1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

làm gì để khám phá bí mật của anh ấy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    He he, thường thì nhiều bác zai có ý định nửa vời thôi. Được thì tốt mà ko được thì làm bạn. E đã có 1 lần như thế. Nhưng vấn đề là người ta chỉ biết mỗi số điện thoại nhà mình, lên nét cũng ít nói chuyện (cơ bạn tại gặp nhau nhiều) nên khi có ý định trở thành bạn thôi thì các bác thấy đấy.... chắc cũng na ná trường hợp bác này. Tưởng bác ý lặn mất. ^^
    Có khi ổng đang ngồi 1 mình ở chỗ nào đó cũng nên....
  3. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    bữa trước vẫn bình thường, sau đấy lại đổi sắc ngay ko 1 lời giải thích => dám hắn bị ung thư ... tư tưởng lắm ý
  4. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nghe quen quen ,
    hình như là lúc đi chơi với bạn thì anh ta đang cãi nhau với người yêu, bây giờ quay lại với người yêu rồi nên phớt bạn
  5. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    thật sự thất vọng nếu đây là sự thật, đang quen nhau vui vẻ rồi thôi, nếu bạn là con trai hãy dũng cảm nói thẳng ý định của mình, cuộc sống này đâu còn những người yếu đuối ủy mị hay thiếu hiểu biết đâu mà ko nói được 1 lời cho rõ ràng.
    đang hàng ngày đi chơi tặng hoa, tự nhiên ok bb ko nói 1 lời, thật sự nghĩ cả tuần cũng ko hiểu nổi nữa
    chắc chẳng bao giờ hiểu ........................
  6. Desktup

    Desktup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thật trường hợp này bạn đừng buồn nhé. Người ta đến khi cần và ra đi khi đã chán. Bạn cũng đừng nghĩ ngợi gì nhiều cho mệt. Cứ bình thường như mội khi thôi.
  7. nikkken

    nikkken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thằng này không hề tầm thường một chút nào. Nó đang tập đóng kịch. Nên thông cảm cho anh em chúng tôi chứ. Các chị đóng kịch được, chẳng lẽ chúng tôi lại không. Không lừa các chị một quả là may cho các chị rồi.
  8. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Em thất vọng vì em mong chờ quá nhiều thôi, trong khi đó em lại có thuyết phục bản thân là mình không như vậy. Con trai nó cũng là người mà, cũng tầm thường thôi, khi nó không cần gì ở em thì việc gì nó phải che giấu sự tầm thường nữa?
  9. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác làm một ván: em xin làm cái, cửa một là: ko có bí mật j, chỉ muốn giải tán. Cửa kia là: định chơi trò chạy tình tình theo!! Tất nhiên nếu bác nào muốn oánh cửa khác thì cứ nêu lí do và đặt xiền. Nào, mại zô đi các bác
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tớ đặt của giải tán.
    Giai nó không màu mè hoa lá như các gái, nên nó đã thích là tấn công dồn dập và liên tục, chứ cần đek gì trò vớ vẩn theo tình tình chạy.
    To scarlet: Anh ta đúng là đã làm bạn phải suy nghĩ, dù là không biết nghĩ tốt hay nghĩ xấu. Theo mình, bạn nên quên anh ta đi, và tìm cho mình 1 anh giai ngon nghẻ và tử tế hơn.

Chia sẻ trang này