1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì cho em bây giờ

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trungnguyenneu, 25/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Một nghịch lý là người ta lại không thể lớn lên được khi không có trải nghiệm, kô có mất mát ..........
    Tớ mong ấy đủ kiên nhẫn để chờ cô ấy lớn hơn, trưởng thành lên ......... Hix, như tớ, khi tớ đủ trưởng thành để có thể hiểu, có thể cảm thông thì bạn tớ đã ra đi .......... Hối hận cũng là quá muộn.
    Chúc HP.
    Thân !
  2. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang rất buồn và không biết nên làm gì nữa. Tôi yêu em và luôn phải chấp nhận những cơn bực dọc của em. Tất nhiên là tôi cũng có điều không đúng nhưng tôi băn khoăn là liệu chúng có đủ để em giận đến thế và nói những câu nặng nề đến thế.
    Tôi, một người hình thức bình thường, công việc và tính cách khiến tôi trở nên già dặn hơn tuổi của mình. Tôi là con người của lý trí thế nhưng trong một số chuyện (tình cảm) tôi đã không đưa ra được phương án tối ưu. Những nhận định và linh cảm của tôi từ trước đến giờ vẫn chính xác và tôi tin tưởng vào tính đúng đắn trong những điều tôi nói với em, tôi muốn em tốt hơn theo cách của tôi (điều này có thể là ích kỷ), tôi mong em là người con gái dịu dàng, biết kiềm chế và đừng suy nghĩ nặng nề mọi chuyện.
    Tôi không khéo léo trong chuyện tình cảm và cũng tự nhận là không tâm lý cho lắm. Tôi chỉ biết làm tất cả những gì em muốn chỉ để làm em vui, thực sự là tôi không hề có ý làm em buồn, chỉ có điều trong thực tế có những điều ngoài dự kiến. tôi rất tiếc vì điều đó.
    Từ khi yêu em tôi đã thay đổi khá nhiều trong nhận thức, đã đổi mới trong việc nhìn nhận về văn hoá, lối sống... cho thích nghi với những người trẻ tuổi. Tôi muốn và tôi có thể tiếp tục thay đổi, tuy nhiên nó cũng đã đến gần giới hạn của tôi.
    Tôi muốn góp ý với em để thay đổi, có thể điều đó làm em buồn nhưng tôi không muốn rằng em sẽ bị tổn thương trong cuộc đời bởi chính những gì tôi đã nhận ra. Tôi có thể chấp nhận em giận tôi chứ không muốn em bị cuộc đời làm cho đau khổ. Nhưng điều đó hình như không hợp với em.
    Có người nói tôi quá chiều em, tôi nhu nhược khi để em, vì giận hờn mà không cần giữ sỹ diện cho tôi trước mặt bạn bè tôi và em. Tôi biết nhưng đó là do tính cách, tôi sẽ chấp nhận tất cả cho đến giới hạn của tôi, cái giới hạn đó chắc chắn là cũng còn xa mới đạt đến nhưng đã quá giới hạn thì giữa tôi và em sẽ chẳng thể hàn gắn được nữa.
    Em, trẻ tuổi, xinh đẹp, do còn đang học nên các mối quan hệ của em chỉ giới hạn trong phạm vi những người cùng trang lứa, xét trên một vài khía cạnh em cũng có những suy nghĩ của một người trưởng thành nhưng một cách tổng thể em vẫn là một người có suy nghĩ giản đơn. Thích là thích, ghét là ghét, thậm chí em có thể nói về một người mà lúc thế này, lúc thế khác mà em vẫn nói là không có chuyện gì, em cho rằng người ta tốt thì mình khen, không tốt thì mình chê, tôi đồng ý với tư tưởng chung nhưng không đồng ý với cách em nói, lúc làm cho người ta tuyệt vời, lúc lại làm cho người ta không ra thứ gì cả. Tôi không hài lòng với cách đối nhân xử thế của em. Thế là em giận
    Em hay tuyệt đối hóa vấn đề, tôi làm gì không tốt sẽ bị cho là cố tình làm thế, và thế là trong bất kỳ chuyện gì tôi cũng là người có lối. Tôi không mua quà (một món quà bình thường, chỉ vì tôi cho là để hôm sau cũng không sao), em tuyên bố là do tôi coi thường em và nói những câu nặng nề.
    Tôi góp ý cho em trong chuyện này, chuyện nọ thì em cho rằng tôi không hiểu em, tôi áp đặt em.(mặc dù tôi khẳng định rằng những điều góp ý là đúng). Tôi nói đừng mua sắm nhiều vì em mua nhưng ít thấy dùng, mua chỉ vì thích thì em cho rằng tôi nói hoàn toàn vì chuyện tiền nong. Từ đó tuyên bố tiền của em em tiêu, anh không phải dạy, nặng nề hơn là tuyên bố không thèm tiêu đến một đồng nào của tôi và sẽ trả lại tôi toàn bộ những gì tôi đã cho em. Điều này làm tôi rất buồn.
    Dường như em thiếu lòng tin vào tôi, em luôn cho rằng tôi không thật lòng (thật lòng theo cách của em, cần là có, muốn là được, nhưng cái chính là em là người quyết định thế nào là cần và khi nào phải có) và vì thế mỗi lần có chuyện gì xảy ra thì những lời em nói chỉ dẫn đến sự chia tay.
    Không phải em không đặt mình vào vị trí của tôi để phán xét, nhưng em thường không hoàn toàn hiểu hoàn cảnh của tôi và cái chính là em không có sự bao dung, vì thế luôn có lỗi của tôi trong đó.
    Giờ đây tôi phải làm gì để tiếp tục yêu em, để em tin là tôi yêu em khi mà tôi rất mong ở em một sự tin tưởng, một sự bao dung, một sự cảm thông với những gì tôi nghĩ. Tôi muốn em đừng nói những lời nặng nề, điều mà em có thể quên nhanh chóng và coi đó chỉ là điều bình thường. Tôi muốn em suy xét thật kỹ trước khi nói và làm, đừng vì nóng giận mà làm tôi tổn thương nữa.
    Tôi muốn em yêu tôi và muốn em hãy thẳng thắn và cởi mở với tôi.
    ----->
    Cô gái của bạn thật giống tôi. Tôi cũng là người như vậy đấy. Nóng tính, đôi lúc vì sự tức giận của mình mà làm tổn thương người khác. Tôi cũng nông nổi, cũng trẻ con giống như vậy. Người yêu trước đây của tôi cũng đã từng có suy nghĩ giống bạn. Chỉ khác là sau 3 năm, anh ấy đã ko còn có thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi đã 11 lần nói chia tay với anh ấy, cứ mỗi lần như thế anh ấy lại dỗ dành tôi và nhận lỗi về phía mình. Nhưng chắc cuối cùng cũng đã đến giới hạn của anh ấy. Tôi và anh ấy chia tay trong lần cuối cùng tôi nói chia tay. Anh ấy chắc cũng đã quá mệt mỏi vì tôi rùi. Vậy nên tôi chúc anh ấy hp mà thôi.
    Bây giờ tôi đã có nhiều thay đổi trong suy nghĩ. Có lẽ đến 1 lúc nào đó tôi sẽ thực sự yêu 1 ai đó, tôi sẽ không làm như vậy nữa. Tôi sẽ ko làm người tôi yêu tổn thương nữa.
  3. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc xong bài của đồng chí sao thấy giống mình thế nhi ??? Nếu có dịp thì mình sẵn sàng mời đồng chí 1 chén mới dc
    Ai cũng mong như thế mà ! nhưng con gái thì mình phải biết chọn đúng lúc , đúng thời điểm mà khuyên bảo nhẹ nhàng thôi ! Nhằm đúng lúc em đang khó chịu hay tức tối hay gì gì mà nói mong muốn gì gì thì có mà là đổ thêm dầu vào lửa thôi nhẹ hơn thì "nước đổ đầu vịt"
    Cô bạn gái của đồng chí cá tính nhỉ giống ex của mình thế :x ! Nhưng EX của mình biết tiếp thu và sửa đổi hơn ( cầu tiến )
    Ai yêu mà chẳng muốn vậy Qua những gì bạn viết thì bạn rất yêu người đấy ! Cảm nhận của 1 người đã từng như bạn! Chúc bạn sớm có dc hạnh phúc của mình !
    Được cherish1982vn sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 29/09/2006
  4. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    @trungnguyenneu: uh, cố gắng lên. Thôi thì mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên vậy.
  5. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    xem chừng ông bạn giống mình yêu nhưng chỉ biết chăm sóc và lo lắng chứ cóc biết thế nào là......romantic hay gì gì cả nên quan tâm và phải biết romantic 1 chút :x thỉnh thoảng refresh tình yêu quan tâm chăm sóc nhiều quá thì em ấy lại cảm giác nghẹt thở và lại có ý muốn thoát ra đấy ai cũng cần có khoảng trời riêng mà Mà cũng có câu " theo tình tình trốn , trốn tình thì tình theo"............. ngẫm thấy câu này rất đúng đấy ! ............ try ur best ! đừng nản chí nhé ^_^
  6. Mollysmiles

    Mollysmiles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy câu đầu thấy giật mình tưởng người ta đang nói mình. Đọc hết vẫn thấy giật mình, nghĩ là người ấy thấy tôi hay vào TTVN nên cũng vào viết bài ( hi vọng ) một ngày nào đó tôi đọc được. Chỉ có hai chi tiết khác, anh của tôi đẹp trai, cũng chẳng bao giờ quên tặng quà.... Đọc xong ngẫm nghĩ. Mình giống hệt con bé kia, và thậm chí còn tệ hơn thế. Tối qua, chỉ mới tối qua thôi, lần đầu tiên tôi nói láo với anh. Không dám viết lên đây. Tôi biết anh ấy luôn luôn rộng lượng, có phải vì thế nên tôi hay làm những điều dại dột???
  7. trungnguyenneu

    trungnguyenneu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    51
    Đọc bài của các bạn tôi thấy trường hợp của mình cũng không phải là hiếm gặp, thế thì các bạn thử cho tôi một số kinh nghiệm trong chuyện này với, cả những bạn như tôi và những bạn đã từng như cô bé của tôi, làm thế nào để hài lòng cả hai bên.
    Thanks all
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! Trời ! Đọc bài viết của bạn mà tớ thấy được hình ảnh của mình trong đó .Chẳng lẽ mình lại khiến người khác khó chịu thế sao .
    Nhưng bạn là một chàng trai cực thích hợp với những cô nàng kiểu như thế này đấy : già dặn và biết chiều nhưng còn thiếu một điều quan trọng cho gia vị tình yêu của hai người đó là sự hài hước . Những cô nàng hay bực dọc và suy nghĩ người khác theo chiều hướng tiêu cực rất cần một chàng trai hài hước để làm cho cô ấy thay đổi tư duy . Hãy luôn hài hước và tinh tế nhé , nhất là trong cách góp ý , cô ấy sẽ không nghĩ bạn như thế nữa đâu . Và nhớ là đừng bao giờ than phiền hay góp ý cô ấy theo kiểu nặng nề vì cô ấy vẫn còn trẻ con lắm !
  9. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hi`... Vậy bạn hãy biết giũ tình yêu của mình nếu yêu cô ấy. Còn nếu sau khi bạn đã làm tổn thương cô ấy. Với 1 người cá tình như cô ấy chắc chắn sẽ ko bao giờ tha thứ. Nếu ko mún mất người yêu mình thì anh nhẹ nhàng với cô ấy. Sự kiên nhẫn và chân thành sẽ làm cô ấy cảm động và sẽ thay đổi.
    Đừng bao giờ dai dột đánh mất tình yêu của mình, bạn sẽ hối hận đấy.
  10. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    ùh thì cố gắng ! Nhưng phải cả 2 bên cố gắng ! 1 bên cố gắng thì cũng dc gì nhỉ? rồi cũng sẽ tới cái giới hạn kia thôi ! mà khi đã đến rồi thì ko có cách nào cứu vãn dc ! Dù có yêu đến mấy nhưng khả năng của con người cũng chỉ thế thôi............. !!! Chia tay là chuyện khó tránh khỏi.....!! Cố lên đồng chí nhé :) Hãy cố gắng để rồi sau này dù thế nào cũng ko phải hối hận

Chia sẻ trang này