1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì đây khi nhân ra mình đang trở thành 1 kẻ hèn nhát..........

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi conduongmauxanh84, 24/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
  2. nucuoixinh

    nucuoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    NCX bây giờ cũng có tâm trạng giống với conduongmauxanh84!
    NCX nghĩ mình cũng hèn nhát và yếu đuối vô cùng khi không thể tự mình giải quyết được vấn đề tình cảm cá nhân. Nếu có thể vá lại được tâm hồn như bạn nói thì tốt biết mấy!
    Thân!
  3. conduongmauxanh84

    conduongmauxanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    đúng là chẳng dễ ty'' nào, vẫn phải cố thôi.......có điều phải mọi chuyên ko thể nóng vôi mà làm ngay được, đành phải từ từ vậy.....thật chậm và chắc, loại bỏ nhưng suy nghĩ .....mỗi khi nó đến.........kiếm 1 viẹc j` đó để làm miễn không phải là chơi game.....
  4. Bocapdo

    Bocapdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  5. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với conduongmauxanh84 là tất cả những thằng nào vì gái mà đau khổ mà mất đi ý chí mất đi bản thân mình thì sẽ chẳng bao giờ có được cái gì chứ đừng nói là người yêu(cái này hơi khó đấy với những ai kiểu như cậu) mới bị thế đã buồn thì...
    Mà cái chuyện gái thích bạn cậu ý mà, thường thôi, thích thì cho nó luôn, không phải tôi nói là coi thường tình cảm của cậu đâu nhưng thà như vậy còn hơn là vừa mất bạn vì gái mà lại mất gái vì chính cách cư xử của cậu chứ không phải tại cái thằng kia. Nếu cậu làm được như vậy thì cậu đã hơn cả thằng bạn cậu mà con bé kia nó cũng phục.
    Nếu cậu quen biết nhiều hơn, không phải là chơi bời đâu thì cậu sẽ không có thời gian mà buồn cho mấy cái chuyện vớ vẩn như vậy. Danh ngôn có nói rằng không có ai là hoàn toàn không thể thay thế được. Câu này rất hữu dụng cho những ai bị đá.... hêhh
    Hãy xem các bậc đàn anh, không bao giờ họ suy sụp quá 2 tuần cho một mối tình cả, họ luôn có cách để khắc phục vì còn nhiều việc quan trọng hơn việc yêu, Vd như tìm một cô gái khác chẳng hạn hay như cậu bây giờ là học.
    Nếu như em bỏ anh, anh sẽ sống thật tốt để cho em thấy rằng em thật dại dột khi đã rời xa anh.
  6. conduongmauxanh84

    conduongmauxanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    nói không phải để chữa nguơng nhưng từ trươc tới h chả ai đá tôi cả, toàn tui chủ động chia tay đáy chứ.
    Chủ nghĩa yeu cua tôi là chân thành hết mưc có thể, ko linh tinh 2 hay nhiều người cùng 1 time , nhưng xem ra roi vào nhưng lúc thế này , cung thay hơi biêng bieng......
    mấy hôm nay suy nghĩ nhiều cũng vỡ ra nhiều điều,....ở đời làm người tốt khó thật
  7. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
  8. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
  9. dungz_haha

    dungz_haha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn cảm thấy vẫn còn có thể tiếp tục.Chúc bạn thành công
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này