1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì bây giờ khi người mình quá yêu lại quá yêu người khác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi comeintodie, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    đã đành thế nhưng người ấy vẫn luôn quý mên tôi một cánh quá thân mật khiến tôi không thể nào hiểu được chán quá đi
    yêu nhạc trịnh và yêu em yêu nhạc trịnh​
  2. LadyDau

    LadyDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    comeintodie: hcs nói lung tung quá hay cho tôi 1 lời khuyên đi
    intelpentium: Ủa comeintodie, tôi biết bạn không phải là người chủ thật của nick này đúng không?
    comeintodie: hix nick này là nick của em em moi hack lại của thằng khốn nào hack nick em híc
    Sao mình thấy comeintodie lúc thế này lúc thế khác, những lời này theo mình nghĩ thì ko thể có trong tâm trạng của người đang có tâm sự mà topic này nêu. Bạn muốn vào đây tâm sự, tìm câu trả lời hay chỉ muốn đùa giỡn, xem cách mọi người trả lời cái topic của bạn.
  3. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng em thay đổi theo tường ngày mà chán quá đi đối với ngươi khia cung thế lúc yêu lúc ghét chảng biết làm sao
    yêu nhạc trịnh và yêu em yêu nhạc trịnh​
  4. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    híc
    I'll never find anyone to replace you
  5. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    comeintodie à, bạn làm gì mà mãi không thoát ra được cái chuyện tình cảm lằng nhằng ý thế?
    Theo dõi chuyện của bạn từ chủ đề "Buồn quá", rồi "Ngoại tình", rồi bây giờ lại chủ đề này, loạn cào cào lên, chẳng hiểu bạn có ý định tư vấn tình yêu thật hay là mở ra để giết thời gian nữa????????????? Mình nghĩ tốt nhất bạn nên quay lại chủ đề "buồn quá " của bạn mà tự suy nghĩ, nghiền ngẫm những gì mọi người khuyên còn hơn là cứ híc... híc ở trên này. Thế nhé, chúc bạn sớm thoát khỏi lưới nhện mà bạn càng ngày càng cố giăng dầy thêm...................
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  6. thich-the-thao

    thich-the-thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy có mấy bác toàn bày dại ko à. Làm như thế thì đi tù như chơi. Bác comein à, nếu bác yêu người đấy ( thật sự là bác yêu thật lòng ) thì bác nên mừng cho người bác yêu và nên vun vén cho tình yêu của họ, vì yêu có nghỉa là cho và nhận mà cô ấy thì ko cho bác mà cho người khác. Bác nên chấp nhận và chỉ có cách là chờ đợi. Hy vọng tình yêu chân thành của bác sẽ lay chuyển được trái tim cô ấy, nếu ko được thì chúc bác sớm tìm được niềm vui mới.( có thể là tình yêu mới hoặc một cái gì đó có ý nghĩa khác đối với bác ngoài TY)
  7. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    tarus à ! topic này từ xưa rồi bây giờ nó mới được phục hồi mình viết lại đọc cho đỡ buồn thôi
    I'll never find anyone to replace you
  8. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ừ, sorry nhé, tớ cũng vừa xem trang đầu mới thấy là từ tháng 7 rùi. Bạn quả thật là người chung tình đấy, chỉ có điều cô bạn của bạn thì không chung tình gì cả, lại không dứt khoát nữa. Chỉ có bạn là khổ. Thôi bạn ạ, chẳng biết khuyên bạn thế nào nữa, chỉ mong bạn sớm quyết tâm vượt qua được chuyện này, dù kết quả là xấu hay tốt thì cũng nên nhớ rằng: "Quá khứ là kinh nghiệm, Hiện tại là đấu tranh, Tương lai là của mình". Chúc vui!!!!!!!!!
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  9. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    uhf cám ơn tarus nhiều
    I'll never find anyone to replace you
  10. Dwarf

    Dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI ĐAU KHỔ NHẤT TRONG TÌNH YÊU
    TÌNH YÊU ĐỐI VỚI TÔI LÀ CÁI ĐAU KHỔ NHẤT TRÊN ĐỜI MÀ MỘT KIẾP ĐÀN ÔNG PHẢI CAM CHỊU
    ĐỜI *** AI THƯƠNG MÌNH , MÌNH KHÔNG THƯƠNG LẤY MÌNH THÌ *** AI THƯƠNG MÌNH

    I Love You ,Lilian !!

Chia sẻ trang này