1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để đền Hùng đẹp hơn?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi canhrausan, 05/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với bác cái này. Có mỗi cái bộ mặt của cả tỉnh mà các sếp để nó nhem nhuốc, bôi bác quá. Xây dựng cái cổng chào chắc cũng theo phong trào rút ruột công trình, vừa xây xong chưa đầy năm đã hỏng rồi, bài và ảnh đăng đầy các báo.
    Nhưng cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu các ông ấy được. Bà con mình cũng cần phải nghĩ chứ. Em nghĩ các bác có ý tưởng gì, viết thành dự án, xin cấp phép tự bản thân mình làm. Cái gì có lợi ích thiết thân thì người ta mới hồ hởi được. Dự án nào hay ho thì có lẽ nó thành công mang lại nhiều hiệu quả thì cái ông cấp duyệt cũng mở mày mở mặt, cuối năm còn có cái mà báo cáo thành tích.
    Em có ý tưởng như thế này: em thấy mấy quả đồi sát đền Hùng ấy, bà con nhà mình trồng toàn bạch đàn, em thấy vô nghĩa. Bạch đàn thì trên cái đất PT nhà mình trồng ở đâu mà chẳng được, chắc đây thuộc dự án trồng cây nguyên liệu cung cấp cho nhà máy giấy Bãi Bằng. Thay vào đó, ở những địa điểm nhạy cảm như thế này em thấy đầu tư trồng toàn cọ là cọ hay hơn nhiều. Các đồi cọ hình như tuyệt chủng mất rồi, chỉ còn trong văn thơ và trong suy nghĩ của người ngoại tỉnh về Phú Thọ. Ngay cả đối với người PT, được ngắm, được đứng dưới một đồi cọ, em cho rằng cũng sẽ có những cảm xúc rất hay. Bây giờ cây cọ mất dần ý nghĩa về kinh tế, vì mấy ai còn làm nhà bằng lá cọ, nhà cửa cũng hẹp dần nên không có chỗ dùng đến chổi cọ...thế nên chẳng nơi nào còn trồng cọ và diện tích đồi cọ dần bị thay thế bằng nhiều loại cây khác. Nhưng ở đền Hùng, mấy cái đồi trồng toàn cọ các bác thấy có hay không?
    Cái lợi về kinh tế cũng không phải là không có, khi chúng ta biết khai thác hình ảnh của nó. Em lấy ví dụ trong bất cứ thời điểm nào trong năm, đặc biệt vào dịp từ Tết đến ngày hội, có thể cho thuê địa điểm để cắm trại, nghỉ ngơi (nhớ chịu khó thuê hai ba người chuyên gom nhặt rác và cọ rửa nhà vệ sinh). Hoành tráng hơn thì làm mấy cái nhà nghỉ xinh xinh, em nghĩ nhu cầu cũng chẳng đến nỗi nào. Người ta đến Đà lạt để ngắm thông thì tại sao không trồng cọ để lôi kéo du khách về với PT?
    Ít nhất về mặt quang cảnh em cũng thấy một đền Hùng đẹp và ấn tượng hơn rất nhiều.
    Bác nào biết hạch toán kinh tế, có quan hệ tốt, xin được giấy phép đầu tư, em và đống bạn xin bám càng. Về phần đền bù cho số cây đang trồng, em nghĩ đốn đi đóng mét khối bán củi cũng đủ. May ra còn được hỗ trợ của tỉnh. Đầu tư loại này chắc nhận được nhiều ưu đãi lắm.
  2. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    @anh Cubop: cảm ơn anh ủng hộ em, nhưng vụ Xì-líp pink em e anh xử lý không trôi.
    @Linh-kotex: bán đền Hùng?! bán ai mua? ai dám bán? Đồng chí là MOD, có thần tham gia tất cả các topic để vực các topic lên, hoan nghênh, nhưng đóng ghóp ý kiến kiểu này là không ổn nhá.
  3. cubop

    cubop Guest

    Anh canhrausan kia nhìn lại xem, tại sao PT không đi lên được. Em mới định giúp anh xử lý em Xì-líp pink mà anh đã chối đây đẩy, lấy cớ em không đủ khả năng. Có phải anh muốn mình xử lý tất?
    Em mở cái chuyện bé đấy rộng ra PT nhà mình. Các anh chị buồn cười thật, chính quyền chẳng thuộc tay các anh chị; kinh tế thì trẻ trẻ như các anh chị chắc cũng chưa thể thành đại gia. Thế mà đòi vá trời lấp biển; bán cả Đền Hùng. Ai cho các anh chị bán mà bán? Bán thì tiền có vào túi họ được đâu. Cứ để thế, mỗi năm đến mùa lại được ít thu nhập, cho các con "đến Tết có cái áo mới mà mặc" (trong nháy nháy là em trích lời một quý anh, không phải lời em nói).
    Theo em hiểu thì PT chỉ có thể đi lên bằng một trong hai cách:
    Cách thứ nhất là đi từ trên xuống, nghĩa là Trung Ương tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế; đi đôi với cải cách hành chính, con người. Những ông cũ ra đi để ông trẻ năng lực hơn lên làm, thì dù có tham nhũng tí tí thì PT vẫn phát triển được. Nhưng cách này hơi khó, do PT không phải là địa bàn chiến lược của TW.
    Cách thứ hai là từ dưới lên. Nghĩa là các anh chị cứ chịu khó làm giàu chính đáng; từ đó nhận thức thay đổi, góp phần gây sức ép cho các đồng chí kia phải minh bạch hơn, bớt táo tợn hơn. Cách này khả thi, nhưng tốn thời gian quá.
    Phù phù, luận bàn sau. Em đến giờ đi rồi!
  4. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Anh Bop ạ, về cái vụ bạn Xì-líp pink, em không có ý cản anh, mà chỉ can thôi, he he. Anh chưa gặp bạn ấy, em thì may mắn hơn anh được ngồi đối diện với bạn ấy trên bàn thịt chó rồi. Hai anh em mình cộng lại cũng không tiêu diệt được bạn đấy đâu. Nhìn thấy bạn lao vào chỗ chết không can là bất nghĩa, anh nhỉ, he he.
    Anh chịu khó dùi mai kinh sử nhá, trước khi về nước học cách tự lancer mình như cái ông tiến sỹ Havard Vũ Minh Khương gì gì ấy. Rồi anh về ứng cử làm chủ tịch tỉnh. Tất nhiên là anh sẽ tham ô, sẽ nhận hối lộ, nhưng anh sẽ thương dân nghèo mà làm được việc, anh nhề.
  5. cubop

    cubop Guest

    Ờ, cám ơn anh canhrausan đã can gián em. Khổ thế, đời em nhiều khi quý nhân phù trợ nên được giúp đỡ vượt qua những tình huống chông gai thế, thôi có lẽ bây giờ em chọn black hay white thôi, pink piếc thì nghỉ, anh nhể!
    Nghĩ đi nghĩ lại mãi vẫn thấy chả có cách gì giúp PT nhanh chóng khá giả lên được. Dự án trồng cọ của anh, nếu làm mang tính "hộ gia đình" thì được vài hôm sẽ trở thành một "Gia Lâm miền quê" thôi, như chỗ suối nước nóng La Phù í. Có sáng sủa hơn thì cũng gần bằng mấy cái chỗ "câu cá du lịch sinh thái" ở Đông Anh hay vài nơi quanh HN. Em thấy tương lai nó mù mịt, manh mún quá. Nếu có thể được thì phải là trùng trùng những đồi cọ, từ Thanh Sơn đến Thanh Thủy, từ Tam Nông đến Sông Thao..., để người ta đi ngang qua đã ngửi thấy mùi trung du; chứ chẳng thể một hai hoặc mười hai mươi cái đồi mà làm nên chuyện. Nhưng để trồng được nhiều cọ thế thì người dân phải có lợi mới làm. Mà lại phải là có lợi ngay chứ không phải "mươi mười năm nữa"; như thế khó quá, khó quá!
    À, có một cách nữa hay, nhanh, mà rẻ. Chú nào con nhà quyền thế, về nhắc nhở bố mẹ có kiếm chác gì thì cũng vừa vừa thôi, còn phải nghĩ đến tương lai đất nước nữa.
  6. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chỉ cần mấy cụ ấy có định hướng phát triển DL cái, là chuyển biến ngay. Lúc đó sẽ thu hút vốn đầu tư.
    Khi nhà đầu tư rót vốn vào thì người ta khác có cách làm cho Đền Hùng đẹp hơn.
    Hoặc cũng có cách anh em trong PT box này, đồng chí nào đấy đứng ra làm vài cái Dự Án quy hoạch phát triển ngành Dịch Vụ của Tỉnh roài gởi tới cho mấy bác cán bộ, bẩu các bác ấy triển khai.
    Nếu được thì quá tốt, còn ko được thì mình cũng ko hổ thẹn là ko đóng góp được rì cho quê hương.

    Thế nhể
    Sao không thấy bác [nick]Tèo[/nick], cốc chủ [nick]Hi Li[/nick] , @Captain , [nick]Anno[/nick] hiền đệ để ý đến cái topic này nhể
    Các bác vào đây đóng góp ý kiến đi nào!
    Em thấy cái này cũng hay ra trò đấy chứ nhỉ
    Được Amateur20 sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 13/10/2005
  7. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến chuyện La Phù, Thanh Thuỷ, anh Bóp xa quê lâu ngày không update rồi. Bây giờ nó xây khu du lịch hoành tráng lắm, chưa hoàn thành nhưng cũng bắt đầu đi vào sử dụng. Thực ra em thấy ở đấy có cái gì đâu, đúng là có nguồn nước nóng tự nhiên thì quý thật, nhưng mà nước ở đây nặng mùi lưu huỳnh, kinh không chịu được, đến mức có hơn một trường hợp người tắm chết vì ngạt rồi. Thế mà bây giờ đất ở đây đắt như đất Hà Nội ấy anh ạ. Khách đến đây đã ầm ầm rồi. Mà đây so với đền Hùng thế nào được mà anh sợ đồi cọ của em thành "Gia Lâm miền quê".
    Em nghĩ cần gì phải trồng cọ tràn lan như anh viết chứ, trên vài quả đồi là được rồi. Anh có nhớ cái bãi tre gần khu thịt chó Nhật Tân không? lèo tèo vài bụi tre thôi mà anh và bâc gái cũng ghiện. Thế anh thử tưởng tượng mấy quả đồi toàn cọ của em không phê tít ra à?
    Trên cái diện tích ấy, em lại để riêng một khoảng để làm dịch vụ trồng cây lấy lộc. Em tuyên truyền thế, Tức là cung cấp cho người ta cây, để người ta tự đào hố, tự trồng, mình hướng dẫn cách trồng, mình chăm sóc, đeo cho cây cái biển tên người trồng,có thể là tên con cái họ, ngày sinh, quê quán. Cứ đến ngày sinh của họ, em gửi cho họ cái thư chúc mừng, đồng thời báo cáo tình hình sức khoẻ cái cây của họ, chụp cả ảnh nữa. Anh thừa biết bây giờ nhiều nhà chồng kiếm hàng tỷ một tháng, bà vợ chỉ chăm chăm chùa nào miếu nào là đến dâng lễ xin lộc cho chồng cho con. Trồng cây gây lộc ở ngay cái vùng đất thiêng này thì còn gì bằng. Với thể loại thừa tiền này, em không cần nêu giá, mình làm dịch vụ tử tế, họ chẳng để mình thiệt. Làm thế này em thấy vừa văn minh, vừa hiệu quả. Có khi lại thành mốt chứ lỵ.
    Cái lợi thì em thấy rõ rồi, anh không phải ngại, còn anh sợ mươi mười lăm năm nữa em đoán anh nghĩ em trồng cọ từ lúc mới nhú à. Nếu thế thì buồn cười quá, bọn trẻ con vào đái chết hết cọ của em mất. Em sẽ đi gom đánh những cây cọ đến ...thì con gái về trồng chứ, tội gì anh?! Em nghĩ có thể xin hỗ trợ của tỉnh được, mỗi dịp lễ hội, các bác ấy được TW rót cho bao nhiêu là tiền, mình đưa ra cái projet hấp dẫn, ý nghĩa thế, các bác ấy chẳng gật cái rụp, (để còn có cái báo cáo là giải ngân vào mục nào chứ anh nhể, chẳng nhẽ tự nhiên mất hết).
    Sau này nhà đài cứ phát hình ảnh đồi cọ nhà em, anh lại cứ chả thuyết minh với bạn bè anh là đây là đồi cọ của thằng bạn anh đấy, anh tham gia xây dựng với nó đấy, anh nhề, he he he.
  8. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác ủng hộ, lại còn kêu gọi bạn bè tham gia. Là một người con đất tổ, em thấy cái đền Hùng của hiện tại nó bê tha quá! Em thấy anh em mình chẳng cước sắc nên khó làm nên trò trống gì để cải thiện tình hình, thiết nghĩ cũng là góp phần tạo nên tiếng nói của quần chúng, may ra lại có ích gì chăng? Lòng cả nước hướng về đền Hùng, đến trong Nam, vì điều kiện địa lý xa xôi, bà con khó có điều kiện ra được cũng đã xây dựng một cái đền Hùng trong đó để mà dâng hương thành kính. Thế mà cái đền Hùng xịn của chúng ta lại thế này, nghĩ mà đau!
    Em cũng lạ là có nhiều cái topic dở hơi sao lại đông thế?!!!
  9. cubop

    cubop Guest

  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh,em đọc nhanh quá nên post lệch hướng câu chuyện,nhưng dù thế thì ý em cũng không phải là mang bán đền Hùng đi đâu.
    Cả nước tự hào là có nguồn gốc,tổ tiên ,Đảng và Nhà Nước đã đầu tư nhiều tiền vào tôn tạo,tu bổ và xây dựng thêm 1 số hạng mục mới trong khu di tích Đền Hùng,em thấy đó là 1 chủ trương đúng đắn,còn từ chủ trương đến thực tế thì còn nhiều cái phải bàn lắm,riêng chuyện cái Cổng,em đi qua bây giờ đã thấy mục nát hết roài.
    Là Mod hay không là mod không phải là việc quan trọng,bác đừng nói thế,bác xem lại danh sách mod của box đi,em thôi lâu rồi ạ.
    Được linh_kotex sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 14/10/2005

Chia sẻ trang này