1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để DELETE một người trong trái tim mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuyet_yeuthuong88, 07/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badsect

    badsect Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    7
    Save vào 1 góc nào đó kin kín rồi Hiden cái tên đó đi chỉ để mình thỉnh thoảng xách ra ngắm , đừng del chi em ạ nên trân trọng cảm xúc của mình, dù không là người này người kia của người ta cũng có nghĩa lý gì đâu . một tình yêu đơn phương có nhiều khi đẹp hơn nếu đến với nhau
    Chưa gặp đúng người , mà mấy em cũng dễ xao động lắm cơ .
    Được badsect sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 17/01/2008
  2. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    Chưa gặp đúng người , mà mấy em cũng dễ xao động lắm cơ .
    Được badsect sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 17/01/2008
    [/quote]
    Em đang thương yến quá ( tên bạn ý) Lúc bạn ý cần nhất tình yêu thương thì anh ý lại dời xa bạn ý , như thế là thế nào
  3. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    với con trai, đã bảo là coi như em gái thì mãi mãi là coi như em gái, dù có người yêu hay chưa, còn không thì hắn sẽ sẵn sàng bỏ người yêu vì "em gái". Vì thế khỏi phải hi vọng. delete không được thì overwrite. overwrite vẫn không được thì restart lại máy rồi vào safe mode mà delete v.v... cuối cùng vẫn không được thì thôi format sạch làm lại từ đầu.
  4. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Anh không hiểu em đang viết gì rồi
    Em đang hối hận vì tại sao lúc đó mình lại save anh ý vào trái tim làm gì, dù đã move sang ngăn tình bạn. em đã nhìn nhầm người .
    Em đang thương Yến ( bạn gái của anh ý ) vì khi yến gặp chuyện buồn trong gia đình thì cũng là lúc anh ý chia tay yên . ( Con trai có phải ai cũng nhẫn tâm như thế phải ko?) Chẳng ở bên yến, chia sẻ , quan tâm đến bạn ý khi bạn ý buồn nhất.
  5. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Để DELETE 1 người trong tim à? Em nên yêu người khác để tình yêu mới "chèn và đè" lên tình yêu cũ
  6. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    yêu rồi chia tay là chuyện gần như tất yếu, chả có mấy ai yêu 1 người trong đời. Gã kia có phải sở khanh hay không thì còn phải là người trong cuộc mới hiểu rõ được. Còn về việc chia tay lúc người khác đau buồn : tình cảm không thể giả dối, nếu lúc đó vẫn tiếp tục quan hệ, an ủi, v.v... thì càng ******** cảm thêm sâu đậm, chia tay càng đau nữa . Nói chung cái gì có sướng thì cũng phải có khổ để bù lại, yêu cũng thế mà single cũng thế.
  7. badsect

    badsect Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    7
    vô tâm , loại người này không là chỗ dựa được đâu em ạ . ít nhất cũng phải biết bao bọc cho người ta lúc khó khăn mấy em gặp tình cảnh này cũng bi đát lắm phải mình cũng ko yên tâm mà đi

    Được badsect sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 17/01/2008
  8. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Hảo hảo ý kiến hay đấy !
  9. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì chỉ có bản thân bạn mới xoá được thôi, tưởng là khó nhưng thật ra ko khó chút nào nếu còn giữ lại cho mình chút tự trọng!.
    Đối với mình, mình coi khinh những anh chàng giả dối, ko tự biết mình là ai và ko chân thật trong tình cảm, tưởng đấy mà ko phải đấy, yêu mà ko phải yêu (kiểu như anh chàng của bạn chỉ coi bạn là em nhưng cái kiểu quan tâm ấy lại khiến bạn đôi phần ngộ nhận).
    Chỉ có kết luận chung là: anh ta đa tình hoặc anh ta...vô tình.
    Quên hả,nghĩ tới anh khác đi, niềm vui mới sẽ khiến bạn lấp chỗ đi tình cảm dành cho anh ta, tin mình đi sẽ hiệu nghiệm đấy
  10. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    nhấn ALT+F4............... thế mà cũng hok bít
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này