1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để Box Thanh Hoá nhộn nhịp trở lại?

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 01/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Đối với tchyp , nếu nói bận rộn đến mức không có thời gian dành cho box là không đúng , nhưng tính chất công việc của chyp là thường xuyên xa ánh sáng văn minh , đem ánh điện đến cho bà con vùng sâu vùng xa , vì vậy mà khoảng thời gian được ở " Hà Nội , trái tim hồng " là vô cùng hẻo , kèm vào đó là sự mất liên lạc về thông tin , net niếc , túm lại là cô lập hoàn toàn...vì thế việc phụ trách vấn đề ọp ẹp là rất khó khăn- mặc dù chyp rất hứng chí với mấy vụ đó ( ăn chơi nhảy múa là năng khiếu bẩm sinh của chyp ) ...vì thế , dù là mod , nhưng chyp chỉ có thế đóng vai trò làm người tham gia các buổi ọp trong điều kiện có thể , và nếu có điều kiện hơn sẽ tham gia tổ chức cùng mọi người .Hy vọng một ngày gần đây , tớ sẽ được " Sống mãi với Thủ đô " để dụ dỗ lôi kéo anh em ( lúc đó đừng có trách sao chyp ham chơi quá )

    Hiện giờ , chyp thấy mọi người đã khởi động lại phong trào bóng đá , đó là một tín hiệu đáng mừng . Bởi trước kia , các thành viên của box gần gũi nhau cũng bởi thông qua những lần rủ nhau đi đá bóng - vừa khoẻ người , vừa kéo anh em xích lại gần nhau - rõ là tiện cả đôi đường nhé...các cô gái xinh đẹp của chúng ta đâu rồi nhỉ ..chúng ta không biết bóng đá thì hãy lên sân để cổ vũ tinh thần anh em ( nếu không , ngồi buôn dưa lê cũng được , anh em nhìn thấy mình là có khí thế liền )..nhưng nhìn quanh quất lại chỉ có Biển nhớ và tchyp là thành viên trung thành nhất của đội chổng xuống trong Box Thanh Hoá , Biển nhớ cô nương , ở đâu ới lên một tiếng nào ?
    Việc thịnh suy là quy luật tất yếu trong cuộc sống , cũng vì lẽ đó mà chyp nghĩ , mọi cái lên xuống đều có thời điểm của nó , với tình trạng các thành viên không nhiệt tình thì 10 KOA cũng chẳng thể làm nên một điều gì , chứ đừng nói đến 1 KOA ...
    Vẫn biết OFF là cách tốt nhất để kéo anh em lại gần nhau , nhưng với tình hình như hiện tại , thành viên nào cũng bận với công việc của mình ( và tất cả mọi người ai nói cũng có lý - kể cả tchyp ) ..nhưng chyp chỉ mong mỏi một điều , khi các bạn đã đứng ra tổ chức off một cách quy mô hay chỉ là gặp gỡ thân mật , nếu đã hẹn đến thì nên thu xếp thời gian để có mặt , còn nếu không đến được thì mong đừng hứa trước .Buổi gặp gỡ hôm vừa rồi ở Cầu Giấy và lần hẹn đá bóng vừa rồi , chyp không nghĩ lời hẹn của mọi người lại có thể bay nhanh đến thế ...những người có mặt như Bean hay một vài bạn khác chẳng hạn , sẽ cảm nhận thế nào khi lần đầu gặp gỡ nhau mà lại rơi vào tình cảnh như thế ...thật không vui chút nào ? và đương nhiên , cảm hứng cho lần gặp sau sẽ tụt dốc không phanh .
    Trong tình trạng hiện nay , khi box Thanh Hoá chưa có nhiều điều kiện để có thể off , vì hầu hết các thành viên của đội " ăn chơi nhảy múa " khi xưa đều đã về Thanh Hoá ...chyp chỉ mong mọi người dành chút thời gian trong ngày , trong tuần chạy qua box ....các bạn kêu box buồn tẻ , nhưng việc buồn tẻ hay sống động tất cả đang tuỳ thuộc vào các bạn ...
  2. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Một trong những nguyên nhân sâu xa khiến Box im lìm là tinh thần anh hùng Nup của chúng ta khi online...
    [​IMG]
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng đông... Nup ơi la Nup!
    [​IMG]
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! càng ngày càng đông. Em sợ qué!
    [​IMG]
  5. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi , em cũng sợ woé ...
    [​IMG]
  6. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    To chodom ....bài của em có nội dung tương đồng với chủ đề này nên chị chuyển qua bên này nhe .. thân mến
    Em tuy mới là thành viên mới nhưng từ khi em gia nhập Box đến giờ em cảm thấy Box mình vắng như chùa Bà Đanh á.TTVNOL là 1 trang web lớn trong đó Box chúng ta cũng có 1 chỗ đứng nhất định trong Đại gia đình này,em biết là sau 1 ngày làm việc cũng như học tập vất vả chúng ta sẽ cảm thấy ấm cúng hơn khi vào Box quê hương đọc được những lời thân thiết từ các thành viên.Tất nhiên không phải chúng ta ai cũng có nhiều thời gian để tham gia vào Box với nhiều bài viết,nhưng từ trong trái tim mình em nghĩ ai đó khi đọc đưọc những lời tâm sự,những trao đổi về cuộc sống rất bổ ích mà lại kô muốn góp ý.Em nghĩ sự nhộn nhịp của Thanh hoá chúng ta chỉ có thể bắt nguồn từ chính bản thân của mọi thành viên...phần xin gia nhập Box em thấy rất nhiều bạn hào hứng gia nhập nhưng sau đó Box vẫn vắng tanh vắng ngắt vậy thì lý do ở đây là vì sao nhỉ?Em có giới thiệu cho 1 ông bạn em hiện đang sốg ở bên Thụy Điển Box của chúng ta,nhưng sau khi "đảo 1 vòng tham wan" cậu ta kết luận "Box nghèo nàn wá"Thế mới đau..hix.Em hiện đang học ở Hà Nội tuy nhiên tháng nào em cũng về Thanh Hoá cả,đối với em Quê hương bao giờ cũng ẩn chứa 1 niềm hạnh phúc mà cho dù chúng ta có đi đâu cũng không thể tìm được điều đó và em còn nghĩ những người như anh Koa(hay Kingo bĩm trẻ cũng được)chẳng hạn là những người con xa xứ, niềm vui khi anh ấy được tiếp xúc với những người con cùng được sinh ra từ mảnh đất xứ Thanh thì kô ai là kô thấy được điều đó.Em mong Box chúng ta là nơi gắn kết nhưng con người đồng cảm với nhau và mong mọi người cùng ủng hộ để cho Box chúng ta càng ngày càng giàu và phong phú hơn để...biết đâu đây sẽ là nơi gắn kết mọi người con xứ Thanh lại với nhau.Em hy vọng vào 1 tương lai tốt đẹp cho mọi thành viên,và chúc ban quản trị sẽ nhận được nhiều đề tài hơn trong thời gian tới.Cám ơn mọi người khi đọc và ủng hộ topic của em...em voite star cho tất cả mọi người.....
    (bài của chodom)
  7. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Số người đó có lẽ là số ảo thôi các bạn ạ. Bởi lẽ tớ đã xem, không có chuyện hơn 100 người vào Box, mà chỉ sao một cái Refresh, thì còn trơ trọi mỗi kingofair. Tưng hửng...!!!
  8. hungdiem

    hungdiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ với cách làm việc của các Mod như thế này thì chả có ai vào đâu. Việc xoá bài của thành viên chỉ với lí do là làm cho topic gọn gàng hơn thì thật là quá chuối, thế sao không xoá hết cả topic thì gọn gàng hơn.Làm việc theo cảm tính thì mình nghĩ cả hai Mod của diễn đàn Thanh Hoá không sớm thì muộn cũng " to fire a job". Mình lúc đầu cũng hào hứng với diễn đàn lắm nhưng thấy cách làm việc của các Mod thì mình nghĩ không tham gia tốt hơn. Một ý kiến góp ý với các Mod là nên học hoặc nên đọc một lần về những quy định mà một người với tư cách là Mod nên và không nên làm gì.
    to Mod Kingofair: đừng nên biến diễn đàn Thanh Hoá thành một " coithienthai" thứ hai.
    Được hungdiem sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 01/10/2006
  9. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Muốn Box nhộn nhịp ---> tức là muốn mọi người tham gia nhiệt tình
    Muốn mọi người tham gia nhiệt tình ---> bài viết phải chất lượng
    Muốn bài viết chất lượng ---> Phải có chủ đề tranh luận
    Muốn có chủ đề tranh luận hay ---> phải tạo ra xì căn đan
    he he he
  10. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu vì lý do gì mà bạn dùng những lời lẽ có vẻ như " cay nghiệt " với các Mod...tôi chẳng là gì để có thể khuyên bạn cũng như góp ý với bạn ,tôi chỉ nghĩ rằng , nếu là tôi , tôi sẽ suy nghĩ trước khi nói , bởi lời nói đã xuất ra rồi thì có đổi bằng tính mạng mình cũng không bao giờ lấy lại được .

Chia sẻ trang này