Làm gì đây!??????? KHẨN : Làm gì đây khi một cô bé lớp 12 muốn đặt điều kiện : -Em sẽ ko học và em sẽ ra nước ngoài du học nếu anh ko cho em biết TC của anh giành cho em thế nào?Cho anh đến 1/6 để trả lời em . Ko muốn mất em mà cũng ko muốn em quên rằng em còn kỳ thi tot nghiệp 12 và thi ĐH . Mặc dù rất hạn chế ko nói lời quan trong nhất: "ANH YÊU EM" nhưng .... nếu nói ra thì sợ em quên hết mọi chuyện. Mà tương lai cô bé là thi tôt nghiệp và thi DH học. Các bác ơi ! Em phải làm gì đây! Cuộc sống sao phức tạp thể! Người đi tìm một .....nửa đích thực của bản thân .
Bản chất của cuộc sống vốn là phức tạp mà. Không phải là bất cứ vấn đề nào cũng có câu trả lời đâu cậu ạ. Cô bé này trẻ con nhỉ. Tớ mà là cậu, tớ sẽ trả lời đúng như những gì mình nghĩ đó: Ko muốn mất em mà cũng ko muốn em quên rằng em còn kỳ thi tot nghiệp 12 và thi ĐH . Tin là cô bé sẽ hiểu thôi.
Hãy nói thật lòng mình và hãy dùng tình cảm chân thành của mình để động viên cô bé học tốt hơn, phấn đấu hơn. Hãy cho cô bé một niềm tin và một hy vọng (Nhưng đó không phải là tất cả) T. Một kiếp hinh hồn nhỏ Mang mang thiên cổ sầu