1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để cho cuộc sống đỡ Nhàm Chán,Bình Lặng hả các bác????????

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thang2404, 17/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaLee

    ChuyenGiaLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Gió Bão do mình tạo ra thì mình mới giải quyết, khắc phục được
    Còn nhờ chuyên gia hay do hoàn cảnh thì e rằng đến lúc muốn thảnh thơi, bình lặng cũng ko được.
    :-w:-w:-w

    Có thể bây giờ ngày mai nộp đơn từ chức, nghỉ việc (nếu đi làm)
    còn đi học thì vô mời hiệu trưởng nhậu 1 bữa
    xong quảy cái ba lô đi nơi khác lập nghiệp
    trước khi đi tuyên bố 1 câu xanh rờn: "Khi nào công thành danh toại ta mới trở về"
    Xong thì :"Người ra đi đầu ko ngoảnh lại. Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy" ;));));))
  2. mediaplay

    mediaplay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Haizza...
    Bay đâu chỉ có phi công với máy bay, cưỡi với bị cưỡi....Có nhiều thứ khác nữa mà. Chim nó bay tự do đấy, đâu cần nhờ ai, đâu cần cưỡi ai. Ý nói là tìm tự do, làm việc gì khó hơn khả năng để có cảm giác tự do hơn khi đạt thành công. Nếu ko làm được thì cũng biết giới hạn của mình, có kinh nghiệm, bình tĩnh hơn.

    Dù sao, thik làm phi công thì làm luôn đi, chần chờ gì, người chán nhất là những người ko biết mình thik cái gì hoặc thik mà ko dám làm.
  3. ChuyenGiaLee

    ChuyenGiaLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    em thì bây giờ đang chán là có tiền mà ko biết xài cái gì
    vì nhìn đi nhìn lại thì ko có nhu cầu gì xài tiền cả
    :-ss:-ss:-ss
  4. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chán anh thật đưa đây em tiêu hộ cho, Em thì bao nhiêu cũng ít. Tại anh lúc nào cũng tư tưởng "Chúng ta ko ai muốn đi chăn bò" nên nó mới thế còn em tư tưởng " Đưa bò đây tôi đi chăn" nên em vẫn thấy thiếu tiền.:)):x
  5. ChuyenGiaLee

    ChuyenGiaLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    ko phải vậy, ý anh nói là hiện tại anh ko có nhu cầu gì tiêu tiền cả
    nhà cửa, con cái ăn học, chợ búa, gì nó cũng có tiêu chuẩn cả rồi
    còn lại thì kiếm thêm linh tinh nhưng nghĩ đi nghĩ lại ko có nhu cầu gì xài tiền cả
    mua sắm thì chỉ mua đồ về bán cho vui
    tuần uống rượu 1 ngày, 6 chai bia $7.99 hoặc 1 chai rượu $10-$12
    thuốc hút 3 tháng 6 cây VN gởi qua hết $100.
    Căn bản là ko có nơi nào hư hỏng để xài tiền
    [:D][:D][:D]
  6. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ anh còn cả 1 kho tiền quỹ đầu tư mạo hiểm nữa cơ mà còn ko biết chi vào chỗ nào em ứ thèm chỉ cho anh phải làm thế nào để tiêu hết chỗ đó đâu. :)):)):))
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đi lang thang gắp nước Việt xem.
  8. ChuyenGiaLee

    ChuyenGiaLee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    tiền đầu tư là khác, tiền chi tiêu là khác, tiền tiết kiệm lại khác
    haizzz, ý anh nói là mục đích tiêu xài cá nhân đó
    @-)@-)@-)
  9. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    đi xong rồi mà bác:-bd
  10. hathanhlong

    hathanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hí hí Trông thì tưởng là 2 nhưng thực ra là một thôi, anh thông minh lắm đọc bài của anh ở đây là em biết nên em kệ anh để anh tự nghĩ lấy. Còn em bao giờ học xong đại học thế nào em cũng mò đến anh hoặc anh Oke để đầu quân. Còn đầu quân bằng cách nào để các anh chấp nhận em thì là câu hỏi em đang giải quyết hi hi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh đi yêu đi anh ạ. Chọn một cô gái mà anh thích làm mục đích rồi bắt đầu suy tính phải làm thế nào để chinh phục được nàng. Đảm bảo đời vui lên ngay vì nó có mục đích cho cuộc sống của mình mà. Còn nếu thất bại thì cay cú nhưng còn hơn đời cứ bình lặng vô vị.

Chia sẻ trang này