuyện gì chứ gạo ở TB nhiều lắm,gấp 2 hay 3 lần dân Lâm Đồng sang đây ăn chắc gì đã hết.Cứ vô tư đi

    Mãi yêu TC yêu MU và yêu em
  4. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Sang ăn tân gia mà đi người không thế hả bác?
    1/3 trái tim thuộc về 1982 Club
  5. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tôi có đem quà sang đàng hoàng mà, hôm đâu có quà mừng rồi, dĩ nhên là hôm nay không cần nữa. Lạm dụng tình trạng tặng quà nhiề quá e rằng không ổn. Hic, nhưng mà không có thi không được, chẳng thấy ai đồng ý với tieumy đáp lễ lại cho tôi thế nhỉ?
    Quá đẹp!!!
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cái ấn tượng của tôi về Lâm Đồng, đó là Đà Lạt, một đoạn đèo dài và thơ mộng, những đồi thông cao vút như muốn vươn mình vượt qua những vực thẳm, là khu chợ sầm uất mà cái trí nhớ tuổi thơ kém cỏi của tôi không còn ghi lại điều gì cả.
    Thung lũng Tình Yêu, Hồ Than Thở, Hồ Xuân Hương (nếu nhớ không nhầm). Và rất nhiều điều thú vị khác.
    Và nhưng cô gái tròn quay trong các bộ áo lạnh.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Đà lạt à bác.Hồi bố em cũng vào đấy làm việc 1 thời gian thì phải.Ông có bức ảnh chụp ở khách sạn Dalatplace trông đẹp lắm.

    Mãi yêu TC yêu MU và yêu em
  8. thu_truong_hung

    thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ha ha công nhận là đà lạt đẹp thật đấy
    tôi có mấy người bạn ở đà lạt họ nói chuyện thật là có duyên
    con gái đà lạt thì chỉ được cái là ăn nói có duyên thôi chứ thực sự thì không được sinh cho lắm phải không các bạn
    đấy là theo quan điểm của cá nhân tôi thôi còn các bạn thì như thế nào thì tôi cũng không biết thông cảm cho tôi được không
    con trai đà lạt thì nhìn cũng được nói chung là cũng không xấu lắm (hahhahhahhahhaha)

    i love you

  9. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với quan điểm của bác về Đà Lạt nói chung và con trai Đà Lạt nói riêng.Nhưng em cực lực phản đối khi bác cho rằng "con gái Đà Lạt không được xinh"(hy vọng em hiểu ý bác là xinh chứ không phải là sinh hè hè), bác thử đến Đà Lạt một lần xem, và ngắm các cô gái ở thành phố sương mù này...Vì điều kiện tự nhiên của ĐL mát mẻ, ít nắng cháy---->da trắng hồng, Đà Lạt có nhiều dốc---->phải leo dốc nhiều---->vóc dáng khoẻ mạnh và...hấp dẫn hí hí.
    Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, như bác tenquadep chẳng hạn hehe...

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hic... sao mà bây giờ em mới tìm thấy cái topic này của tenquadep nhỉ, sao ko tìm thấy nó từ trước hôm em vào ĐL cơ chứ, như thế có phải là đã có cơ hội "ăn vạ" ở nhà Tenquadep rồi không? Báo hại tối hôm đó Teen chở em qua nhà tenquadep mà bắt em đứng ở đầu dốc chứ ko cho vào nhà.
    Hôm nay anh Thatwhy về lại ĐL đấy, Tenquadep có về ko? Cả Teen nữa?
    Ai bảo chiều qua em cúi xuống Để tóc tương tư tím mấy mùa

Chia sẻ trang này