1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì để hoà hợp giữa người yêu và bạn thân đây ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vn83, 29/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    làm gì để hoà hợp giữa người yêu và bạn thân đây ...

    làm thế nào nhỉ khi những người bạn thân của mình lại không hợp nhau (thậm chí là hơi đối lập là đằng khác hic hic )
    và làm thế nào để cho người yêu và bạn thân có thể thân thiện với nhau hơn ....help me ....
    tất nhiên không phải là người yêu và bạn thân không thể đội trời chung nhưng thật khó khi mà những ngày lễ tết người yêu thì chỉ muốn đi chơi riêng còn bạn bè thì trách móc là có người yêu nên xao nhãng mọi người ...huuhuh khổ thế không biết
  2. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm. Chỉ biết còn cách là ............ nói với cả 2 : " Thật khó xử cho mình khi là người ở giữa ". Mong bạn thân và người iu nên dĩ hoà vi quý .
    Thường là , người yêu và bạn thân là những người hiểu mình , nên mình nghĩ họ sẽ thông cảm cho nhau mà. Bạn nên biết cách phân chia thời gian cho bạn bè và người yêu. Tuần này, 2 buổi cho bạn bè thì tuần sau 2 buổi cho người yêu. Những lúc đi chơi với bạn bè nên chơi vui vẻ mà đừng để ảnh hưởng bởi người yêu. Thỉnh thoảng nên đi chung, cả bạn bè, cả nguwòi yêu.
  3. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    Bnạ hãy giúp đỡ để họ hiểu nhau hơn đi,mình tin có bạn ở giữa thì họ sẽ hiểu nhau thôi mà lúc đó có phải vui ko nào.
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextYTất nhiên là phải dĩ hoà vi quý giữa họ rùi, nhưng làm thế nào mới là vấn đề.Theo tui thì bạn nên đem theo cả hai trong những buổi đi chơi. Để họ hiểu bạn cần có cả hai chứ ko riêng gì ai.Bạn hãy cố gắng liên hệ sở thích của họ và lấy bản thân làm cầu nói hoà bình.Chúc bạn thành công.
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Trời,cái đó gọi là bạn thân và người yêu sao?Học cách cảm thông khó đến thế sao?
  6. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    khổ thế đấy nhưng ý tôi muốn nói là bạn thân tôi không thích người yêu tôi lắm (tôi cảm thấy thế nhưng không đến nỗi ghét ) còn người yêu thì lại có ý muốn tránh né bạn thân của tôi
    có lẽ vì họ đã có quá trình hiểu nhau quá rõ (chúng tôi học cùng nhau mà ) nhưng không phải vấn đề là người tốt người xấu ở đây mà chỉ bởi có lẽ họ đã quá suồng sã với nhau nên đôi khi có cảm giác là hiểu quá rõ về nhau và không hợp nhau vậy thôi
    tôi phải làm sao nhỉ ?
    tết sắp tới rồi liệu có phải là một dịp tốt để kéo họ lại gần nhau không ?
  7. ttm_hoang_nhi

    ttm_hoang_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Khổ thật đấy nếu người yêu và bạn thân ko hợp nhau.!
    Tôi...và ông người yêu của bạn thân tôi...! Tôi chẳng biết ông ấy nghĩ gì về tôi nhưng tôi thì cực kỳ ko thích ông ấy...! không phải vì hai người không hiểu nhau mà là bởi vì tôi biết quá nhiều về ông ấy..,về tính cách của ông ấy...về những "chiến tích tình trường" của ông ấy...Điều không may là bạn tôi lại đi yêu ông ấy...Hừm...bực cả mình...!Có thể loại người yêu nào mà..thứ 7 toàn bỏ người yêu ở nhà một mình để đi chơi vời người khác ko?Có ông người yêu nào mà đi chơi vời bạn tôi toàn gọi nhầm tên người khác ko?
    THế mà vẫn yêu mới lạ chứ!!!!
    Những trường hợp như của tôi và bạn người yêu tôi thì...Chẳng thể nào hòa hợp cho tới lúc nào nó...đi yêu một anh chàng khác hiểu và yêu nó hơn ông hâm này! nhắc đến lại thấy bực rồi!!
  8. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Quá đơn giản.Thử đổi người yêu thành bạn thân và bạn thân thành người yêu trong 1 tuần xem sao.Nhớ là thử đổi vị trí thôi nhé

Chia sẻ trang này