1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì đây khi em đang muốn chết !

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi anh_lien87, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_lien87

    anh_lien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Làm gì đây khi em đang muốn chết !

    Cuộc đời này là một chuỗi những tháng ngày nhàm chán. Em không biết mình phải làm gì nên làm gì bây giờ. Cái cảm giác cô đơn không người chia sẻ cái cảm giác tuyệt vọng đang xâm chiếm trong lòng sao ngày một lớn dần lên. Em ....đã nghĩ rằng cái chết là giải thoát tất cả nhưng chắc chắn là không phải như thế.Nếu như có cơ hội em ước giá cuộc đời không cho mình đặc ân để sống. Mẹ ơi con xin mẹ con lạy mẹ hãy cho con được yên đừng ngày ngày dằn vặt con đừng làm con tuyệt vọng thêm nữa, Ngày xưa bà không hiểu mẹ và ngày này mẹ càng chẳng hiểu con. Nếu nhue mẹ bắt con yêu người ấy con sẽ yêu nhưng mẹ có biết những giông tố đang diễn ra trong con không? Con không yêu người ta cái con cần không phải là sự chăm sóc mà con cần là những rung động thật sự trong trái tim con. Nếu như ngày xưa mẹ không được ai yêu đến như thế đâu có nghĩ a là mẹ bắt con chấp nhận tình yêu ấy??????????Con sẽ làm những điều mà mẹ muốn nhưng mẹ ơi mẹ sẽ phải ân hận khi mà cuộc đời này con không còn có niềm tin vào tất cả kể cả nhưng gì thân yêu nhất.

    Có dại khờ sao cứ chưa muốn hiểu
    Cứ hoài nghi cứ thổn thức cứ buồn
    Thôi đành vậy lá sẽ rơi thật nhẹ
    Để ta chẳng hiểu mình và gió sẽ lặng im...
  2. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Bé sinh năm 87??????????
    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  3. linhphong

    linhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.928
    Đã được thích:
    0
    87 lấy chồng à ???
    welcome to : http://www.ttvnol.com/forum/hocsinh.ttvn
  4. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Đã muốn thì phải làm, còn suy nghĩ gì nữa thực hiện thôi.

  5. thegioi_04

    thegioi_04 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thằng này điên hay sao xúi người ta làm bậy hả.
    Còn em gì đó,nếu mẹ em muốn em cưới người không yêu thì đừng nghe.Bà ta cùng lắm chỉ giận một thời gian sẽ hiểu ra và không giận nữa.Còn trẻ vậy đừng nghĩ đến cái chết.Sống vì người mình sẽ yêu
  6. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    -Là tôi xui đấy, ko điên đâu cực kỳ tỉnh táo đấy
    -17t tuy rằng ko lớn nhưng cũng đủ để hiểu công cha mẹ sinh ra nuôi nấng đã khó nhọc như thế nào và vì thế cho dù thế nào cũng phải sống. Những trẻ em đánh giày bán báo kia được bao tuổi ? các em ý kiếm tiền để ăn tiêu cho bản thân các em chắc? Biết bao nhiêu người còn khổ hơn nhiều nhưng họ vẫn vượt qua được vậy mà mình thì hơi một tý đã đòi tự tử, cuộc sống rẻ mạt và đơn giản vậy sao?
    Đã là người nên tự tin vào bản thân mình đừng vì vài ba chuyện vớ vẩn rồi nhắc mãi cái điệp khúc tự tử nữa.
  7. vnJask

    vnJask Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung, tự sát là sự thể hiện tột đỉnh của quyền tự do của con người...bạn đang muốn thể hiện điều này??? Nhưng theo tôi hẳn là không phải, bạn đang bày tỏ lòng mình cho mọi người cùng chia sẻ..và không còn gì tốt hơn nếu mẹ bạn đọc được những dòng này...nhưng cớ sao phải nêu rằng mình đang muốn chết ?? chết chả có gì hay ho cả bạn ạ...tối thui....và hết. Con đường bạn đi chưa tới nửa cớ sao vội chắc nó chán phèo??Lòng mẹ đôi khi đầy bảo thủ, đâu hẳn là bà chán ghét con?? Đôi khi ta ghét điều ta có, lại tiếc ngẩn ngơ giọt nước tràn. Bạn phải vững tin vào cuộc sống, Ý nghĩa cuộc đời đâu chỉ yêu? Mà còn trách nhiệm và bổn phận, của một người con một con người...
  8. girl_of_passion

    girl_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    tội gì phải chết nhỉ ? tớ nhiều lúc cũng đã oán hận cuộc đời vì đã cho tớ xuất hiện , không ít lần tớ thầm ước gì mình đừng có dc sinh ra .... hic ... sống là phải chịu bao đau đớn và dắn vặt mà lắm lúc có ai hiểu cho mình . 19 tuổi mà không dc làm bất cứ điều gì theo ý mình , 19 tuổi mà đến cái áo khi đi mua cũng phải có mẹ đi cùng vì sợ mẹ không thích , ăn cũng phải theo y'' mẹ ( không hiểu mình ăn , mặc và sống cho ai ) ... đến cả người yêu cũng : "tao coi nó là con rể từ lâu rồi , mày còn kiếm đâu ra dc đứa nào hơn nó ha ? bạn bè mày toàn lũ vớ vẩn ." nghe có ức chế ko ? nhưng mà tớ là tớ . tớ không yêu thì không có ép dc đâu nhá . ép dầu ép mỡ ai lại ép duyên . nói thật thì tớ cũng cố mà yêu cái anh con rể ấy 3 tháng nhưng sau 3 tháng thì tớ ko chiịu nổi nữa . quả là không thể chê bai anh ý 1 điiểm nao` nhưng mà tớ vẫn kkhông yêu nổi . anh ấy mãi chỉ là tri kỷ của tớ thôi . tớ quan niệm là hãy làm tất cả những gì cho mình thoải mái và hạnh phúc nhất vì cuộc sống ngắn ngủi lắm . nói thật chẳng may mai tớ ra đường mà co bị tai nạn giao thông vô nhà xác thì ai biết đó là đâu . thế nên tớ thích làm nhưng gì tớ muốn và phải làm ngay cơ . cơ hội chỉ có 1 trong đời , ko dc bỏ qua . mọi người hay nhìn vào kết quả hành động và tin vào nó chứ bạn nói không thì ai nghe . tốt nhất đừng nói mà hãy làm . ok ? giờ tờ đang trong quá trình ''làm" đây . tớ đang yêu 1 trong những đứa bạn "vớ vẩn" của tớ <theo lời mẹ tớ > nhưng tớ rất hạnh phúc . tuy vậy việc tình yêu của 2 đứa có dc chấp nhận hay không còn ở tương lai . và bọn tớ đang cố gắng hết sức để chứng tỏ bản thân .
    chúc bạn luôn may mắn và thành công trong quá trình chưng tỏ bản thân với mẹ của bạn . hãy lấy người mình yêu và yêu mình . cuộc sống phải do tự mình quyết định mới có ý nghĩa .
    tu' quynh`
  9. anh_lien87

    anh_lien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi không còn là một đứa trẻ ranh 17 tuổi nữa cái ngày đấy xa lắm rồi. Mà cứ cho là 17 tuổi đi chăng nữa thì chẳng nhẽ cái tuổi đó là ngu dại lắm sao? Phải tôi cũng biết chết là ngu ngốc là chẳng biết suy nghĩ nhưng suy nghĩ để làm gì khi tất cả những gì là thần tượng là đẹp đẽ trong tôi đã không còn? Phải ai cũng biết công ơn của cha mẹ là lớn lắm và chết đi không có cái tội nào lớn hơn. Trong 14 điều kinh phật dạy chẳng phải có điều là : tội lỗi lớn nhất trong đời này là bất hiếu hay sao? Ai chẳng biết điều đó nhưng những điều đó cũng chẳng là cái quái gì so với nhưng gì từ một người mình yêu thương trao cho mình. Mẹ luôn cho mình cái quyền áp đặt suy nghĩ của mẹ lên con mẹ luôn cho rằng nếu ngày xưa chia tay người ta mẹ đau khổ thì giờ đây mẹ cũng cho rằng con sẽ đau khổ như mẹ. Con không sao hết cả mẹ có hiểu không? Con vẫn bình thường như bất kì người nào khác chứ chẳng phải đứa tâm thần trong trại điên để không hiểu nỗi những cảm xúc trong mình là gì ? Con muôn tự do con muốn có quyền được nói những gì mình muốn làm những điều mà con thấy không có gì là sai. Con đã từng bỏ nhà đi , phải con tồi như thế đấy và khi con trở về mẹ nghĩ con hèn nhát. Thật sự là con hèn nhát sao khi mẹ tự tử gào khóc kêu con về. Mẹ nhầm rồi mẹ ơi cái đứa con gái của mẹ không hèn nhát đến thế đâu con về chỉ vì con chán nhìn cái cảnh mẹ tuyệt vọng như thế. Những lời hứa của mẹ tất cả con đều chẳng còn muốn tin nữa. Từ cái ngày chuyện khủng khiếp xảy ra với con mẹ đã hứa sẽ ở bên con che chở nhưng mẹ làm hoàn toàn ngược lại. Con hận mình vì nói tất cả cho mẹ. Con hận mình vì đã không làm gì để giúp cái gia đình đang ngày càng tàn lụi này. Bố thì thế mẹ thì thế cả bây giờ bắt con phải yêu cái con người ngu ngốc đó. À mà đâu có phải chỉ ngu ngốc với con thôi còn với mẹ anh ta tuyệt lắm mà.Và giờ đây những gì mẹ đang muốn là con yêu người ta mẹ coi thường con đến thế à. Con chẳng cần sự thương hại của anh ta. Con mắc xác. Hôm qua con đã khóc lần đầu tiên sau ba năm không biết đến những giọt nước mắt. Con ghét nhìn thấy sự mềm yếu của người khác và hôm qua con lại phải nhìn thấy sự mềm yếu của mình.Mẹ biết không lúc khóc xong con lại cảm thấy thanh thản lạ thường con muốn sống sống như chưa bao giờ được sống. Con sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy con không hèn nhát và con sẽ làm những điều con cho là đúng không lui bước. Tất cả những khó khăn mẹ đang giăng ra cho con cũng vậy cả thôi con sẽ cố gắng đến cùng mẹ ạ......
    Có dại khờ sao cứ chưa muốn hiểu
    Cứ hoài nghi cứ thổn thức cứ buồn
    Thôi đành vậy lá sẽ rơi thật nhẹ
    Để ta chẳng hiểu mình và gió sẽ lặng im...
  10. anh_lien87

    anh_lien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người cho mình lời khuyên nhưng mình không phải là con người hèn nhát mình đã chịu đựng quá đủ một gia đình không theo đúng nghĩa của nó chuyện cái thằng cha ngu xuẩn đòi làm chồng mình kia cũng chỉ là giọt nước làm tràn ly mà thôi. Ai đang tuyệt vọng mà chẳng nói là muốn chết nhưng khi người ta muốn chết thật sự thì sẽ không nói với ai đâu. Cám ơn bây giờ mình chỉ cần một người để có thể chia sẻ để nói ra những gì mình nghĩ thôi. Mình phải sống để còn chiến đấu chứ hehhehee......
    Có dại khờ sao cứ chưa muốn hiểu
    Cứ hoài nghi cứ thổn thức cứ buồn
    Thôi đành vậy lá sẽ rơi thật nhẹ
    Để ta chẳng hiểu mình và gió sẽ lặng im...

Chia sẻ trang này