1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì để khám phá bí mật của anh ấy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. billkiller

    billkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ui trời có cả ngàn lý do ý chứ.Theo tôi lý do gì cũng vậy thôi nên chuyển sang tập khác cho lành.Mình là con gái mà đâu đến nỗi phải làm như vậy.Khi đã là người yêu rồi cơ thì hãy nên bận tâm quá mức tới chuyện đó.
    Cắt ngay đi bạn ơi.
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Dzai oánh bài tuồn bằng phương pháp " im lặng truyền thống" của đa phần các đấng mày râu ( em nói cái nì hổng sai đâu nhá); nguyên nhân thì liệt kê nhá : ko còn hứng thú cả chị nữa, tự dưng gặp chuyện ảnh hưởng tư tưởng ko muốn tiếp xúc chị nữa ( ? ), đã có 1 đối tượng khác để "săn" ... Nếu dzai thích chị, thương chị, hay muốn câu kéo kiểu thả cần chờ cá ngáp ngáp rồi lại kéo lên; thì cũng ko bao giờ để tới 1 tháng đâu. Tính thời điểm là quan trọng mà, nếu chẳng may chị bị cha khác cuỗm, dzai lại chả nổi cơn ấy chứ; đằng này, dzai chả care chuyện ý .
    => Dzai muốn cắt hẳn mqh rùi. Tình hình là chị giải tán vụ này thôi, bí mới chả mật cí gì mà ngay cả nhắn tin, đt cũng chả thèm ới lại 1 tiếng. Túm lại là dọn dẹp tư tưởng chờ mối mới, chị ơi.^^
  3. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Rình lúc hắn đang tắm thì xô cửa xông vào, đảm bảo sẽ phát hiện ra cái bí mật mà hắn không kịp che
  4. billkiller

    billkiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nói thế thì nói làm gì nữa.Bạn à không nên như vậy nữa.Phí thời gian công sức cho loại con trai vậy
  5. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán là ko phải bạn thích anh ta và cần anh ta quay trở lại mà cái chính là bạn tò mò khó hiểu, gây khó chịu trong lòng.
    It nhất thì cũng phải biết đc nguyên nhân.
    1, nếu ko thích nữa thì vẫn là bạn bè, vẫn có thể trả lời tin nhắn một cách thờ ơ, tạo khoảng cách cho bạn hiểu là chỉ đến thế mà thôi.
    2, Nếu có người khác thì cũng ko đến nỗi ko nghe đt và ko thèm nhắn tin lại.
    Chỉ còn một khả năng đó là anh ta đã biết một điều gì đó tồi tệ về bạn, đến mức ghét ko còn muốn một tí quan hệ nào.
    Bạn thử xem có chuyện gì ko nhé, hay có hiểu lầm trầm trọng nào.
    Tóm lại là vẫn khó hiểu...
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Chắc nó chán gái rồi. Call ko nghe, nt ko trả lời, 1 tháng ko liên lạc đích thị là bài chuồn rồi, mấy hành động này cứ quen quen, hình như mình cũng thế.!
  7. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Khám phá làm ji càng thêm đau lòng chị ạh!
    Thích fớt thì cho ăn bánh bơ đội mũ fớt luôn đi
    Mình đâu thiếu mà cần ji ng` như thế. Bỏ qua đi chị gái
  8. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Rút Kinh nghiệm
  9. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ theo Cocolee05,
    tại sao con trai lại như vậy ,như thế thì thật con trai ko tốt .
    bí mật nghĩa là mình muốn mọi thứ rõ ràng, đôi khi nghĩ hay anh ta gặp chuyện buồn thê thảm gì đó
    tóm lại vẫn ko hiểu
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Bí mật của chàng đây - Theo motip phim HQ nhé:
    Chàng bị kẻ gian giật máy đt khi đang đi trên đường (trong khi ngây ngất nhớ đến bạn) nên ngã đập đầu nên...mất trí nhớ tạm thời. Đến khi hồi phục (khoảng 1 tháng) nhớ lại mọi chuyện thì hỡi ơi chàng nhận được bệnh án là đã mắc bệnh máu trắng mà khi bác sĩ xét nghiệm vô tình tìm ra. Quá đau buồn lại k muốn bạn đau khổ nên k tìm cách liên lạc với bạn (mặc dù rất muốn), vì vậy chàng kiếm 1 nơi thanh tịnh để...tu để quên sự đời.
    Như vậy đã giải thích hết mọi thắc mắc bạn chưa .
    Giờ muốn gặp lại y, bạn cứ việc đăng tin trên báo:
    Chàng ở đâu mau về với em, em sẽ chia sẻ với chàng mọi khó khăn (mà nếu k em, chàng sẽ k bao giờ gặp). Nếu ai có nhìn thấy chàng của em- đặc điểm: cao 1,8m nặng 35kg khi đi mặc quần tà lỏn in hoa hồng, áo 3 lỗ tổ ong, trông mặt ngu ngu xin tròng dây vào cổ dắt về giúp em, xin cám ơn và hậu tạ.
    Lưu ý: em k chịu trách nhiệm chi tiền tiêm phòng dại nếu bạn k cẩn thận bị chàng... cắn phải.

    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 28/04/2007

Chia sẻ trang này