1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để DELETE một người trong trái tim mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuyet_yeuthuong88, 07/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Túm tay., giật lại, kéo sát người, liếc mắt.. đưa tình, tay còn lại với ... bật bản romance, mắt nhìn thẳng mặt đối phương, không chớp mắt, cái tay sao khi bậtt đài với cái bông hồng, đưa ngang lên miệng cắn, bắt đầu điệu nhẩy tình yêu (còn gọi là giăng tơ), trước đôi mắt ngơ ngác chưa hết thảng thốt của tuyet_yeuthuong88
    (ai không tưởng tượng nổi về bật .. phim lên mà xem nhá)
  2. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Kính kong .... kính kong ........*******
    bặt dậy .. đã 7 h rồi à .PHÙ . ( thở ra nhẹ nhõm ) ... Mình gặp ác mộng không phải thật ( may quá ) . Ác mộng khủng khiếp thật lần sau rút kinh nghiệm không xem phim kinh dị trước khi di ngủ nữa ......
    Thôi chết mình đi làm muộn mất ( ba chân bốn cẳng )
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Kính .. kong (nằm ngủ cố)
    Rầm, uỳnh .. loảng .. xoảng (vẫn cố nhắm mắt)
    Uỳnh (Tiếng cánh cửa sập)
    (Giật mình tỉnh dậy, dụi mắt, nhìn nhà cửa bề bộn)ơ, ai vừa.. nằm cùng mình ý nhỉ, hay mơ ngủ, vừa loáng thoáng nghe ai nói "Thôi chết, muộn giờ làm rồi", thế mà không thấy ai cả, lạ!
  4. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Đó là một điều không thể !
    Del một người tức là mình sẽ Del người kế tiếp và kế tiếp và....
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    @nhắn nhủ
    Có vẻ như em đang dần del một người và vui trở lại với sự vui tính vốn có
    hoặc đơn giản em chưa del ai cả mà chỉ nhận ra.. mình nhầm (có lẽ thế, vì vui nhanh lắm)
  6. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    8h 30 phút ........mở cửa đi vào phòng ( mắt ******* lờ đờ vì hôm qua gặp ác mộng) không biết sếp đến chưa .... mở cửa ..... hahà may quá sếp chưa đến ( chắc hôm nay sếp ngủ quên rồi)
    Ngồi vào bàn làm việc ... quay sang con bạn tỉ tê .... mày ơi hôm qua tao gặp ác mộng mày ạ , gặp phải đúng thằng SỞ KHANH , người thì gầy đét, lại cao như sếu vườn ( gì mà lại 2 m nằm dưới dấu căn mới chết chứ ) mặt buồn buồn .....mà chẳng biết Sở Khanh của cụ nguyễn Du thế nào nhỉ. kạch kạch lạch bạch ( sếp em bụng phệ các bác thông cảm) thui sếp đến đấy làm việc tiếp đi , tý tao kể tiếp cho ....
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Hơ ơ ơ (ngáp)
    Sáng thì bị .. ảo giác có đứa muộn làm nó làm mình .. thức giấc
    Giờ đến thì mấy đứa con gái nhân viên nó.. xì xào
    ghét thật,hơ.. (nhìn xuống bụng), thôi chết, mặc áo thế nào trùm cả lên cái túi, hỏi sao mấy đứa kia nó ngồi .. xì xào
    (đi vào phòng làm việc, đóng cửa) Rầm
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    chất kích thích bao giờ cũng có tác dụng phụ là gây nghiện, đừng ham..
  9. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Hiện đang có xu hương thế thì phải. Nhiêu nguoi đi chat chỉ để có cảm giác này và thấy hứng thú với viec đó
  10. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    DEL những dữ liệu trong máy tính thì quá đơn giản, nhưng DEl rồi thì lại sợ khi nào mình cần sẽ không còn nữa.DEl 1 người trong trái tim mới khó, thôi thì cứ save tạm vào đâu cũng được( trái tim có những 4 ngăn cơ mà) làm bạn vẫn hay hơn không là gì cả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này