1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để DELETE một người trong trái tim mình

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuyet_yeuthuong88, 07/04/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là .. em cứng đầu và bướng bỉnh nhỉ
    Vì anh lớn hơn em nên ... em phải nghe lời người lớn chứ, hừ!!
  2. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Sao anh dám bảo em cứng đầu cả bướng hả ( ... suy nghĩ ... chắc vì thế mới hay bị gọi là nhóc...).
    Nhưng mà lớn hơn em thì anh phải nhường em chứ , lớn nhường bé mà .
  3. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất lè đừng save ai vèo trái tim mình thì không cần phải delete ai cả
  4. ProQuan

    ProQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ctrl+shift+del là được thôi mà em, đâu có khó khăn quá
    P/S: em xem nó có để read only không đã nhé.
  5. saobang_online

    saobang_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi chuyện của cô nhóc này mà cũng xôn xao gớm nhỉ ! Em con trẻ còn phải save nhiều lúc gặp được người khác là tự khắc Delete thôi mà, còn đâu càng tìm cách thì càng rối tung lên thôi.
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em vẫn cố chấp phải không? Hừ..
    nói cho mà biết, nhường thì nhường nhưng anh lớn nói em bé phải nghe, hừm, chả ngoan tí nào, thế thì ai thèm nhường em..
    Thế bây giờ anh hỏi lần cuối, em có chịu nghe lời anh không thì bảo hả? (xắn tay áo để lộ 2 ... que xương gân guốc, giơ giơ..)
  7. tuyet_yeuthuong88

    tuyet_yeuthuong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    Vậy là em vẫn cố chấp phải không? Hừ..
    nói cho mà biết, nhường thì nhường nhưng anh lớn nói em bé phải nghe, hừm, chả ngoan tí nào, thế thì ai thèm nhường em..
    Thế bây giờ anh hỏi lần cuối, em có chịu nghe lời anh không thì bảo hả? (xắn tay áo để lộ 2 ... que xương gân guốc, giơ giơ..)
    [/quote]
    Em sợ hai que xương gân guốc của anh quá huhu
    Mà sao anh lớn rồi mà toàn bắt nạt em thế.
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    ai bắt nạt, em đừng có mà.. cậy bé nhá, anh .. dạy dỗ em , ai bảo hư, người lớn nói chả chịu nghe..
    sợ chưa, giờ chịu nghe lời anh rồi chứ?
  9. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để del 1 người trong trái tim, khi tim mình đã khắc sâu hình bóng ấy. Khi mà đã có quá nhiều kỷ niệm bên nhau. Tôi đã cố del 1 ngừoi nhưng không thể....quên rồi lại càng nhớ, xa rồi lại càng yêu. Thôi thì đành chấp nhận vậy, dù cho trái tim có đau thật nhiều...
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Tớ không tin!!
    Del bất kỳ một điều gì là vô cùng dễ dàng, nhanh như những ấn tượng khắc vào tim bạn lần đầu tiên ý
    Mọi người thường cố ..nghĩ và nói rằng nó khó khăn vô cùng, để chứng minh những gì họ trải qua là vô cùng to lớn, là không thể để có thể nói rằng họ muốn quên nhưng họ không quên được
    Tuy nhiên, để đối mặt với bản thân mình mới khó, dối nó thì quá dễ, thế nên khi bạn tự nhủ sẽ quên , tim bạn lại hỏi sao quên được, thì ai là kẻ nói dối??
    kẻ nói dối không phải là bạn vì bạn muốn quên, muốn bớt đau khổ, muốn vui hạnh phúc, chỉ muốn những điều tốt đẹp
    kẻ nói dối lại chính là bạn vì bạn nhớ đến nó, tự dằn vặt mình, tự làm đau mình, để cảm nhận đau khổ, để có thể nhận định thế giới thật nhiều xấu xa và buồn tủi để rồi...
    Một kẻ nói dối và một kẻ nói thật trong một người thì đó là người nói dối,bởi sự thật dẫu nhiều đến đâu thì một lời nói dối cũng là quá thừa....
    Vì thế nếu bạn nói bạn thực sự muốn quên một người mà không thể quên, bạn đang dối chính mình
    nếu bạn không dối chính mình, bạn vừa nói dối tớ..
    Vậy delete một người khó lắm à, tớ không tin?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này