1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì bây giờ khi người mình quá yêu lại quá yêu người khác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi comeintodie, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là người dũng cãm thì cứ tấn công đi, cứ mãi mà ngồi đó nghĩ ngợi lung tung thì chả có ít gì đâu. Tình yêu đâu phải chỉ ngồi chờ và buồn. Theo tôi thì bạn hãy tìm cách tiếp cận cô ấy. Nếu cô ấy wá yêu một người nào đó mà người kia không yêu cô ấy thì bạn có nhiều cơ hội rồi đấy. Hãy cố làm cho cô ấy vui. Trạng thái lạc wan sẽ làm cho cô ấy biết suy nghĩ và nhìn lại xung wanh. Bạn hãy tích cực lên trong tình cảm. Tôi nghĩ ông trời sẽ không phụ tấm lòng của bạn đâu. Chúc bạn sẽ được cô ấy yêu.
  2. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    thanks
    I'll never find anyone to replace you
  3. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cám ơn tôi, vote cho tôi đi, để tôi về tôi khoe với bạn gái tôi. Tôi cũng sẽ cám ơn bạn rất nhiều đấy...hềhề
  4. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    híc vote là gì vậy
    I'll never find anyone to replace you
  5. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Yêu là tèo ở trong lòng một ít cấm có sai. You đã bị tèo bởi cái chữ "QUÁ" rùi đó. Cái gì mà có kèm theo chữ đó là hổng có tốt đâu.

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  6. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    sao các bác yêu đương khổ sở vậy, yêu thì cứ theo đi, nó có bồ thì kệ nó, tán cho bồ nó bật gốc luôn
    nếu yêu nó quá thì dùng kế ly gián cho bồ nó hiểu lầm nó rồi "thừa nước đục thả câu" ( hơi tiểu nhân một chút , nhưng tất cả vì tình yêu mà)
  7. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
  8. dr_aibolit

    dr_aibolit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2001
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Theo đúng kịch bản trong film là phải chúc cô ấy hạnh phúc , he nhưng mà thực tế thì có lẽ là bác phải chờ đợi và nắm lấy thời cơ
  9. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    A` m , lại thêm 1 nạn nhân của love . U này , u đã cho nàng hay TC của U chưa , chưa thì hãy yên lặng chờ thời cơ tới hen . Còn nếu tình trong ngoài đều đã mà nàng vẫn khước từ , thì .............. hãy yêu cho tới khi tìm được anyone , vẫn bên cạnh nhưng đừng có làm fiền .. Okays ! Good luck
  10. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Toàn những kẻ tàn bạo vô nhân đạo mất tính người . Tính tư vấn hay giết người không dao thế nì

Chia sẻ trang này