1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để đối phương hết giận ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi supperstarvn, 21/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Làm gì để đối phương hết giận ?

    Uh, khi 1 người bạn giận, bạn sẽ làm gì, đó chính la mục đích của topic này , mong các bạn tham gia cho ý kiến
    (Mình vừa làm gf mình giận, không biết có ai cùng cảnh ngộ không ? khổ thế chứ)
  2. T_13

    T_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Nhưng bạn ấy giận cậu vì chuyện gì mới được chứ ???Cậu tự thấy bạn ấy giận sai hay đúng ??? Phải tuỳ trường hợp thì mới có cách giải quyết chứ . Nói chung chung quá ah .
    Hì giận thì ai chẳng giận , mà giận thiệt khác giận dỗi . Giận dỗi thì con gái hay giận lắm mà cũng dễ làm lành lắm ah
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    HÌ, mỗi lần Gà con mà giận là anh ấy lại kêu: Lại giận rồi, mệt quá, thôi kệ em đó. hic hic Chẳng được giỗ dành thì thôi, lại còn nói kiểu đó. Giờ tức rồi, trơ rồi, chẳng biết giận là gì cả
    Nhưng mà nếu các bạn giận nhau, con gái hay thích con trai quan tâm nhiều hơn để thay cho lời dỗ dành, dù một câu hỏi thăm: hôm nay em thế nào..... em đi học/ đi làm có mệt ko??... Gà con chỉ cần người iu hỏi thăm thế là thấy vui lắm rồi àh
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 21/11/2004
  4. river_island

    river_island Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là vầy,tui iu nàng nhưng trước khi quen nàng tui lại hay đi chơi linh tinh và có cưa 1 em,quen nàng rồi tôi bỏ hẳn,chỉ đi chơi thêm có 1 lần với em kia thôi,hôm đó nàng nhìn thấy,tôi lại chẳng biết gì.Tối về tôi gọi điện cho nàng,nàng vẫn bình thường.Tôi ngu si tưởng rằng sẽ không vấn đề gì và nói dối như cuội ANH Ở NHÀ CẢ TỐI KO ĐI ĐÂU CẢ lại thao thao bất tuyệt thêm là có mấy thằng bạn rủ đi nhưng mà anh chả muốn đi đâu vì chỉ nghĩ đến em.Nàng vẫn rất bình tĩnh hỏi lại : Thật à? như muốn chờ câu trả lời thật của tôi.Nghĩ nàng không biết,tôi lại được thể,"Thật mà,anh có bao giờ dối em" Nàng chỉ khẽ cưòi và chúc tôi ngủ ngon.
    Mấy hôm sau nàng vẫn bình thường nhưng có vẻ như hơi xa cách,nàng nói bận vẽ bài nên không đi chơi nhiều được.Tôi nghe được nàng đã biết chuyện tối hôm đó,tôi quyết định nói 1 lời nói dối khác rằng "tối hôm đó anh với em anh đi thăm cô chú,anh sợ em hiểu lầm nên nói dối em"
    Tối thứ 7,nàng từ chối đi chơi,tôi buồn và rủ con em gái đi dạo phố để tâm sự về nàng.Bất chợt tui gặp nàng đang đi chơi với bạn,và....trời ơi,người bạn thân của nàng lại chính là cô nàng tôi đã cưa và đi chơi trong buổi tối tôi đã nói dối nàng.Choáng váng,bên cạnh tôi lại là cô em gái đang ôm chặt cứng,nàng chỉ nói "em biết anh nói dối lâu rồi,đây cũng là EM GÁI của anh à?cô ấy thật là xinh,anh nhiều em gái quá" và cười,vẫn nụ cười duyên dáng và ánh mắt dịu dàng đó nhưng sao sống lưng tui lạnh toát.Cô gái kia ghé vào tai nàng nói thầm điều gì đó.Tôi hiểu lúc đó trong đầu nàng đang nghĩ tôi là người như thế nào.
    Giờ thì '' em đã cất bước quay mặt đi vội vàng''.Vẫn giọng từ tốn,nàng nhận lỗi thuộc về nàng,nàng nói dạo này nàng bận thi cử,đồ án nhiều nên không có thời gian quan tâm đến tôi,mặc cho tôi năn nỉ,nàng vẫn nói nàng không thể mãi đi theo để giữ chân tôi được.Ánh mắt dịu dàng mà sao tôi thấy chua chát quá
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Ừ! chỉ cần một lời quan tâm thôi mà bọn con trai nó cũng ki nhỉ ? Mà mình thấy nhiều khi con gái dỗi cũng chỉ là muốn được con trai quan tâm hơn , chẹp , khi dỗi được ng yêu dỗ dành , hạnh phúc lắm ah . Thế mà ...............
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    To river_island : Như bác thì chịu thui , em mà là bạn gái bác em cũng ra đi ko ngày trở về . Đã nói dối một lần rùi , ng ta biết rùi còn cố nói dối lần 2 . Bác mà còn làm như thế thì sẽ chẳng ai dám yêu bác đâu .

  7. river_island

    river_island Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    nhưng mừ tất cả những gì tôi nói dối chỉ là để bưng bít 1 chuyện thôi nên chỉ gộp vào 1 lần thui chứ? hic hic
  8. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Trời , nếu chỉ như vậy mà thành ra tan đàn xẻ nghé thì phí quá , lãng nhách, chẳng đáng chút nào cả. Bạn river- island gì đó chẳng lẽ không biết mở miệng ra mà giải thích àh ?? Đem cô em gái tới và bảo em ý làm chứng cho rằng : em chỉ là em gái thôi. Đồng thời cũng " mời" cô bạn thân đó của nàng đến và chứng thực là mình không làm gì tội lỗi ... chỉ vì không muốn làm nàng buồn là mình đã đi chơi với đứa con gái khác nên mình mới trót dại nói dối thế. Túm lại là phải thể hiện mình thật ăn năn, thật hối lỗi, thật yêu nàng vào. Nếu nàng còn yêu bạn thì nàng sẽ tha thứ cho bạn . Và nhớ là lần sau, đừng có bao jờ hành động dại dột như thế.
  9. rockheart

    rockheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu đang trong giai đoạn đầu mà làm cho đối phương giận thì nên làm gì:
    - Nguyên nhân: hình như mình chọc đối phương hơi nhiều
    - Tính tình đối phương: rất hiền
    - Biểu hiện giận: cạy răng cũng chẳng ra lời , không thèm nhìn mặt
    - Thời gian: mới keng xà beng
    Quan tâm hơn, và ... gì nữa ???
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    bác ăn gian vừa thui chứ. Người ta đã biết bác đi chơi cùng ng con gái khác thì bác phải thành thật luôn, còn cố cãi à
    Con gái là vốn đã hay suy nghĩ hơn bọn con trai rùi , thế mà bác lại nói dối, lí ra ngay từ lúc đó , bác phẩi đến xin lỗi và nói rõ chuyện đó luôn chứ. mà có ng yêu rùi còn đi chơi với ng con gái khác............... bỏ là đúng quá rùi

Chia sẻ trang này