1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì đây khi em đang muốn chết !

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi anh_lien87, 21/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. River2sea

    River2sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ô thế hoá ra vấn đề bạn đưa ra là để post vào Box Hỏi gì đáp nấy đấy à?
    Box Tâm sự hợp hơn chứ nhỉ?
    Mà ở đời, người ta phục những người gặp khó khăn mà biết vượt qua thôi.
    Còn không thì, hoặc người ta khinh, hoặc người ta thương hại, hoặc là chẳng ra một cái gì cả - none-sense!
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Rõ là mục hỏi gì đáp nấy rồi. Mọi lời nói chỉ là diễn giải cho hành động đang định làm mà thôi.

    Chẳng điều gì có thể ngăn cản ta-một thanh niên chân thật, giản dị được sống hạnh phúc. (Trích: Đức mẹ mặc áo choàng lông)Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbad www.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn 
  3. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Mới có vài ngày mà và mấy lời khuyên này mà đã thay đổi rồi, ba phải quá, không có lập trường gì cả
    Free your body and soul
    Unfold your powerful wings
    Climb up the highest mountains
    Kick your feet up in the air
    You may now live forever
    Or return to this earth
    Unless you feel good where you are!
  4. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Không thay đổi để ...chết a`
    cậu này chỉ được cái nói đúng .Mấy hôm đầu tiên mình cứ tưởng là cô bé 17-18t he he định khích tướng phát, ai ngờ cũng già khọm roài. Khỏi cần nói gì nữa chắc anhlien87 cũng biết làm gì nhỉ hi` hi`
  5. whatislove

    whatislove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương đời.
    Dù đời còn gặp nhiều chông gai, trọn đời vẫn cứ đi đi hoài!!!!!!
    U đừng có mà tự tử, phí lắm.
    Hỡi thế gian, TÌNH là vật gì???????
    Whatislove
  6. anh_lien87

    anh_lien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hì ban đầu thì nói thế trong lúc đang điên thôi. Ai muốn chết gì đâu chứ. Thank vì những lời khuyên. Mình cũng biết phải tự làm gì rồi những ngày qua đã cố sống khác đi. Đã nói chuyện một cách cực kì bình tĩnh với mẹ và đã bắt đầu đả thông được một chút tư tưởng của mẹ.Mẹ chỉ sợ mình thành gái già thôi. Mẹ ơi là mẹ con mẹ còn phơi phới thế này mà mẹ đã lo xa.
    Có dại khờ sao cứ chưa muốn hiểu
    Cứ hoài nghi cứ thổn thức cứ buồn
    Thôi đành vậy lá sẽ rơi thật nhẹ
    Để ta chẳng hiểu mình và gió sẽ lặng im...
  7. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Ấy chớ đừng điên. Mà bao nhiêu tuổi ma kiu già, bao giờ ế chồng thì nhớ đến tui nhá
  8. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Sinh năm 78 bác ạ, lúc lập nick vội quá nên đề là 87 thôi, chứ iem biết chị này, ngay sát nha em, nghe đâu cách có 746192 nhà, mới có 78 mẹ đã bắt lấy chông, khà khà, không thích tự tử nữa thì làm gì hả chị
    Free your body and soul
    Unfold your powerful wings
    Climb up the highest mountains
    Kick your feet up in the air
    You may now live forever
    Or return to this earth
    Unless you feel good where you are!
  9. anh_lien87

    anh_lien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hehe thực ra cái nick này là của một người bạn người ta không dùng nữa mà mình thì vốn tính lười lấy luôn dùng luôn. Tự nhiên như cô tiên.^_^ Chà mọi người nói mới để ý mình không chết thì làm gì giờ nhỉ. Ui zời còn ối việc để làm vi dụ như là tìm cái bạn gì gì bảo là mình ế thì tìm bạn ý ý. Bạn gì ơi bạn chửi cũng dẻo và nịnh thì cũng hót hay lắm. Làm quen hông...
    Có dại khờ sao cứ chưa muốn hiểu
    Cứ hoài nghi cứ thổn thức cứ buồn
    Thôi đành vậy lá sẽ rơi thật nhẹ
    Để ta chẳng hiểu mình và gió sẽ lặng im...
  10. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Bạn chịu khó lượn qua box Những người thích đùa là thấy tui liền tui tên Việt

Chia sẻ trang này