1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì đây khi "đối tượng" lại thích người bạn thân của mình?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi khoa_potter, 10/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoa_potter

    khoa_potter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Làm gì đây khi "đối tượng" lại thích người bạn thân của mình?

    Làm gì đây khi "đối tượng" lại thích người bạn thân của mình? Tôi cũng không biết làm sao nữa. Thật ra, "người ấy" đã biết tôi thích nàng nhưng không trả lời. Tôi cứ chờ đợi cho đến một ngày tôi biết nàng thích người khác. Đó lại là đứa bạn thân của tôi. Tôi bối rối quá! Hàng ngày tôi cứ phải nhìn cảnh họ thân mật với nhau mà trong lòng buồn lắm! Bây giờ tôi cứ thơ thẩn như người mất hồn vậy. Help me!!!


    KHOA POTTER
    [/size=4]
  2. xinhxinh18

    xinhxinh18 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2001
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Đành quên đi vậy, nếu không quên thì sẽ còn nhìn thấy nhiều cảnh đau lòng hơn đó!! Cố gắng lên, biết đâu sau đó, bạn lại gặp được 1 cô đáng yêu hơn thì sao? Đừng buồn!

    XINHXINH18


    LIFE IS A DIFFICULT ADVENTURE BUT I'LL NEVER GIVE UP
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    xĩnhinh nói đúng đó, thực ra mình cũng rơi vào tình hưống đó rồi, nhưng quên đau phải dễ, nêu s như mọi chuyện nói quên được là được thì đã tốt....Vans đề là người kia lại là bạn thân kìa, nếu như chỉ là 1 người ất ơ nào đó thì có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn....

    Would u know my name if I saw u in heaven?
    Would it be the same if I saw u in heaven?
    I must be strong and carry on.
    'Cause I know I don't belong here in heaven....
  4. Bluemoon

    Bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hãy vững vàng hơn.hãy bản lĩnh hơn.tôi cũng đã ở trong hoàn cảnh giống hệt như vậy.nhưng khi dó cả tôi & người bạn thân của tôi đều có 1 cách cư xử rất cao thượng là:cả 2 chúng tôi đều quên "người ấy" đi & giữ tình bạn với nhau.tất nhiên là tôi may mắn vì có 1 người bạn như thế nhưng dù sao thì chúng tôi cũng đã phại đấu tranh rất nhiều với chính bạn thân mình dể trả lời câu hỏi:"bạn hay người yêu???"
    tôi cảm thấy cầ phải cám ơn số phận dã cho tôi 1 ngươi bạn như vậy vì lúc dó tôi là kẻ bại trận nhưng mà bạn tôi dã nói:1 người bạn thân ko dễ gì có dược.có lẽ ý kiến của tôi hơi bị chủ quan nhung dù sao tôi cũng nghĩ răng trong trường hợp này thì chúng ta nên thể hiện "bản lĩnh dàn ông thời nay"
    HUỆ PHƯƠNG
  5. gc

    gc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ai kêu giới thiệu "đối tượng" của mình cho bạn thân làm chi. Vấn đề này không thể chia sẽ cung ai kể cả bạn thân vì kết quả như đã biết.
  6. moonkt

    moonkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bạn quá hén, tạm thời đừng gặp họ nữa, để sau 1 thời gian khi nguôi ngoai, bình tĩnh hơn thì hãy gặp, lúc đó sẽ gặp với hình tượng yêu đời,vui vẻ á...Cố gắng lên nhé
  7. DangQuang2003

    DangQuang2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ban dung buon minh cung tung bi nhu vay roi!.Nhung moi chuyen roi cung qua thoi!.Theo minh ban hay la mot nguoi cao thuong hon nua.Dung de y nhung gi xung quanh dien ra truoc mat minh ma minh khong ua nhin!.Nhuong lai co ban gai do cho ban than cua minh.Va mau chong quen co ta di!.Minh nghi neu that su nguoi ban than cua ban la mot nguoi biet ung su va cao thuong thi at se co mot loi xin loi ban!..
    e hem
  8. hainguyen

    hainguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0

    Bác đừng buồn làm gì nữa ! Bác đã nghe bài hát ! tình yêu thầm kín của ca sĩ Nguyên Vũ chưa ??? em thấy giống như là tình cảnh của bác vậy ! bác thử nghe xem rùi sẽ hết buồn thui mà !


    Hai
  9. TungLinh

    TungLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    tưởng tượng tui mà ở trong hoàn cảnh của bạn...chắc tui sẽ chẳng thể gặp 2 người cho đến lúc nào tui có thể quên người ấy và iu ng` khác...tui sẽ làm mọi thứ để bản thân mình được vui lên...bạn có thể tìm được sự an ủi rất lớn trong gia đình bạn, cho dù họ ko biết nhưng khi trở về nhà...khi bạn buồn bạn sẽ cảm thấy có một cánh tay có thể ôm bạn bất cứ lúc nào...tui yêu gia đình tui, yêu bố mẹ tui lắm
    I miss you
    ai em Linh

Chia sẻ trang này