1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì bây giờ khi người mình quá yêu lại quá yêu người khác

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi comeintodie, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, thế thì bi h tao đã hỉu vì sao thằng Blade ra nông nỗi này rùi, khổ thân thằng bé

    Nobody hears me!

  2. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hehe, thằng Blaze là vì lí do khác! nó có 1 anh yêu, anh í mang dao bầu đến nhà, thấy blaze vẫn còn nên cắt của nó! hehe, em mà có thì anh chàng í cắt của mình làm gì?

    Oh god!!! I am coming...oh...yeah...®
  3. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    he he
    ok em thuê các war pig nếu giết dc thèng kia em hứa sẽ hậu tạ
    yêu nhạc trịnh và yêu em yêu nhạc trịnh​
  4. cream_italy

    cream_italy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thuê Pam ấy.
    Mà em thích lựu đạn hơn.Đâm người run tay lắm,rút chốt lựu đạn xong...ném...và...uỳnh...teo cả lút...chẳng bít gì nữa
    cornetto
  5. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Thôi , rút chốt lụi đạn vẫn ghê lắm. Nhà anh còn phát C4 Plastich như bánh xà phòng thôi. Dính vào tường. Đảm bảo chết cả nút.......cả nhà thăng hàng xóm luôn nhá.
  6. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hì...có mấy cách thế này"
    1.chiến bằng chính khả năng của mình!
    2.dùng tiểu sảo! làm cho thằng ấy ra đi mát mẻ! hoặc nhờ vả bạn bè nói xấu thằng ấy!
    3. giết chết thằng ấy!
    4.bỏ người yêu đi yêu người khác!
    5.sống - và sống cứ chai lì! thế nào nó cũng chết bất ngờ đấy! hì..biết sao được nhờ!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  7. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    ủa? tiểu đội GP của pam đâu rồi! đang thất nghiệp mà có người thuê thế này mà chùn tay à? ...kém thiệt!
    nè sang hội gà thuê tiểu đội sát thủ của kìn kìn ấy! chắc được việc hơn đội của pam đấy!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế nhá, các chú làm việc tốt lắm. Chết càng nhiều càng tốt. Công việc của anh mà phát triển thuận lợi bảo đảm các chú sẽ có hoa hồng 10%! Thế nhá!
    (Khốn nạn, 10%, mình còn lời chán.Cái tháng này công việc làm ăn phát triển quá, mỗi ngày 2000K là chuyện bình thường! Không ngờ cái dịch vụ chí phèo này lại béo bở thế! )
    Christine_The life, pillar of the faith!
  9. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    hơ em té đi chít đây vĩnh biệt mọi người
    yêu nhạc trịnh và yêu em yêu nhạc trịnh​
  10. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    hay là băt trước Alexander Pushkin
    So tenderly I loved you, so sincerely,
    I pray God grant another love you so.

Chia sẻ trang này