1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để đền Hùng đẹp hơn?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi canhrausan, 05/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Làm gì để đền Hùng đẹp hơn?

    Có thể nói đền Hùng là nơi mà khách thập phương muốn đến khi đặt chân lên đất Phú Thọ, thậm chí là vì đền Hùng mà mới đến vùng đất trung du này. Khi còn đi học, mỗi lần bạn bè các tỉnh khác về chơi nhà, tôi thường dẫn các bạn đến thắp hương và thăm cảnh đền Hùng. Lần gần đây nhất, tôi đưa các bạn đến vào đúng dịp lễ hội 10/3. Nhưng có một số điểm khiến chúng tôi thấy rất thất vọng. Nghe nói lễ hội năm nay được nhà nước đầu tư nhiều tỉ đồng, nhưng tôi không nhận thấy sự khác biệt lớn so với trước đây. Tính từ khoảng cách 1km cho đến chân đền Hùng, hai bên mọc lên rất nhiều các nhà vệ sinh (cứ tạm gọi là như thế) do dân làm bằng mấy cái cót quây lại, cùng với các điểm trông giữ xe tự phát, rồi rác rưởi nhiều không chịu được, rất mất mỹ quan. Một vấn đề nữa làm từ lâu tôi rất ngại đi đền Hùng vào những ngày hội, đó là nạn chặt chém. Dịch vụ ở đây tôi thấy đa phần là tư nhân tự phát, không có quy củ gì cả, thành ra họ chặt chém khách dã man, từ ăn uống đến phí trông xe. Kinh nhất là dịch vụ trông xe. Bãi đỗ xe chính được xây dựng theo tôi là rất bất hợp lý vì ngay sát chân đền, vào dịp hội cực đông người thì làm sao mọi người có thể len lỏi đưa được xe vào bãi. Chúng tôi phải gửi nhà dân từ ngoài, đến khi lấy xe, người trông xe đòi 50.000đ/1 xe máy. Không ngờ mình lại bị chém đẹp trên chính mảnh đất quê hương mình, trong tôi cùng một anh bạn PT nữa còn có cảm giác xấu hổ trước các bạn ngoại tỉnh. Những người coi xe xử sự cực chuối luôn, không chịu trả với mức giá phi lý trên, họ ngồi vạ ngay trước mũi xe.
    Một điểm sáng ít ỏi nhận thấy là không còn những người ăn xin vạ vật như những năm trước.
    Biết rằng nhiều vấn đề hạn chế phải có chính quyền tỉnh và chính quyền địa phương tham gia mới giải quyết được. Nhưng tôi thiết nghĩ bà con chúng ta co thể tranh luận, biết đâu lại có đồng chí nào hoặc đang, hoặc sẽ làm việc liên quan tới vấn đề này cũng hay. Tất cả là để đền Hùng đẹp hơn, là một điểm đến làm du khách hài lòng, để ai đến một lần còn muốn đến nhiều lần sau.
  2. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Cả nước chỉ có 1 cái Đền Hùng mà xem ra,khách thập phương đến thăm đền 1 lần rồi sợ phát khiếp.
    Các dịch vụ ở đây đắt khủng khiếp,và nhất là đối với khách không phải là người Phú Thọ thì càng đắt,cứ gọi là......
    Rác thì vứt đầy Đền.....
  3. zzz102

    zzz102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hồi sinh viên năm thứ 3 nghèo kiết xác nhưng mùa hội năm ấy quyết tâm rủ bằng được 2 đứa bạn thân về hội Đền Hùng, với mong muốn được giới thiệu cho 2 bạn ( 1 đứa quê Bắc Giang, 1 đứa người Hàn Quốc) biết thế nào là Quê cha đất tổ. Vào 1 ngày chủ nhật đẹp trời 3 đứa hý hửng ra đường Hoàng Quốc Việt bắt xe về. Đến được cổng vào Đền Hùng thì gần bẹp ruột, con bạn Hàn xẻng kêu đói ỏm tỏi đòi ăn cơm. Vào quán cơm bên đường cũng lường trước được là sẽ đắt lòi nên toàn gọi món kiểu sinh viên, với lại món gì cũng phải hỏi giá trước. Nhưng trời ơi, cơm, canh, rau, đậu, thịt... đắt 1 cách trắng trợn. 3 đứa cố mà ăn cho khỏi đói vì nghĩ là bây giờ đi quán khác thì cũng thế mà thôi.
    Hành trình đi các đền vào ngày hội thì đương nhiên là vất vả vì người đông như kiến. Đứa thì bị hương châm vào áo, đứa thì bị rạch túi (nhưng may mà không mất gì, với lại thực ra cũng chả có gì đáng để thằng kẻ trộm nó lấy). Thỉnh thoảng có nghe tiếng khóc lóc thảm thiết vì có người bị móc mất hết tiền. Túm lại là mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp, 3 đứa hỳ hục leo trèo, tạo dáng chụp ảnh này nọ xôm tụ ra trò. Cho đến khi... con bạn Hàn xẻng kêu đau bụng! Nguyên nhân chắc tại mấy món vừa ăn ở quán cơm. Trời ơi không còn gì để nói. Nhà vệ sinh ở đó thì biết rồi đấy... Chắc nó tởn đến già mỗi khi nhắc đến Đền Hùng. Híc híc híc, ngại quá đi mất! Từ đó đến nay đã mấy năm rồi chưa quay lại Đền Hùng. Tuy nhiên cứ mỗi lần thi viết thi nói mà có chủ đề về quê hương đất nước hay di tích lịch sử là lại lôi cái Bảo bối Đền Hùng ra để huênh hoang. Không biết bây giờ nó đẹp đẽ như thế nào rồi nhỉ!
  4. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sống trong một cộng đồng dân tộc có truyền thống thờ cúng tổ tiên và tôn trọng nguồn cội. Đây là một lợi thế rất lớn để đền Hùng thu hút được du khách không chỉ trong dịp lễ hội. Tương lai về một loại hình du lịch văn hoá, tín ngưỡng là rất sáng. Tiếc thay, trên thực tế hiện tại, dù đền Hùng PT của chúng ta nằm trên tuyến du lịch quan trọng của phía Bắc (từ Hà Nội lên Tây Bắc và Đông Bắc), nhưng đây chưa bao giờ là điểm đến, thậm chí cũng chưa từng là điểm dừng chân. Ngay cả có tuyến du lịch về nguồn thì nguồn đó lại là Tân Trào, Tuyên Quang! Thế mới đau!
    Không biết các quan trên nhà mình có suy nghĩ gì không nhỉ?
  5. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng một trong những nguyên nhân làm đền Hùng mất khách là tính băm trợn (từ hơi mạnh nhưng cũng tương đối thích hợp) và cung cách làm ăn rất xổi của dân địa phương. Nhưng cũng không thể trách họ được. Dân ta nghèo khổ quá, thẳng thắn thì văn hoá cũng không được cao nên mới dẫn đến kiểu băm chặt du khách như vậy. Đồng chí nào đi học chắc còn nhớ lời Lénine nói về người nông dân, họ như những củ khoai tây đổ ra nền đất, mỗi củ một hướng (phải không anh cubop nhỉ?). Hành động của họ là tự phát, và cảnh lộn xộn, vô trật tự là tất yếu. Vấn đề là vai trò định hướng, điều chỉnh của nhà nước, của chính quyền. Chẳng hạn, vai trò của nhà nước mà đại diện ở đây là chính quyền tỉnh, huyện, xã, các Sở thương mại, du lịch, văn hoá, công an... rất quan trọng trong việc quy định các địa điểm kinh doanh, các loại hình kinh doanh, số lượng các loại hình kinh doanh... Cứ như năm vừa rồi, tôi thấy hàng nửa cây số toàn là các trò cò quay cờ bạc, loa đài ầm ĩ lộn xộn vô cùng, hàng quà lưu niệm toàn đồ tàu khựa, vớ va vớ vẩn chẳng có gì đặc trưng cả. Bãi đỗ xe nhà nước không thể đáp ứng nhu cầu, người dân làm việc này cũng là mang lợi cho tất cả các bên. Nhưng để khắc phục những vụ ăn chặn, lẽ ra chính quyền địa phương nên bắt buộc những hộ dân tham gia kinh doanh dịch vụ này phải đăng ký và phải công khai niêm yết giá theo mức quy định. Trong dịch vụ ăn uống cũng tương tự, nhưng phải thêm phần kiểm tra chất lượng vì nó liên quan trực tiếp đến sức khoẻ của khách hàng....Ngoài ra, chính quyền cũng nên thành lập những điểm giữ gìn an ninh để, ngoài vai trò khiến những thành phần kinh doanh bất chính cũng phải e ngại, khi có vấn đề gì du khách có thể yêu cầu trực tiếp can thiệp. Tôi nghĩ chính quyền không đến nỗi thiếu người để làm việc này, vì hàng năm, từ Tết âm lịch đến hết ngày hội chính, công an các huyện đều phải tập trung về đây. Hơn nữa, người dân ta vốn sợ công an và chính quyền, làm rắn vài vụ, người ta nghiêm chỉnh thực hiện ngay.
    Nhưng theo tôi thấy thì hình như chính quyền cũng ...xổi thì phải. ặk ặk
  6. cubop

    cubop Guest

    Em chả hiểu tại sao Đền Hùng lại được quảng cáo rầm rĩ thế. Chả có gì đặc sắc về mọi nhẽ. Thà cứ im hơi lặng tiếng, mỗi lần về thăm lại được thấy cái cảnh thanh tịch, thích biết bao nhiêu....
    Phú Thọ ngày một đi xuống. Chuyện 28 bài thi gian lận thì 26 thuộc Phú Thọ vẫn mới toe. Chả ai chết.
    Buồn!
    Được cubop sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 07/10/2005
  7. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    HIK
  8. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    HIK
    Danie ơi buồn làm chi,
    Anh mang em về quê ...buôn bánh, he hé
    Em có nhận ra không? Cái đền Hùng nhà mình nhiều hàng quán là thế, nhưng không tìm đâu được một cái quán bán đặc sản của địa phương. Anh có ý tưởng như thế này, địa phương mình gắn liền với truyền thuyết bánh chưng bánh dày, du khách thập phương đến thăm hội thường có nhu cầu rất lớn về quà mang tính đặc trưng để vừa lấy lộc, vừa để tặng cho bạn bè người thân. Anh sẽ gói bánh, nấu bánh, em xinh xắn nói năng lại khéo léo đảm bảo bán chạy phải biết. Anh lại đặt giò trả nhà bạn Xì-líp ping (tay bạn ấy to khoẻ thế giã giò trả ngon phải biết, he he) để khách hàng ăn kèm. Ối xời ơi, đảm bảo hết mùa hội, em muốn BMW có BMW, muốn Lexus có Lexus. Cái được nữa là đền Hùng có một thứ đáng để mua, đáng để du khách tiêu tiền và hài lòng. Kinh doanh cũng phải biết dựa trên cơ sở văn hoá, em nhỉ. Có tý vốn rồi, anh không còn phải đi cày thuê cuốc mướn, em không còn phải chăm tơ dệt vải, chúng mình trích một ít mua một căn nhà nhỏ, lại nuôi thêm con lợn, con gà. Thế là dream comes true (giấc mơ này nghe quen quen, của anh Chí thì phải, he he). Mô hình nhà mình thành công thế là cả cái xã Hy Cương người ta bắt chước làm theo. Anh với em lại từ bỏ công nghệ làm bánh tốn công mà lãi ít, chuyển sang đúc trống đồng giả cổ bán cho những người thừa tiền, nguyên liệu mua giá đồng nát, sản phẩm bán giá với giá đồng đen, phú quý không để đâu cho hết. Dân lại theo mô hình làm ăn dựa vào văn hoá, các nghề truyền thống dần hồi phục. Em lại đứng ra thành lập công ty du lịch, chuyên tổ chức du lịch văn hoá, làng thủ công, làng nghề truyền thống...Bấy giờ em làm từ thiện ầm ĩ lên, lấy tiếng lấy danh. Có tiền có danh rồi, em lobby cho anh phát triển sự nghiệp chính trị, anh sẽ mau chóng thăng quan tiến chức, chức chủ tịch tỉnh cũng không quá xa vời. Tiền có, danh tiếng có, nay lại có thêm quyền lực, mỗi lời bọn mình nói ra anh sợ ngưòi ta lại ghi lại, e*** rồi cho in thành sách, thậm chí là sách best-seller, Đặng Thuỳ Trâm mới cả Nguyễn Văn Thạc lúc ấy có mà thành hặng hai hết. Người ta chỉ nổi tiếng khi về cõi âm, bọn mình nổi tiếng ngay khi tuổi đời còn rất trẻ, lại nổi vì trí thức mới đáng hâm mộ chứ!
    ...Bỏ mẹ, muộn rồi, không chạy về đi vay gạo nấu cơm mấy thằng ở cùng nó oánh cho bỏ mẹ. Mai ra Bạch Mai bán tí máu lấy tiền viết dự án Khởi nghiệp.
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lài lài cái giề thế lài nhở ? Tôi có nghe nhầm ko đấy nhở ? Tôi lói cho anh biết trong các thứ tội ko có cái noại tội lào nà nhớn hơn cái tội năng nhăng đâu đấy nhớ , nại còn dám léng phéng với bạn hiền của tôi áh ? Đừng có đùa với tôi !!!!!
    P/S : Dự án của anh khả thi fết đấy ? Ngày xưa hồi bọn em học cấp 3 , thầy giáo dạy Địa ( thấy Căn - thầy là 1 trong những người thầy em quý nhất thời học sinh ) , lớp 12 học Địa lý Kinh Tế , thầy có nói về vấn đề này , và thầy cũng có cái plan na ná như của anh đấy , oài , hay nà anh về tìm thầy mà bàn bạc với thầy nhớ , nhưng em sợ thầy ko còn đủ máu để bán với anh để lấy tiền viết dự án khởi nghiệp đâu
  10. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Anh Xắn ui...........
    đọc mấy lời "ấp ủ"của anh mà em cảm động quá chừng luôn.Thế là cuộc đời của em đã có 1 ánh chớp loé qua ..bừng sáng.Anh nói phải lắm anh ạ,mình không những phải lo lắng cho tương lai của chúng mình() mà còn phải làm sao để có thể đóng góp cho quê hương đất tổ ngày càng ..đẹp.Tính toán được như anh em thấy đúng là vẹn cả đôi đường.Cuộc đời em có lẽ cũng chỉ có mội một ước mơ giản dị như thế.. như thế...Đó là được cùng anh sớm tối gói bánh,bán bánh...rồi đúc trống,bán trống...kể cả là thành lập công ty du lịch em cũng chơi.Miễn là...em có anh ở bên ..hờ hờ hờ.
    hehe....tưởng đời mình đã hay cả nghĩ hoá ra có bác còn cả nghĩ hơn cả mình.Bác mà cứ thế lày em xin được nguyện làm ...Thị Lở của đời bác.EM THỀ
    Được danie_eva sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 08/10/2005

Chia sẻ trang này