1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì đây khi ta thấy ta tồn tại vô nghĩa

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi datrang, 15/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1294

    1294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì lại nghĩ rằng vì bạn không thật sự sống đúng nghĩa mà thôi. Bạn có trong tay tất cả mọi thứ mà bạn muốn nhưng bạn lại luôn nghĩ đến cái chết vì bạn chưa bao giờ nhận ra rằng mình tồn tại một cách có ích cho gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Hoặc đôi khi chỉ vì bạn dễ dàng có được mọi thứ nên bạn cảm thấy chán nản.
    Tách mình ra khỏi cái vỏ bọc của bạn đi, và hãy thử sống đúng nghĩa xem nào.
    Còn nếu như bạn lại cứ tiếp tục than vãn và gào lên rằng "tôi chán sống, tại sao tôi phải sống" trong khi bạn có tất cả những gì người khác mong ước thì ...xin mời. Cuộc sống này đã quá đủ những lời than vãn của những kẻ không biết thế nào là hạnh phúc khi được sống rồi đấy.
  2. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người suy nghĩ như vậy nhỉ???Cuộc sống quả thật là phức tạp,hình như " ta tồn tại là vô nghĩa rồi"???

    Con mai voi thoi gian
  3. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    các bạn nói với tôi rất nhiều, tôi biết ơn sâu sắc vì điều ấy, nhưng có một sự thật là tôi đã luôn luôn tự nhắc mình rằng phải sống cho có ý nghĩa,,những gì tôi có được cũng một phần là bởi tôi đã cố gắng sống. Tôi trân trọng những gì tôi có lắm chứ, nhưng tôi vẫn bị rơi vào sự khủng hoảng mà không thể nào hiểu được tại sao mình lại thế.
    Có một bạn khuyên tôi là nên ngồi trên một chiếc xe mà phóng hết tốc lực, thực ra tôi đã từng rơi vào tình trạng ấy, nhưng chỉ có một chút sợ hãi đi qua và rồ mọi thứ lại đâu vào đấy.
    có lẽ ngày mai chỉ là một giấc mộng mà thôi
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    hãy tìm cho mình một người bạn để tâm sự. Nhưng hay nhất là viết tất cả những gì làm cho mình chán nản. Nếu bạn có thể viết ra tất cả những gì mình nghĩ bạn đã làm được một điều có ích.
    đây sẽ là nơi để mọi người suy ngẫm về bản thân qua cách nghĩ của người khác.
    tôi chỉ e rằng bạn không thể viết được những gì bạn nghĩ mà thôi. Từ suy nghĩ đến những dòng chữ là cả một quá trình khó khăn đấy. còn gì đau khổ hơn là muốn nói nhưng chẳng thể diễn đạt được.
    When I need you
    Just close my eyes and I'm with you
    And all that I so want to give you
    Its only a heart beat away
    When I need love
    I hold out my hands and I touch love
    I never knew there was so much love
    Keeping me warm night and day
  5. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người, nhất là notbad.
    Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng! Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh.
    và tất cả sẽ qua như chưa bao giờ đến.
  6. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    các bác đừng tuyệt vọng các bác nhá theo dân toán của bọn em thì số 0 chưa chắc đã là ko có gì nó có thể là gốc toạ độ 0 ,nó có thể là 0 độ C chẳng hạn và nhiều cái nữa chẳng hạn.... ,nó cũng có thể kết hợp với số 0 nữa để tạo ra vô cùng đúng ko các bác
    em đang đi tìm cái số 0của em đây các bác có thấy nó ởđâu không chỉ cho em với em xin cám ơn và hậu tạ
    thanhhai
  7. namcanh

    namcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Text
    datrang men , hinh nhu ban quen vai dieu thi phai ? truoc het , de co the duoc tuyen thang vao dai hoc trong khi cac ban khac vat va thi cu , thi khong phai truoc do ban cung da phai bo ra rat nhieu cong suc cho viec hoc cua minh sao ? sau nua , de duoc moi nguoi yeu men , ban chang phai da lam nhung gi de xung dang voi su thuong men do sao ? ... vi minh nghi , chang co dieu gi tot lanh tren doi lai rot cai bich truoc mat minh de minh "lum" ca :))Minh co cam giac ban la nguoi khong bao gio chap nhan ket qua sau cung ( do chi la cam giac cua minh ), ban luon muon chinh phuc moi thu thach , do do , khi mot muc tieu da duoc chinh phuc , thay vi duoc tan huong niem vui chien thang ban lai cam thay chan nan , hut hang . Ban co bao gio nghi nhu vay la khong cong bang voi nguoi khac khong ? vi co bi nhieu muc tieu tren doi nay ban danh het thi cuoc doi nay thiet la buon do :)) Datrang ne , moi nguoi tren doi nay , du ngheo hen , sang giau , du sung suong , kho dau thi deu co mot vai tro trong cuoc doi , dieu do tao nen buc tranh cuoc song muon mau muon ve .Minh nghi chac ban con rat tre , do do se con rat nhieu thoi gian de ban kham pha va chinh phuc cuoc song , va vi cuoc song rat nhieu mau nen ban se phai ton nhieu thoi gian de tim hieu day , co dieu ban co tim ra duoc dieu de chinh phuc khong ma thoi , chuc ban "lum" duoc nhieu dieu ky dieu nhe . Text
    D,
    Cam on doi moi som mai thuc day,
    Ta co them mot ngay de yeu thuong .
  8. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Hãy tìm cho mình một mục đích sống, bạn sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa thế nào ,và sẽ hiểu , giá trị sự tồn tại của chính bản thân mình !!!
    Start each day with a smile !!!
  9. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tôi cũng đã đang cố đi tìm một mục đích cho mình. Nhưng sao mà khó khăn quá.
    Tôi đã từng tin rằng khi tôi tìm được tình yêu thì tôi sẽ khác, nhưng tôi đã lầm, tôi làm tôi khổ và làm anh cũng khổ theo, tất cả chấm dứt khiến tôi lại càng chán nản hơn.
    Tôi muốn thay đổi mình, nhưng chưa tìm ra cách.
    Đúng là tôi đã rất vất vả mới có được những gì như tôi đã nói. Còn chuyện tôi được người ta quý mến thì là vì tôi sống bên ngoài thoải mái nhẹ nhàng lắm. Chỉ có ở đây, chẳng ai biết tôi là ai thì tôi mới có thể nói tất cả những chuyện này nhẹ nhàng đến thế. Nếu các bạn gặp tôi bên ngoài thì các bạn sẽ chẳng tin những gì tôi nói đâu, dù sao cũng biết ơn mọi người nhiều lắm.
    Đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng! Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh.

Chia sẻ trang này