1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì đây, nghĩ gì đây...?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_change_1982, 30/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_change_1982

    a_change_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Làm gì đây, nghĩ gì đây...?

    Biết nói thế nào nhỉ...Các bạn sẽ thế nào khi biết người con gái mình rất thích, dành cho họ rất nhiều tình cảm " làm hàng".Hôm nay nói chuyện vói con em gái ở nhà mình mới biết chuyện đấy.Buồn quá, thất vọng tràn trề.Mình mới chỉ gặp ngươi con gái đấy 1 lần vào dịp nghỉ hè vừa rồi, em là nhân viên bán hàng của 1 shop thời trang mà tôi ghé vào mua quần áo.Tiếc là hôm sau tôi đã phai quay lại trường học rồi, chỉ kịp xin em sdt va nhắn tin.Từ hôm tôi đi ngày nào em va tôi cũng nhắn tin vơi nhau,cái cảm giác thân thiện bắt đầu hình thành, tôi với em gọi nhau là hàng xóm, em nói noel tôi về VN em sẽ kể cho tôi nghe về cuộc sồng của em, về con người em.Tôi chưa kịp nghe những gì em nói thì đã nghe được tin kia.Buồn và thất vọng quá.Tôi biết con em tôi không nói chuyện đó 1 cách bừa bãi, nhưng tôi lại không muốn tin.Làm sao bây giờ.
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Chịu! Tình yêu của 2 bạn cũng có thế giúp bạn vượt qua được tất cả! Còn nếu bạn cảm thấy không vượt qua nổi dư luận, sự gièm pha, chê bai, miệt thị của xã hội đối với cô ấy thì tốt nhất hãy chọn cho mình một con đường khác, đừng để cô ấy khổ thêm nữa!
    Trong lúc này, nếu tình yêu chưa đủ để vượt qua thì bạn phải thể hiện bản lĩnh, sự quyết đoán, sự suy tính tỉnh táo, sự nhìn xa trông rộng của một thằng đàn ông! Cố gắng lên!

Chia sẻ trang này