1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để có một người thạt sự hiểu mình !

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi nguoi_moi_quen, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_moi_quen

    nguoi_moi_quen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Làm gì để có một người thạt sự hiểu mình !

    Không biết có ai giống tui không chứ chuyện của tui thì ..........
    Tui và nó cùng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất .....việt nam
    hai chúng tôi có những ý kiến giống nhau tới khó tả .Tôi cùng học với nó từ lớp "vỡ lòng" cho tới khi nó vào học một trường ĐH khác còn tôi thì đành phải học ở trường nhà(sphp)với một khoa không hề nghĩ tới(khoa thể dục).Còn nó thì học khoa cực kì là ngon lành của trường ĐHSP HN. Do cùng là những thày cô giáo tương lai lên khi chúng tôi gửi bưu thiếp chúc mừng nhau có một điểm tôi không ngờ tới đó là chúng tôi có những lời chúc hoàn toàn giống nhau (giống nhau đến không tả được nữa ).Lời chúc là "chúc mày học ngày càng giỏi ,đạt được học bổng có nhiều tiền cho tao vay". Tôi tin rằng nó cũng sẽ bất ngờ khi đọc lời chúc của tui . Chúng tui cũng rất hay chat với nhau và thường có những câu hỏi cũng rất giống nhau . Tôi không biết tại sao nữa trước tới nay tui với nó là hai mà cứ như một.Mọi người bảo tôi với nó kiếp trước là hai anh em sinh đôi.Các bạn có ai như vậy không ..........

    Nhà Nghèo

Chia sẻ trang này