1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để dụ cáo ra khỏi hang ??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nessie, 23/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nessie

    Nessie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Là thế này bác ạ. Em ý là sinh viên, hiện thuê nhà trọ ở chung với 2 em nữa. 2 lần em đến chơi thì cũng đều gặp 2 cô bé kia ở nhà, em nghĩ tán gái thì nó cần khoảng ko gian riêng tư nên mấy lần em gạ gẫm em ý đi uống nước mà em ý ko đi.
    Cái quan điểm công việc với cuộc sống là như nào hả bác ? Bác hỏi cụ tỷ ra chút chứ em ngu lắm :((
  2. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Gái nó mà nói : "em đang chán đi chơi". "em bận học" . "em ngại đi" ..vv... có thể hiểu như sau: đi với anh chán bỏ mẹ ra, anh chả có cái nét nào làm em thấy cảm hết, ở nhà xem ti vi còn sướng hơn...[:D]
    Trường hợp của chú không thuộc dạng này, vì chú chưa rủ được gái lần nào=D>
    Ý anh muốn hỏi là ngoài số đo 3 vòng, gái sinh viên ,trọ với vài đứa lèo tèo khác thì chú biết gì về suy nghĩ, tính cách của gái ?
    Thế này đi, tán gái ngoài rủ đi uống nước ra thì không còn việc khác để làm àh? gái của chú nó không muốn đi vì do nó ngại, chú cứ rủ em cùng tham gia một hoạt động nào đó mang tính cộng đồng, giúp đỡ xã hội... bài này anh dùng từ thời đại học, chú thử xem còn linh không :)) nhớ rủ cả mấy em cùng phòng gái nữa...
  3. Nessie

    Nessie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em ý phải học ở trường cả sáng cả chiều bác ạ, có mỗi buổi tối rảnh thì em ý lại phải làm bài tập, hôm nọ em đến chơi cũng thấy đang chăm chú học hành lắm. Mà như bác nói thì buổi tối có lẽ cũng chả đi hoạt động cộng đồng đc :((
    Em cũng mới chỉ gặp 2 lần, vậy nên cũng chưa nắm bắt đc gì nhiều, nhưng nhìn chung thì em này thuộc thế hệ 9x nhưng suy nghĩ thì rất người nhớn, thuộc dạng con nhà lành, ko chơi bời đú đởn...
    Kính bác, mời bác tiếp tục [:D]
  4. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    đẹp zai ko = trai mặt
    cứ đến đấy ngồi chơi ba hoa chích chòe,ko nói đc thì ngồi ngắm cáo
    kiểu đếu gì cáo hoặc bạn cáo chẳng hỏi han đủ thứ chuyện
    lúc tán vợ mình,có đc nói chuyện hay đi chơi với vợ đâu
    toàn phải ngồi nói chuyện với ông già,bà nội vợ ....thế mà sau time ngắn là ngon lành ngay
    tự người nhà tránh đi cho mình với vợ abc ;))
  5. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Gái nhà nó học bán trú hay sao mà học lắm thế.... Đưa cho nó vài ví dụ cụ tỷ... thằng A con B do học nhiều,ngộ chữ.. h bị tâm thần, đang nhặt lá ở trâu quỳ.... dán mác dân trí, hoặc vietnamnet vào đấy cho nó tin...
    Hoá ra mới đến chơi phòng em có 2 lần thôi àh, cứ đến chơi tiếp, văn vở chém gió, gây ấn tượng tốt với 2 đứa bạn gái.... đến lần thứ 6 rủ gái ra ngoài chơi.... nó vẫn không đi thì ca này tạch...
  6. kinhvu01

    kinhvu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    em kể kinh nghiệm của e xem bác có áp dụng được không.
    Năm ngoái em cũng tán 1 em khá xinh đặc biệt lúc trang điểm nhẹ thì nhìn rất xinh. Đã từ chối khéo cơ số anh khi các anh dzai rủ đi chơi. 2 lần đầu e rủ ra uống nước dùng đúng bài bác quắc mà không được. Lần thứ 3 thì em không rủ đi chơi nữa e chỉ bảo "em mặc áo rét vào rồi đi với anh có chút việc" thế là chở em ấy ra rạp chiếu phim quốc gia luôn. Lúc về em ấy còn chủ động khoác tay mình nữa chứ :D. Tình hình sau buổi đi chơi ấy thì thuận lợi hơn rất nhiều
  7. Nessie

    Nessie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thế 1 tuần đến chơi mấy lần thì đc hả bác ??????????
  8. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Không nhất thiết phải chuẩn xác về thời gian, lúc nào tâm trạng vui vẻ thì mình đến, 1 hoặc 2 một tuần... một hôm nào đó vác một cái gì đến cho em và bạn rửa mắt ví dụ như ốc, sò..vv.. chẳng hạn... mang sang nhà em,[:D] con vẹo thằng bạn của anh trai anh nó bán ở chợ đồng xuân cho, nhiều quá a mang cho em một ít, không vào chơi , kêu bận, về luôn.... gái và đồng bọn chén, theo phép lịch sự, bon bạn gái chắc cũng có ít lời pr cho chú... đến 2 lần cuối chú căn thời gian cho chuẩn .... tuần sau đúng khoảng thời gian này gọi cho gái ( biết chắc là nó không bận) rủ đi chơi...[r2)] hết bài tư vấn, chúc chú thành công...
  9. Nessie

    Nessie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ bác mang con bỏ chợ thế này à :-ss
    Bác giúp em thì phải giúp cho trót chứ. Khi nào hạ đc em ý thì mới thôi ko phiền đến các bác.
  10. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Được đến hẳn fòng trọ chơi là thành công được 40% còn gì nữa bác ! ;;) Cứ thế mờ tiến thôi.

Chia sẻ trang này