1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì để khám phá bí mật của anh ấy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có 2 khả năng: Hoặc là em kiêu(hoặc bị hiểu lầm là kiêu) hoặc đang nhử em vào bẫy. Không có khả năng chán.
  2. doraemon_daisuki

    doraemon_daisuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cái nay jông jống chuyện của tớ. Trước cũng quen 1 ông anh, tự nhiên biến mất dạng, tớ gửi msg ofline chẳng thấy trả lời j cả. Trước ông này cũng hay giúp đỡ tớ, nói chung là khá tử tế, nên biến mất thế cũng làm mình ngạc nhiên, hơi áy náy nữa, chẳng hiểu mình làm j mà người ta lại sợ biến mất tăm thế nữa. Đùng một cái, đến khi mình sắp sửa quên ông ý là ai rồi, chắc khoảng 4 tháng sau xuất hiện, cho tớ ăn 1 quả lừa 1/4 (năm ngoài), kịch bản thì cũ nhưng mà do bất ngờ nên mình vẫn bị lừa như thường. Hỏi thì bảo là anh biến mất để chuẩn bị cho phi vụ này đấy. Dã man thật.
  3. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh theInvincible,
    chẳng biết câu chuyện này cần giải quyết ntn nữa, trong lòng nửa lo(vì lỡ anh ấy làm sao) vừa buồn (vì mình kođáng đc chia sẻ vậy sao???)
  4. nikkken

    nikkken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    cái này có gì khó hiểu đâu em.
    Thằng đó nói chuyện vui vẻ với em là vì nó gă lăng, lúc nào cũng muốn bạn gái nói chuyện với mình cảm thấy thoải mái, vui vẻ.
    Nó không liên hệ, liên lạc, liên thông gì với em nữa (giống y như là nó bị bệnh máu trắng, kịch bản hàn xẻng i'') là cũng vì nó gă lăng. Nó không muốn em sẽ phải khó chịu trong tương lai vì rằng, trong tương lai thì nó sẽ không gă lăng với em được nữa. Nó có thể đóng kịch trong 1 ngày, 2 ngày nhưng ko thể hơn được nữa. Giải thích như vậy chắc em đã hiểu rồi phải ko?
    Nếu a ko lầm, thằng bạn của em luôn có một vẻ gì đó khó nắm bắt. Ánh mắt đục nhưng toát lên vẻ thông minh. Anh đoán là nó không cao lắm, khoảng 1m68, gầy. Nó đẹp trai, giản dị nhưng lịch thiệp. Ngành học có lẽ ko phải là các ngành thuộc khoa học tự nhiên. (tập tành phân tích, pà kon đừng cười)
    Nếu đúng những gì anh mô tả thì thôi, em quên thằng đó đi. Nó chán em rồi.
  5. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    mình nghe bạn kể mà mình cứ tưởng là bạn đang kể chính bạn đấy chứ
  6. fialovy

    fialovy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Nếu đây la? lâ?n đâ?u tiên 2 bạn gặp nhau thi? ... tha?m. Vi? mi?nh đaf 1 lâ?n như na?y rô?i (mi?nh la? con trai nhá), quen qua net, gọi điện buôn 1 thôi 1 hô?i, 1 thơ?i gian luôn Đến khi gặp đi chơi vê? xong la? mi?nh sợ luôn, sau đó em đấy có gọi điện nhưng toa?n nhơ? phụ huynh ba?o đi vắng.
    Nếu ko pha?i lâ?n đâ?u thi? các lâ?n gặp nhau hay hẹn ho? trước đây, thái độ cu?a anh ta thế na?o ha? bạn?
    Nhưng mi?nh nghif khi 2 ngươ?i chưa pha?i la? yêu nhau thi? đó la? ba?i chuô?n cu?a hội con trai đấy.
    Bạn ko nên suy nghif tươ?ng tượng nhiê?u rô?i tha?nh tươ?ng bơ? thi? mệt. Đi ti?m anh khác thôi bạn ạ, chân tha?nh đấy
  7. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã có lần rút như thế này, rút là một cách nhẹ nhành tránh tổn thương nhau thôi mà
  8. T4TApril

    T4TApril Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    1
    Ngày này năm sau gọi điện rủ đi cafe
  9. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Chậc chậc. Mình cũng đã làm thế rồi, áy náy quá
  10. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    tổng hợp các bài trả lời ở đây thì tóm lại là con trai vừa ko tốt vừa thiếu dũng cảm, vừa thiếu trách nhiệm.
    câu chuyện của mình ko đơn giản như vậy, anh ấy đang ở mức tiếp cận, nếu ko quá chủ quan thì mình cũng dừng ở mức cảm tình nhưng chưa thực sự kết lắm còn anh ấy thì ngược lại, rất săn đón và bắt đầu muốn đi tới một cái gì xa hơn.
    nói tóm lại là anh ấy đang ở giai đoạn rất quý mình và ko hề có ý định ko thích nữa, chính tối hôm cuối cùng còn vui vẻ và nói xa gần rằng bọn mình thật hạnh phúc vì có một tối cuối tuần thật vui vẻ, còn chia tay rất lưu luyến,
    mình là người có lòng tự trọng nên ko tới nỗi gọi điện làm phiền đâu, chỉ nhắn tin 1 lần ko thấy hồi âm và gọi điện thì anh ấy cúp máy rồi ko có liên lạc gì nữa .
    cũng ko phải bạn chát hay linh tinh, đây là bạn có cơ sở nghiêm túc.
    thực ko biết phải xử sự ra sao
    khi thì bảo cho qua, khi thì hơi lo lắng, chả biết có nên hỏi thăm lần nữa ko?

Chia sẻ trang này