1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để hết buồn .

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi betheochua, 17/01/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Uhm` hay lắm! Còn đây là bài mình sáng tác lâu rồi. Tặng bạn:
    Vô Đề
    Nhà tôi có một con cò
    Chiều nào cũng thấy lò dò dưới ao
    Hôm nọ trời đổ mưa rào
    Xong rồi chả hiểu thế nào lại thôi
    Hoa sim thì nở trên đồi
    Anxiety nở giữa lòng tôi dịu hiền
    Trên trời có một ông tiên
    Dưới đất - ông Bụt cũng hiền lắm cơ
    Bờ ao có một gốc mơ
    Chiều nào tôi cũng ngồi hơ quần đùi

    Mấy dòng tâm sự thế thôi
    Cho ta nhớ lại một thời đã xa
    Đã xa lắm! - ngày hôm qua... :((
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Nhân tiện các anh em trên thông thiên văn, dưới tường địa lý cho hỏi ngày mai đề về bao nhiêu? Định móc ví thả tất tay phát này để kiếm tiền tiêu tết. Tối nay hỏi mấy chị bên 1080 mà mấy chị cứ ỡm ờ mãi không nói.
  3. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chẳng bù cho em Ù lì, hỏi cái nói luôn. Phải mỗi tội là mấy ngày sau mới lên đề.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đo thế làm sao chính xác được, nhưng mà thôi giờ em An thành cánh tay phải của anh rồi. Chú không được đo đạc gì nữa. Hôm qua nghich tưởng cháy mất cái máy chiếu, đang buồn hết cả người, may hôm nay sửa được rồi.
  4. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
  5. guest090

    guest090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cách, hơi bệnh chút nhưng hiệu quả, bác nhờ đứa bạn, nhờ nó buộc chân tay vào cột nhà ấy, xong bảo nó ngồi cù nách, hoặc gãi chân khoảng nửa tiếng, đảm bảo nỗi buồn tan biến hết :D
  6. nghiengngo

    nghiengngo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2012
    Bài viết:
    2.156
    Đã được thích:
    225
    Làm gì cũng éo hết buồn được đâuuuuu


    Tìm căn nguyên của nỗi buồn rồi giải quyết nó nhennnnnnnnnnn. Tỉ dụ như buồn ị thì đi ị, buồn đái thì đi đái

    kà kà
  7. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    NHất ********
    Nhì thể thao
    100% hiệu quả
  8. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Thế mà lâu nay mềnh vẫn nghĩ 2 cái này là 1.[:D]

Chia sẻ trang này