1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để giử được tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi viettuananh, 27/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viettuananh

    viettuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Làm gì để giử được tình yêu?

    Muốn giử được tình yêu ta phải làm sao?Tại sao người ta thường nói
    "yêu là khổ không yêu là lỗ ,thà chịu khổ chú không chịu lỗ"
    Câu đó có ý nghĩa gì?Còn theo mình thì câu đó không đúng một chút nào.Tình yêu phải cùng do 2 người tạo ra chứ không phải là một người.
    Mong các bạn góp y kiến cho mình .
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chop thấy câu nói đó chỉ là câu nói đùa thôi. Có ai take nó serious đâu chứ. Vẫn còn nhiều câu đùa vui kiểu đó muh. Như " Đời là cái đinh, tình là cái que, loe ngoe ngắt bỏ" chẳng hạn.
    " Làm gì để giữ được tình yêu ? " , nghe chung chung quá. Theo Chop, tuỳ vào từng hoàn cảnh cụ thể sẽ có những cách giữ gìn tình yêu thôi.


     Chieu Sydney troi mua dong gio lanh
    Ha Sai  Gon oi a nang ban trua
  3. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã là tình yêu thực sự thì không cần phải giữTheo Lavender thì Tình yêu có lâu bền hay không phụ thuộc vào cả 2, cùng" vun đắp "và " nuôi dưỡng " cho tình yêu ấy để không giống sa mạc hay là địa ngục Yêu để dằn vặt và làm khổ nhau thì...Mà khi người kia đã nhất quyết ra đi thì có níu kéo cũng thế mà thôi, bạn ạ ! Khi đấy, không còn tình yêu nữa mà chỉ tồn tại sự thương hại.Liệu bạn sẽ chịu đựng được tình cảm gượng ép ấy được bao lâu? Chả phải ai cũng đủ cao thượng trong tình yêu , sẽ thực sự khó khăn khi có mất đi người mình yêu nhưng liệu niềm hạnh phúc sẽ mãi mãi rời xa bạn hay không? Đấy là điều thuộc về tương lai! Nếu người kia rời xa bạn vì một người khác thì liệu người đấy có xứng đáng với TY của bạn hay không?Đấy không phải là yêu bằng cả trái tim mà là yêu mù quáng, bạn ạ !

    Falling like a leaf, falling like a start.Finding a belief,falling where u r. Catch me, don''''''''t let me drop.Love me, don''''''''t ever stop! </FONT></FONT>
    Được lavender0707 sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 29/09/2003

Chia sẻ trang này