1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì bi giờ khi 2 boys là bạn nhau cùng thích mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi skylark296, 30/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skylark296

    skylark296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    làm gì bi giờ khi 2 boys là bạn nhau cùng thích mình

    Hồi trước lâu lâu rùi mình thích cả 2 anh chàng ấy. Từ 1 năm trước mình là bạn gái của một trong hai. Và hai hôm trước thì ng kia cũng ngỏ lời với mình. Ng đến sau đó tuyệt hơn ng đến trước về mọi mặt nhưng mình ko hiểu anh ấy rõ bằng bạn trai minh bi h. Họ lại là bạn nhau và là bạn anh mình. Giờ mình confused lém. Mình ko bít mình có quyền lựa chọn ko? Cả hai đều ko bít ng kia cũng thích mình. Làm gì bi h? Mình có cảm giác mình đang lừa cả 2 ng ấy. Ai cứu mình với?
  2. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu thì nói rằng yêu!
    Chẳng yêu thì nói một điều cho xong!
    Làm chi dở đục dở trong!
    Lờ đờ nước hến cho lòng tương tư
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng gặp trường hợp này mấy lần rồi, hihih hầu như những người thích mình đều là bạn của anh zai nhà mình, người ta chiều mình hơn, người ta quan tâm tới mình hơn (anh zai hơi trẻ con). Có những lần mình có chuyện buồn, cãi nhau với anh zai thì người ta lại ở bên cạnh mình và cố gắng mang lại niềm vui cho mình. Tuy đỡ buồn hơn thật nhưng..... để mà nhận tình cảm của người ta thì không được. Suy đi nghĩ nhiều, mình vẫn luôn tin rằng lựa chọn của mình là đúng Đến lúc người ta nói người ta iu mình, mình cũng thương lắm chứ nhưng phải kiên quyết mà nói mình chỉ có anh zai trong trái tim thôi.... và mình cũng mong họ hiểu sự lựa chọn của mình
    Còn trường hợp của bạn thì bạn nên quyết định nói với anh chàng kia là bạn đã thành bạn gái của anh bạn này được 1 năm rồi, ko nên giấu như vậy sẽ làm người ta nghĩ người ta có cơ hội, và nếu bạn trai bạn biết bạn nói với anh chàng kia là chưa có người iu thì sẽ ko vui đâu.
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 31/03/2006
  4. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha suy nghĩ của các em gái bây giờ khá buồn cười!
    đặt lên bàn cân:"người đến sau tốt hơn ngừời đến trước,mình hiểu rõ bạn trai của mình(ngừời đến trước)
    1.người đến sau mới nên lạ thích thú
    2.biết thế nào là biết rõ(em biết nó yêu em chứ gì)còn chú đến sau mới thích thôi chứ chưa rõ là có yêu dài lâu được hay ko???
    ôi ngừoi phụ nữ tham lam.ke ke ke
  5. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    cứ yêu cả 2 đi em gái a! thằng 2,4,6 thằng thì 3,5,7 chủ nhật nghỉ mà lấy sức.khi nào em cảm thấy thằng nào yêu em hơn thì em bye thằng kia.
  6. nvykop

    nvykop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn, đã yêu thì không có chuyện lăn tăn. Mà đã lăn tăn thì đừng có nói là yêu
  7. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    firearrow cứ yêu cả 2 đi em gái a! thằng 2,4,6 thằng thì 3,5,7 chủ nhật nghỉ mà lấy sức.khi nào em cảm thấy thằng nào yêu em hơn thì em bye thằng kia.
    Thoi gian la 1 tac gia vi dai,de viet nen 1 ket cuc hoan hao nhat

    hic bác làm như em y là hang ý mà chia ra 246 với 357. đã yêu thăng kia được 1 năm rồi mà gặp thằng đến sau lại có cảm tình với nó thằng kia nó mà biết thì mất hết nếu hai thằng đó mà biết chuyện của nhau thi kiểu gì cũng mang em skylark296 ra chủi.
    Hình như em thuoc loai thích của lạ thấy gì mới là yêu ngay tui chi thấy tội cho ong đến trước tưởng nó chung thuỷ với mình ai dè>>>> ra đi
  8. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    hình như hơi mâu thuẫn. 3 người là bạn, 2 người là người iu của nhau, vậy mà người kia không biết một tí gì về điều này, liệu 3 người có phải là bạn của nhau không?
  9. silentvnm

    silentvnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Bó tay...!!!
    Nếu trái tim em không mách cho em phương án giải quyết thì tốt nhất là hãy đi tìm bác sỹ thần kinh.
  10. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    đơn giản lắm cơ, mới chỉ thik 2 anh này thôi, thế thì đi yêu quách 1 anh khác là xong. Thế là chả có lỗi lầm gì với 2 anh này cả







Chia sẻ trang này