1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì đây nếu con gái ... trước khi có chồng.Và...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Connguoi9, 11/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Connguoi9

    Connguoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Làm gì đây nếu con gái ... trước khi có chồng.Và...

    Không phải chỉ bây giờ mà trước đây cái thời phong kiến hiện tượng các chị các bà có chửa trước khi vu qui cũng khá nhiều. Ở đây chúng ta bàn đến việc chẳng may nếu vướng phải thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào. Có những người họ dám chấp nhận những gì mình gây ra, và dĩ nhiên họ sẽ đặt vấn đề với ta. Còn kém may mắn hơn khi những người có gan làm mà không có gan chịu thì sao. Chính vì vậy mà tôi đưa ra một số phương cách lựa chọn sau để xem chúng ta giải quyết như thế nào:
    * Thôi thì đành phải đi phá thai vậy, không thì nó lại không có bố mà mình thì cũng không dám nhìn mặt ai nữa.
    * Tìm mọi cách để buộc hắn và gia đình hắn phải chấp nhận và cưới mình kể cả hăm doạ hay thuê côn đồ đánh.
    * Tìm ngay một đối tượng thật dễ dụ và gắn cho hắn thế là yên phận khỏi phải lo lắng.
    * Thôi thì mình dại mình dại mình chịu đẻ ra rồi cùng ông bà nuôi nó vậy chấp nhận người đời đàm tiếu không chồng mà chửa.
    * Bỏ đi thật xa nơi không có ai biết mình, tìm một tấm chồng cũng từng có vợ nhưng đã ly hôn, nếu may mắn hơn càng tốt.
    .................................................................................................................




    Ugly Devil.


    vil



    Chủ đề này không phù hợp với box Làm quen ở TTVNOnline nên tôi sẽ chuyển nó qua box Hạnh phúc gia đình.

    Được sửa chữa bởi - HalfmoonNUCE vào 12/06/2002 11:50

    Được sửa chữa bởi - sutumom vào 13/06/2002 09:20
  2. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu nhau đàng hoàng thì chắc chắn cô ấy "lỡ dại" với người yêu của mình. Thế thì có cớ cho đôi trẻ lấy nhau rồi, còn gì fải bàn cãi
    Còn nếu thuộc loại "tình cho không biếu không" thì...cũng tùy loại:
    1. Ham chơi: đi phá để...chơi bời tiếp, tội gì "theo chồng bỏ cuộc chơi"
    2. Quá già hoặc cái bầu quá to:
    Sol
  3. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Không chồng mà chửa thế mới ngoan..he....he....
  4. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đấy công nhận cũng khó quyết định.Theo trẻ con thì nếu người mình yêu ko thừa nhận cái thai thì có nghĩa anh ấy ko đủ tư cách, đủ bản lĩnh để mình có thể lấy làm chồng.Thử hỏi 1 con người trốn tránh trách nhiệm như thế thì có thể làm được cái gì trong cuộc sống này chứ?Tốt nhất là hãy suy nghĩ kĩ khi quyết định chuyện gì đó,Nếu bạn sợ phải phá thai thì hãy nuôi nó.Dù sao nó cũng là 1 sinh linh bé nhỏ, nhưng phải suy nghĩ chín chắn,nếu giữ cái thai đó thì về sau sẽ thế nào....
    Tôi còn quá nhỏ tuổi để khuyên bạn nên giữ hay nên bỏ.Chỉ có thể khuyên bạn 1 điều là trước khi làm việc gì phải có suy nghĩ chín chắn để sau này ko phải ân hận.
    Chúc vui vẻ!
    Who Give Me The True Love?

Chia sẻ trang này