1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì cho Thái nguyên phát triển cùng với các địa phương lân cận !

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi chungt82, 25/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Làm gì cho Thái nguyên phát triển cùng với các địa phương lân cận !

    Là người sinh ra và lớn lên ở TN, nhưng sau bao năm, sự thay đổi của tn chẳng thay đổi là bao nhiêu, dân vẫn nghèo, người ta nhắc tới Tn là nhắc tới Gang Thép, ngoài gang thép ko còn gì nữa sao, ? Đường sã bụi bặm, đường đất nhiều hơn đường nhựa, khu công nghiệp không thu hút được nhiều nhà đầu tư....chán quá....các vị lẫnh đạo tỉnh đi đâu hết rồi thế nhỉ.......?
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Cái ý tưởng này đã có trên nhiều Topic tâm huyết , nhưng nói vẫn chỉ là nói , chứ còn làm e rằng lâu đấy .......
    Làm gì ư ?
    Mỗi một người dân Thái phải làm , trước tiên làm cho mình , rồi mới cho quê hương cho đất nước ........
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Chào chungt82
    ở box TN cũng có khá nhiều tâm sự như bạn, thế mới biết ai ai cũng yêu và mong muốn quê hương phát triển
    Nhưng hình như người trẻ chúng ta mắc một căn bệnh nan y: kêu ca, than phiền.
    Than phiền, kêu ca, trách móc vu vơ, nếu bây giờ có vị lãnh đạo tỉnh muốn bạn góp ý thì có khi đứng trc'' họ bạn lại kô dám nói.
    Cũng giống như bọn fản Đảng chỉ biết làm loạn, trách móc ĐCS trên các diễn đàn, còn đến khi văn kiện ĐH Đảng cần sửa và bổ sung thì hỏi xem , có mấy ai trong số họ tham gia vào việc đóng góp đó
    Ai trong chúng ta cũng trách các bác lãnh đạo nhưng thử hỏi nếu ta ở vị trí ấy liệu ta có làm hơn các bác không ?

  4. lucky_star1812

    lucky_star1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    em cũng nghĩ là ko nên kêu ca than fiền chi hết mà trước hết fải nhin lạ mình xem đã làm gì đã giúp gì hay chưa?
    tại sao chỉ biết kêu ca than vãn mà ko nghĩ xem mình nên làm gì là tốt hơn cả..........mình có tốt có giỏi có như thế mới giúp được cho tp chứ?trách sao những nhà lãnh đạo
    liệu 1 trong chúng ta làm lãnh đạo liệu cóđc như này ko?
    hãy cố gắng từ ngày hôm nay để tp ta phát triển và lớn mạnh hơn về mọi mặt!
    mình có tốt thì mọi người tốt và xã hội cũng sẽ tốt fải vậy ko?
  5. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Không trách lãnh đạo thì trách ai, người tài không thiếu, sao chẳng có ai về TN, ----> ko có chính sách thu hút người tài ----> trình độ kém
    Tốt, có tinh thần yêu nước, yêu quê hương Đáng tiếc là hơi lý thuyết
  6. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến:
    Bổ nhiệm BCN box thay cho UBND, thay thế các ủy viên HĐND bằng các thành viên của box ta, thay các buổi họp = offline
  7. no_woman_no_cry

    no_woman_no_cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Bây h cô thử làm một việc gì đó xong rồi gào toáng lên là: hãy góp ý cho tôi đi ...... xem thế nào, có ai còn góp ý không ==> Sự áp đặt luôn mang lại lợi ich cho người áp đặt
    Thế thì lãnh đạo có khác gì phó thường dân mà có đặc quyền đặc lợi. Không suy nghĩ, trăn trở để lo cho dân thì làm lãnh đạo để làm gì ?
    Thôi, em mai danh ẩn tích không có lại dính vào Nội quy của diễn đàn: không bàn về chính trị, tôn giáo thì toi
  8. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng ta chỉ nói, nhưng các u công nhận Tn ta phát triển chậm ko ? ai chẳng muốn quê hươngmình phát triển, nhưng có phải muốn là được đâu, mỗi người 1 chân 1 tay cố gằng...nhưng nêu ko tạo điều kiện thì khó lắm lắm...các bạn thử 1 lần qua khu công nghiệp Sông Công chưa ? bao năm tình ta mở rồi mà...vẫn nhiều đất trống quá........thôi sắp hết giờ làm rồi..." ra đánh tennis thôi, hay cầu lông nhỉ " mình làm ở cơ quan nhà nước thích thế đấy ;)

Chia sẻ trang này