1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM GÌ ĐỂ BỐ,MẸ VỢ HIỂU ĐƯỢC MÌNH?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Cumeohv, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    LÀM GÌ ĐỂ BỐ,MẸ VỢ HIỂU ĐƯỢC MÌNH?

    ÔI 4 năm rồi mình đã cố gắng rất nhiều,mình không làm việc j sai trái cả,mình có công việc ổn định,gia đình bình thường, không đến nỗi là ngu rốt ,moi chuyện bên ngoài có lẽ cũng rất tốt với mình,nhất là cả hai chúng mình yêu nhau nhiều lắm ,vậy mà bố mẹ vợ chưa hiểu được mình co ai giúp mình được ko?
  2. langtu_vietnam

    langtu_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    mình cũng vậy, khó tiếp cận với bố mẹ bạn gái quá, quen nhau 3 năm rồi mà chưa 1 dịp nói chuyện thỏai mái với bố mẹ vợ, trừ 1 lần vào xin phép yêu nhau.
    Sắp cưới vậy mà, khỏang cách như vậy, sau này về mọi quan hệ chắc khó khăn lắm đây, mong các bạn chỉ cho cách lấy lòng bố mẹ vợ
    cảm ơn nhiều.
  3. gentle123

    gentle123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Có thế các ông chồng mới thông cảm cho tình cảnh mẹ chồng nàng dâu nhá!
    -Đùa chút vậy thôi, chứ các bạn cứ coi bố mẹ vợ như bố mẹ mình là ổn thôi, đừng có căng thẳng quá chuyện phải làm sao "lấy lòng" là được.Cứ để mọi thứ bình thường.
    -Điều quan trọng nhất là phải yêu thương chăm sóc con gái họ thật nhiều, đảm bảo họ sẽ yêu quý lại bạn ngay!
    -Thỉnh thoảng hỏi vợ xem bố mẹ thích gì thì mua tặng dịp lễ Tết. Vợ bạn mà tinh ý sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc cải thiện quan hệ giữa bạn và gia đình bên ngoại.Bạn chỉ cần thể hiện cho vợ thấy thiện chí của mình là được rồi, đường đi nước bước thế nào vợ bạn sẽ lo giúm ngay!
  4. LanNhi2005

    LanNhi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chồng mình cũng vậy ,lấy nhau được 1 năm nay rùi mà gặp bố mẹ vợ cứ như khách lạ ấy,cứ gượng gạo và ko thân mật gì cả,chắc tại 2 nhà hơi xa nhau nên ít đi lại.Mình cứ bảo anh ấy coi như bố mẹ anh ấy ý nhưng anh chẳng thay đổi gì cả vẫn lễ phép ,ko ghét nhưng cũng chẳng quý,bố mẹ vợ đến chơi hay đến nhà bố mẹ vợ chơi mà cứ khách sáo ngại ngại sao đó,đúng là Dâu là con,rể là khách chán ghê trong khi mình coi bố mẹ anh ấy con gần gũi như bố mẹ đẻ vậy^^
  5. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Em này nói đúng đấy (khôn hơn rận )
    Tuy nhiên, người bạn gái đóng vai trò tối wan trọng.
    Tình cảm là cái ... mưa dầm thấm đất và mang bản chất thiên lệch, nếu được nghe đến nhiều điều tốt thì nó là tốt và ngược lại.
    Bởi thế, nếu người con gái thường xuyên kể tốt về bạn trai (chắc chắn fải có mặt tốt thì em nó mới iu) với mẹ thì bà mẹ cũng có thiện cảm với thằng rể tương lai, mà mẹ có thiện cảm rồi thì .. thủ thỉ thù thì với nhạc fụ thì cũng .. fản ứng giây chuyền thôi.
    Tất nhiên là ko thể cưỡng ... ép em nó làm chuyện đó được nhưng có thể gợi ý bằng cách thỉnh thoảng hỏi thăm về các ... cụ nhạc. Kiểu gì nhạc mẫu chả wan tâm đến thằng rể lại được biết thằng đó vẫn thỉnh thoàng hỏi thăm mình thì sướng wá còn gì. Khi đối đầu trực tiếp cũng nên ... nương tay hỏi han nhiều vào, câu cửa miệng là vâng và dạ nghĩa là ko nên bật .

  6. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    bác nói chung chung thế thì chịu, đến em giờ này vẫn ko ưa được bà mẹ vợ em mặc dù chẳng vấn đề gì

Chia sẻ trang này