1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì đây khi bố mẹ người yêu ko thích mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi congchuacrazy, 06/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Làm gì đây khi bố mẹ người yêu ko thích mình

    Mọi người sẽ làm gì ạ?
    Cảm giác đầu tiên của mình là tự ái.Vì sao ư?Mình tự cảm thấy rất tự tin trong giao tiếp với mọi người và cũng chưa để ai cảm thấy ko thích mình,vậy mà khi đối diện với mẹ người yêu mình lại bị đánh giá tầm thường,sao mà buồn thế ko biết.Người yêu mình thì sao đây?Chẳng dám nói gì cả,sao mà hèn thế,người mình định lấy làm chồng và sống suốt đời mà lại thế sao?Anh làm em thất vọng quá đi thôi

    congchua

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 07/05/2002 22:21
  2. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Không phải là ghét,mà công chúa chưa đến tuổi để có thể ra mắt gia đình của bạn trai,
    [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]
  3. fan_Prince

    fan_Prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỉ hậu trách nhân. Các cụ đã dậy rồi. Con thằng bồ bạn nó không nói là có lý"Im lặng là vàng". Nếu nó bỏ bạn thì mới thành vấn đề chứ không thì cũng bình thường thôi. Các cụ không thích thì là chuyện các cụ, còn mình yêu thì cứ yêu. Yêu mà không chứng minh được TY trước mặt ra đình thì còn hy vọng gì khi đối mặt với các cám dỗ của cuộc sống nữa.


    Fan_prince
  4. puppytiny

    puppytiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bạn cũng giống tôi đó. Nhưng khác là ba mẹ tôi không có thiện cảm với anh ấy. Nhưng cách xử sự của anh ấy đối với vấn đề này làm mình thất vọng khủng khiếp. Nhưng đó là quá khứ rồi. Bây giờ tôi không có gì phải lo nghĩ cả.

    Puppy
  5. fan_Prince

    fan_Prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi!
    Sao các vị lại kém trong xử sự thế nhỉ. Ai mà dậy ai được trong chuyện này. Mỗi người có cách xử sự riêng trong chuyện này, nhưng có theo tôi thì có một nguyên tắc chung đó là trung thực, nếu biết cách thể hiện mình một chút thì cũng không có gì phải áy náy cả, thiên hạ chỉ có thể trách kẻ vụng không ai trách kẻ biết cách xử sự cả.
    Có nguyên tắc chung là
    Điều thứ nhất các cụ luôn luôn đúng
    Điều thứ hai nếu các cụ sai thì xem lại điều thứ nhất

    Nếu bạn không vượt qua được những cửa ải đầu tiên đó của cuộc sống thì hãy biết :
    Say GoodBye cho dỡ nhức đầu.

    Fan_prince

Chia sẻ trang này