1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để đền Hùng đẹp hơn?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi canhrausan, 05/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Anh Bóp up cái này lên làm gì. Anh cũng đã từng đá qua cái nghề báo, anh cũng biết sự việc qua lăng kính nhà báo. Nó không dễ dành thế đâu anh. Chỉ một hai hộ lén lút dung túng thể loại này, báo viết thế này như là làm mang tiếng cả cái huyện Thanh Thuỷ. Sao em ghét cái thể loại bài viết chống tệ nạn xã hội này thế, chống mà viết cứ như hướng dẫn, mách nước cho người ta ý. Mà anh cũng thông cảm, em không có ý che đỡ cho dịch vụ *** này, họ vừa mới đầu tư thuê khoan giếng, xây bể chứa, bồn tắm, phòng tắm... mất bao nhiêu tiền, chưa kịp hoàn vốn thì khu du lịch hoành tráng ngay gần đó đi vào kinh doanh, giành hết khách, cho nên mặc dù chính quyền địa phương làm cũng rắn nhưng họ vẫn liều mạng chơi cái này. Với lại, dọc khắp đất nước VN này, em đố anh kể được một địa điểm du lịch nào mà không có *** đấy! Anh tìm được, coi như em nợ anh một lần về...Thanh Thuỷ, he hé.
    Trở lại vấn đề bàn luận chính của anh em mình, em cũng không hiểu là các ông bà ở trên tỉnh có biết là cái đền Hùng nó bê bết không anh. Hay là tồn tại với cái xấu mãi rồi thì thấy nó cũng bình thường. Em thấy cái bệnh này bây giờ khá phổ biến rồi. Quan thì ngại thay đổi những gì đang có, đang tồn tại, dân thì ngại khiếu nại, góp ý. Có nhiều khi những ý kiến bình thường của những con người bình thường lại trở thành gốc rễ của cách mạng anh ạ. Không có em Thanh, em bé học sinh thi học sinh giỏi văn năm ngoái chỉ trích sự phi lý trong việc cứ bắt học sinh phải tìm ra cái hay cái đẹp trong "văn tế nghĩa sỹ Cần Giuộc"-NĐC mà thế hệ mình đúng là chẳng hiểu gì cả, thì người ta cứ vẫn dạy thế, học thế. Bây giờ các cụ đang rối tung lên, cãi nhau lanh tanh bành cả lên. Gần đây nhất là trường hợp em Hiền, tố giác lên thứ trưởng BGD về hành vi giáo viên nhận tiền của phụ huynh học sinh để lo cho con họ được tốt nghiệp loại giỏi, để được cộng điểm vào đại học, BGD mới tá hoả lên, hội họp bỏ hay không bỏ điểm thưởng. Những vấn đề này ai cũng biết, đâu cũng có, nhưng có người nào đó chính thức nói ra, tình hình vẫn khác. Đấy, nhiều khi anh em cũng có thể làm xã hội tốt đẹp hơn mà quên mất đấy.
    Em định viết thật nhiều, nhưng hôm nay bận quá, mai lại về quê, hẹn anh tuần sau.
  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Chào bác @canhrausan và anh em trong Box!
    Cảm ơn bác đã mở một chủ đề rất có ý nghĩa này. Theo em thì vấn đề này chúng ta vẫn có thể góp phần làm ?oĐền Hùng đẹp hơn? hơn là chúng ta chỉ ... đóng góp ý kiến suông.
    Đầu tiên là ở tại mỗi bản thân chúng ta, hãy tự hỏi liệu chúng ta đã có ý thức khi đến thăm Đền Hùng chưa? Có xả rác bừa bãi không? Hay lại tặc lưỡi cho rằng: ?oAi cũng thế mà, mình xả thêm tý rác nữa thì... đã sao?? Và khi nhìn thấy người khác xả rác bừa bãi, chúng ta có nhắc nhở? Em biết là chuyện nhắc nhở người khác quả thật là không dễ, chính em cũng không phải lúc nào cũng nói lời nhắc nhở dễ dàng vì con người có ai thích người khác nói lên khuyết điểm của mình đâu? . Nhiều lúc chỉ đơn giản khi thấy người khác vứt rác, em lẳng lặng cầm rác họ vừa vứt, cho vào thùng rác (nếu có họ nhìn thấy thì càng tốt), dũng cảm thêm tý nữa thì nói thêm câu: ?oCó thùng rác đây mà anh? ....
    Thứ hai là xuất phát từ Box ta, mỗi khi đến dịp lễ hội, Box chúng ta có thể sang các box khác thông báo các thành viên Box ta sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho các bạn Box khác có nhu cầu thăm viếng Đền Hùng. Ngoài ra, nếu Box ta có ai quen biết đồng chí nào có nhà cạnh Đền Hùng thì ?ovận động? đến khi lễ hội cho gửi xe với giá phải chăng thôi, nếu kéo được đồng chí đó vào Box thì càng tốt...
    Thứ ba là... cũng từ Box ta, có lẽ khi em nêu ra điểm này, sẽ nhiều người bảo... viễn tưởng quá . Nhưng em nghĩ rằng với một tập thể như Box ta gồm rất nhiều những người con trong và ngoài nước như thế này, chúng ta hoàn toàn có thể làm cho Lãnh đạo tỉnh và người dân Phú Thọ... biết đến chúng ta. Ví dụ chúng ta có thể tham gia các hoạt động xã hội ví dụ như gần đây nhất là cứu trợ đồng bào Phú Thọ ở một số Huyện bị lũ quét. Trong phần ?oThời sự tỉnh Phú Thọ?, em có up lên đoạn copy phần tiếng của một chương trình Thời sự của ĐTH Phú Thọ nói về lũ quét với mong muốn mọi người sẽ có ý kiến, nhưng thật tiếc là host bị lỗi, và sau đó em cũng chưa kịp chỉnh sửa... (em rất xin lỗi về lỗi kỹ thuật này). Ngoài ra chúng ta hoàn toàn có thể tham gia các hoạt động xã hội khác. Vấn đề xây dựng một trang web riêng giới thiệu về Phú Thọ cũng là một phương án hay. Khi chúng ta đã có một ?ochỗ đứng? nào đó trong suy nghĩ của Lãnh đạo và người dân trong Tỉnh thì việc đề xuất một việc gì đó có lẽ hoàn toàn sẽ có... trọng lượng hơn. Điều thứ 3 này là một điều em rất mong mỏi có thể làm được khi bắt đầu làm Mod của Box. Nhưng không biết liệu có đủ thời gian, nhiệt tình và sức lực để thực hiện không vì điều này không thể chỉ riêng cá nhân bất cứ ai có thể làm được...
    Vài ý kiến của em, mong mọi người xem xét!
  3. cubop

    cubop Guest

    Chào đồng chí all4country, cám ơn những ý kiến đóng góp quý báu của đồng chí. Với cá nhân tôi thì đóng góp của đồng chí đối với quê hương đem lại thêm một chút lạc quan về tương lai. Xin đính chính lại là đây không phải là "nói suông" mà là "thảo luận về mặt lý thuyết". Tôi đồng ý là nếu không hành động, chỉ nói thì sẽ chẳng làm được trò gì; nhưng nếu chỉ hành động mà không thảo luận thì không biết cái mình làm có đúng hay sai.
    Quay lại với những thảo luận trước; cuối cùng thì chúng ta vẫn quay về với con đường "từ dưới đi lên"; nghĩa là từ bản thân chúng ta làm những điều tốt đẹp cho xã hội; không kể là việc đó lớn hay nhỏ, miễn là nó có ý nghĩa. Tôi hoàn toàn đồng ý với cách nghĩ này, với lưu ý là mọi người đừng hi vọng gì sẽ "cải tổ xã hội" được nhanh.
    Đồng chí all4country hi vọng qua các hoạt động cụ thể có thể có tiếng nói đến các bác lãnh đạo (mà như anh canhrausan nói là "trên tỉnh", em xin phép gọi là "dưới tỉnh" vì những gì họ làm thì có lẽ họ không xứng đáng ở trên chúng ta) và thay đổi suy nghĩ của họ. Tôi e rằng hơi khó, vì chẳng phải họ không biết cái thực trạng đó mà là họ không muốn làm thôi.
    Có hai điều tôi muốn trình bày thêm tí tẹo, dù đang sắp phải đi roài: Thứ nhất, đáng buồn là phải thừa nhận trình độ của nhiều bác lãnh đạo chưa hết cấp 3; mà như thế thì hệ quả là trong quá trình "cầm quyền" họ luôn phải vận động để giữ cái ghế của mình, làm sao có thể nghĩ đến lợi ích chung được nữa. Thứ hai là với cách suy nghĩ "mỗi người làm những việc tốt" thì không cứ gì đền Hùng, mà sống ở đâu cũng nên làm việc đó. Cái tinh thần cục bộ không được phép ngấm vào đầu óc mọi người; như việc chuyển cả trường chuyên HV về Việt Trì, để rồi đạo đức giảng dạy ít nhiều biến màu.
    @ canhrausan: Chúc anh một tuần mới vui vẻ sau khi từ quê ra! Em không có ý đồ bêu xấu gì Thanh Thuỷ đâu, vì ở đâu cái chuyện đó chả thế. Em chỉ muốn nêu tình trạng manh mún qua cái cách làm thôi. Dù là *** thì cũng phải thành tổ hợp, ít ra như GL chứ!!! Còn mấy chú viết báo kiểu này thì em cũng biết lắm lắm rồi...
  4. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, cứ đến hội là mình và bọn trẻ con trong xóm lại rủ nhau đi, toàn đạp xe thôi! Đến hội chỉ để xem người ta chen nhau khấn vái! Híc, hương khói cay xè mắt!
    Bây giờ Hội ĐH có nhiều thay đổi, mang hơi thở thị trường lắm rồi! Bởi vậy Gold chỉ đi hội vào ngày mồng 1 tết thôi! Lúc đó đi để cảm nhận cái không khí đón năm mới của "quê cha đất tổ": một chút gì đó không xô bồ!
    Làm gì để ĐH ngày càng đẹp hơn?
    Chẳng phải mọi người đã nói nhiều về đầu óc, tầm nhìn của lãnh đạo tỉnh?
    Khi đến ĐH cái đầu tiên đập vào mắt mình là những dãy nhà xây dọc đường, lố nhố, to có, bé có! Đây là lỗi của các nhà quy hoạch!
    Dân thì bung ra, bán đủ loại hàng hoá, không có một mặt hàng nào đặc trưng quê nhà!
    Năm vừa rồi, thấy xuất hiện một gian hàng nhỏ cảu Công ty Thành Phú: bán hàng thủ công mỹ nghệ, trạm trổ, mô phỏng theo hoa văn trống đồng cổ, và hình tượng vua hùng trong truyền thuyết. Hy vọng ,sẽ đem đến một nét riêng mình!
    Nói về cán bộ Ban quản lý, và những người đang hàng ngày chăm sóc Đền Hùng, có người bạn cảu tôi nhận xét: Họ hơn những người khác là được sống trên đất tổ, được hưởng lộc của Vua Hùng nhưng về tư cách đạo đức, có lẽ phải đưa đi đào tạo lại!
    Một điểm nữa: Đền Hùng là nơi linh thiêng, nếu đã bỏ tình trạng mạnh ai người nấy thắp hương nhu ngày xưa, thì cũng ko nên để cảnh rút thẻ hay xin đài tại đây! Dù gì cũng vẫn nhuốm màu mê tín dị đoan!
    Đến hội chỉ duy trì các hình thức vui chơi giải trí dân gian, ko nên để các trò: vui choi có thưởng, mô tô bay, ... làm ố tạp!
  5. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Chào bác [nick]cubop[/nick]!
    Theo em nghĩ thì trong tình hình xã hội hiện nay thì nhiều khi có những Nghị quyết rất đúng đắn nhưng lại mắc phải kiểu "Trên bảo, dưới không nghe" hay là "Phép vua thua lệ làng". Em nghĩ rằng chắc hẳn các bác lãnh đạo cũng không hề muốn trong những dịp lễ hội đền Hùng, bà con xung quanh "chặt chém" đồng bào cả nước ác liệt như vậy để rồi mỗi khi các bác ý đi họp Quốc hội lại nghe các bác đồng liêu ở tỉnh khác kêu ca về tình trạng đó. Và hẳn báo đài cũng nói nhiều về hiện tượng này rồi! , còn vấn đề xây dựng hay cơ sở hạ tầng của Đền Hùng thì em chưa dám bàn đến. Các bác cũng biết là mỗi khi đến hội thì toàn người là người, em sợ chẳng ai có dịp ngắm kỹ cái Đền Hùng nó như thế nào nếu đi vào chính hội . Nhưng đông người như vậy thì tiếng xấu hay đẹp hẳn là sẽ vang rất xa. Theo em cái đầu tiên là nâng cao ý thức kinh doanh của những cá nhân hay gia đình làm dịch vụ xung quanh đền Hùng...
    Có lẽ sẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng cái đề xuất "Thứ hai" mà em nêu ở trên không có tầm... vĩ mô. Vâng! Em thì nghĩ rằng, cái gì cũng vậy, hãy bắt đầu từ điều nhỏ nhất. Một ngôi nhà to đẹp lộng lẫy cũng phải bắt đầu từ một viên gạch kia mà? Để đi hết một con đường dài và nhiều chông gai chúng ta vẫn phải bắt đầu bước đi những bước đầu tiên...
    Còn đề xuất "Thứ ba" mà em nêu ở trên là làm cho cả các bác "Lãnh đạo" và Người dân nữa biết đến chúng ta. Khi đến Hội, chúng ta có thể kêu gọi tổ chức các đội tình nguyện đến các hộ dân "thuyết khách" về vấn đề Dịch vụ trong lễ hội. Em tin rằng số học sinh, sinh viên đang công tác và học tập tại tỉnh ta hẳn sẽ sẵn sàng tham gia. Nếu cần, chúng ta có thể tổ chức các dịch vụ bán đồ uống, đồ ăn với giá... phải chăng, hạn chết phần nào ấn tượng "chặt chém" của con cháu Vua Hùng ở nơi khác. Những dịch vụ kiểu đó chẳng phải là những sinh viên ở Hà Nội vẫn hay làm mỗi khi Hà Nội có... vụ gì đó lớn hay sao. Và hẳn trong số những sinh viên tham gia đó chắc chắn có những người con Đất Tổ. Nhưng tổ chức dịch vụ nhiều khi vấp phải vấn đề cho phép hay không cho phép, chính vì vậy em nghĩ ta cần có một vị trí nào đó (dù nhỏ thôi) với tỉnh nhà.
    Vài ý kiến nhỏ, mời mọi người đóng góp thêm!
  6. cubop

    cubop Guest

    Xin phép đồng chí all4country là chỉ quote ngắn gọn ý chính của đồng chí, để cho mọi người đỡ phải đọc lại.
    Tôi luôn đồng ý về ý tưởng mọi chuyện có thể xuất phát từ từng cá nhân. Có nghĩa là đồng ý với đồng chí về những ý tưởng mỗi người đóng góp một phần nhỏ thì xã hội sẽ dần dần tốt đẹp hơn. Về cá nhân tôi, mỗi lần mọi người muốn đi ĐH tôi đều chỉ cho họ tường tận thực tế sẽ diễn ra, khuyên họ ngoài ... gửi xe thì không nên để mình phụ thuộc vào bất kỳ một điều gì khác từ dịch vụ nơi đây; những gì thấy rẻ thì mua; còn thì nên tự túc đồ ăn. Hơn nữa, tôi cũng khuyên họ ... không nên đi hội vì đến đấy về chỉ tổ bực mình. Đấy là những đóng góp cơ bản của tôi. Tất nhiên, về cá nhân thì khi đi ĐH không vứt rác bừa bãi, hehe...
    Cái ý kiến tuyên truyền của đồng chí tôi xếp vào diện "đức trị". Hoạt động này chắc chắn cũng có ít nhiều giá trị; nhưng tôi nghĩ vẫn cần có "pháp trị" để duy trì trật tự. Các đồng chí không thể "khuyên bảo", "tuyên truyền" người ta nếu các đồng chí "khoán kinh doanh", mỗi vụ Hội nộp vài chục triệu chẳng hạn. Như vậy cần xây dựng lại cơ chế kinh doanh xung quanh khu vực ĐH, ai quản lý, ai bán hàng; làm sao để người kinh doanh có lãi, du khách hào hứng mỗi khi đến thăm, tiếng tăm không bị hoen ố; kinh doanh không thành "cơm tù" giữa nơi nguồn cội. Cái đó lại thuộc về lãnh đạo và người dân địa phương mất rồi.
    Tôi nghĩ ngoài lãnh đạo, vai trò của người dân địa phương cũng là quan trọng; vì họ là những người trực tiếp kinh doanh và sinh sống ở đây. Việc đem cả đứa con đỏ hỏn chủa chính mình vứt vào cái nón để xin tiền họ còn làm thì chặt chém người ta là chuyện đương nhiên, không có gì phải suy nghĩ cả. Nhưng những đối tượng này có lẽ dễ vận động hơn lãnh đạo nhiều, vì về cơ bản họ vẫn là những người dân hiền lành và không "mắc mớ cơ chế" trong hoạt động của mình. Do vậy tập trung vận động "nam phụ lão ấu" ở đây là cần thiết và hiệu quả.
    Chuyện mọi người thành lập các nhóm bán đồ lưu niệm và giới thiệu về ĐH cũng đáng quan tâm; nhưng có một số vấn đề như sau: Thứ nhất là người dân mình chưa quen nhiều với hình thức hướng dẫn - đúng ra là chưa tin tưởng vào thiện chí tình nguyện này nhiều. Tôi thấy các chương trình như "tiếp sức mùa thi", "thanh niên tình nguyện", những chương trình được quảng bá rầm rộ đã có những thành công; nhưng không có nghĩa những chương trình tương tự ở quy mô nhỏ sẽ đạt kết quả tốt. Thứ hai là quả thật ĐH cũng không phải là một khu quy mô với một hệ thống liên hoàn đòi hỏi phải có hướng dẫn tường tận. Tôi thấy hiếm người đi chơi Đền Hùng trọn cả ngày chứ chưa nói một hai ngày. (trừ những trường hợp đặc biệt).
    Thứ ba là nếu có thể thành lập được nhóm bán hàng như vậy, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có lợi nhuận về kinh tế (dù giá bán phải chăng đi nữa, ví dụ 8-10 ngàn một bát phở ngon ngon thì người du lịch sẽ rất vui lòng, mà thế đã có lãi roài), và đó sẽ là một động lực rất lớn. Và thực tế cách này khá hay. Nhưng lưu ý là các đồng chí sẽ không thể tự do mà vào đó "bán phá giá" được đâu. Bị oánh ngay từ cửa đấy! Thế nên có thể kinh doanh từ khu vực Phủ Đức là đã tốt lắm rồi, và chắc nhiều người trong số chúng ta cũng có nhà ở đấy; nhưng nếu kinh doanh từ đấy thì lại phải làm quảng cáo cho tốt (cái này không khó); không khách du lịch chẳng thể nào biết được.
    Tôi chẳng ở nhà để có thể đóng góp công sức được, nhưng mà nếu các đồng chí có thể lập được một hội như thế, tôi xin đóng góp (miễn phí) bằng "giá trị chất xám" của mình. Và cũng mong là được như thế.
  7. canhrausan

    canhrausan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Biện pháp vận động của bạn All4 tôi nghe rất khó thực hiện. Tôi thấy lãnh đạo tỉnh là yếu tố quan trọng nhất để thay đổi tình hình hiện nay. Tuyên truyền? Ai đứng ra tuyên truyền? Có phải ai tuyên truyền người ta cũng nghe theo đâu! Như anh em mình đi tuyên truyền thì nói với người ta thế nào? Đến từng nhà nói à? Phải là tỉnh, bằng các phương tiện thông tin đại chúng, bằng các hướng dẫn chỉ thị, tỉnh lệnh cho huyện, huyện phối hợp với xã, xã đến thôn, thôn đến các tổ chức đoàn đội, hội thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh..., ví dụ thế. Phải có hệ thống từ trên xuống, từ dưới lên, ngang ngang thì phối hợp thống nhất với nhau, thế mới đạt được hiệu quả sâu rộng chứ.
    Người dân thì thấy lợi là làm, kể cả những lợi trước mắt, không cần biết đến hậu quả. Vì lợi họ có thể làm nhiều thứ. Tỉnh phải đề ra các nội quy, quy tắc chứ, đề ra rồi lại phải nghiêm chỉnh giám sát, nếu không một hộ vi phạm, không bị xử lý, các hộ khác cũng xé rào làm theo, tất sẽ càng phức tạp, lộn xộn. Thế nên đồng ý với anh Cubop là phải "pháp trị".
    Bây giờ em phải đi có việc gấp, ngày mai bàn chuyện tiếp với các bác.
  8. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Anh nói roài, các chú cứ làm 1 bản kế hoạch đi roài gởi trực tiếp lên UBND tỉnh ấy, phân tích cho các cụ ấy cái lợi lâu dài của việc quy hoạch lại khu di tích đền Hùng. Cái đấy anh nghĩ chú [nick]Bóp[/nick] thừa sức làm nhể.
    Chỉ cần các cụ ấy chịu để ý đến là OK roài.
    Còn người dân thì chỉ cần các cụ ấy chịu quy hoạch phát thì đâu khác vào đấy ngay.
    Anh có thể liên hệ được với nhà đầu tư, chỉ sợ cung cách làm việc của các bác lãnh đạo làm người ta nản thoai.
    Còn nếu các cụ ấy chẳng làm thì, các chú có ở đây mà bàn tán cũng chỉ đến thế mà thôi.
    Vĩnh Toét nhà anh cũng đang dần đổi mới, may mà cán bộ Tỉnh cũng thức thời, Dự Án đầu tư cũng khá nhiều, nghe giang hồ đồn đâu đó là có 1 Dự Án làm hệ thống Cáp treo lớn nhất VN trên đỉnh Tam Đảo nối với Thái Nguyên nhưng chửa biết thế nào
    Nói thì dễ, làm mới khó
  9. 4bcity

    4bcity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Có lẽ trong số các bạn chưa có ai đi Đền Hùng nhiều như tôi , nếu tính lượt tôi đi chọn 356 ngày rồi đó. Đền Hùng cổ kính và thiêng thiêng là người con đất tổ tôi thực sự thấy tiếc khi ĐH chưa được đầu một cách hiệu quả. Thương hiệu Đền Hùng là vô giá, mỗi tấc đất của Đền Hùng là vàng, là bạc, Đền Hùng có ý nghĩa tâm linh vô cùng to lớn, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để Đền Hùng phát triển mạnh đến mức nào.
    Các bạn có biết Tp Hồ Chí Minh đã và đang khai thác hiệu quả được thương hiệu đó.
    Đợt Quốc lễ vừa rồi dù đã thành công nhưng có nhiều điều để nói. Nó vẫn mang cái gì đó là có tính chất lễ hội địa phương hơn là quốc lễ.
    Mọi người đi lễ hội mang tính chất tự phát, chưa có công ty du
    lịch đứng ra tổ chức hướng dãn du khách,dịch vụ kém, vệ sinh kinh khủng, không có thùng rác, sau những ngày đó cá bạn đều biết rồi đó Đền Hùng ngập trong rác.
    Công tác tuyên truyền quá kém không xứng tầm với khu di tích. khách nước ngoài đến rất ít hình như là không biết tới.
    Đó là chuyện cũ nhắc lại, giờ thì
    Nghe nói UBND tỉnh đã quy hoạch Đền Hùng với số tiền đầu tư khá lớn có Khu Làng nghề, Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí. Nhưng có lẽ phải 10 năm nữa mới hoàn thành, quá nhanh đối với đời con chúng ta phải không các bạn?

Chia sẻ trang này