1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÀM GÌ ĐỂ KHÔI PHỤC THỜI KỲ HƯNG THỊNH CỦA BÌNH ĐỊNH GIA

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thanhdat37, 02/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhdat37

    thanhdat37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
  2. thanhdat37

    thanhdat37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là Bình định gia Môn phái chứ không nói rộng tất cả các môn phái võ ở bình định
  3. luanuoc

    luanuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Giả dụ pác là người dẫn đường chỉ nối và là người có thể đưa ra những quyết định thay đổi môn phái mà pác xem mấy cờ líp trên chỉ có 1 câu kết luận như vậy thì thật là buồn.
    thôi khuyên pác xem lại video và ngẫm lại các khía cạnh nhé. Khi nào có cái nhìn khác rồi em vào cho pác mấy lời khuyên.
    chúc pác cùng gia đình 1 năm mới hạnh phúc!
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Cái ông Hồ Tường này đáng thầy của tôi nhưng ăn nói nhảm không chịu được. Thanh niên nào "khởi tâm" (hình như từ này của cry...) đi học võ với ước mơ mang vinh quang về cho nước nhà?
    - Người ta đi học võ để "uýnh lộn" được (nói khiêm tốn là để tự vệ). Cái "sở cầu" thứ hai là có sức khoẻ.
    - Đối với các môn võ cổ truyền thì người học võ (hoặc có định hướng của phụ huynh) là những giá trị văn hoá.
    Chỉ có "các bố" là thích huy chương rồi truyền cái niềm đam mê đó cho mấy đứa nhỏ. Đúng là "bố khỉ".
    Ở đoạn trên, bài báo có nhắc đến môn Judo. Tôi thấy môn này đâu có phán triển gì hơn các môn võ cổ truyền hay Vovinam? Thanh niên thấy vật nhau là chán rồi. Điều kiện tập trong phòng của môn này rõ ràng cũng hạn chế số lượng người tham gia.
    Nói chung là các bác võ cổ truyền nhà mình hay bị mắc "bệnh than". Mấy ông Vovinam cũng không chịu kém. Sợ người ta không quan tâm cứ than "trừ hao" là vừa...
  5. dhlv

    dhlv Guest

    Các bạn mới chỉ đánh giá vào cái hình ở bên ngoài về sự "nhộn nhạo" trong Vovinam nhưng các bạn không thể hiểu cái thực ở bên trong. Tại sao Vovinam cứ bền bỉ mà tiến? Có lúc thịnh suy lên xuống như hình SIN (huặc hình răng cưa) nhưng theo một trục toạ độ có góc 45 độ (cơ bản là luôn phát triển) ?
    Các bạn có để ý đi diễn đàn nào nick MinhTrinh cũng ít nhiều đá đưa về Vovinam, về Việt Nam như đi chợ cũng quan tâm chủ đạo về Vovinam ? Các bạn có để ý là những cái nick dù lâu rồi không viết bài nữa những vẫn cứ nghe ngóng?
    Huặc ở ngoài đời cách đây 4 năm, có chàng sinh viên nick vovinamhn lên HN học việc đầu tiên là đi lùng một lớp Vovinam. Huặc như một thanh niên đi làm ở miền Nam, sau khi ra HN điều đầu tiên cũng là tìm một lớp võ thuật Vovinam. Ví dụ như vậy thì rất nhiều....ở Hải ngoại cũng có nét tương tự tuy rằng bối cảnh, môi trường khác nhau.
    Thậm chí có võ sư Phan Dương Bình, một thời là học trò Cụ Nguyễn Lộc. Tưởng rằng quá khứ Vovinam đã ngủ yên nhưng thấy tình hình Vovinam sôi động cũng tuyển chọn một vài đệ tử nhen nhóm phát triển Vovinam (lâu rồi ko cập nhật tình hình).
    Những người xem Vovinam qua băng đĩa, tập luyện chớp nhoáng tự nhiên được phong đai đẳng, nghe ngóng chuyện "nhộn nhạo" trong Vovinam tưởng rằng Vovinam thế này thế khác mới chỉ đánh giá bề nổi. Cái này chỉ là phụ hoạ, phù phiếm mà thôi.
    Tôi viết nội dung này để các anh nào, quí võ sư nào nếu có ý định phát triển môn phái võ Việt, cũng nên nghiên cứu một cách nào đó, hệ thống nào đó (dù vô hình) để tìm cách giữ chân các đệ tử của mình vào cao hơn từ những người đệ tử đó tiếp tục phát triển môn phái. Tất nhiên thời đại kinh tế thị trường sôi động như thế này kiếm được tổ chức nào bảo trợ thì bao nhiêu cũng là ít.
    Than thở mãi cũng thế thôi, đầu tiên phải tự thân vận động đã. Còn tuyên truyền - phèng la qua hệ thống truyền thông cứ song song tiến hành. Cũng như chuyện xã hội cũng vậy mình phải tự nỗ lực - kiếm sống - vươn lên chứ ngay cả anh em ruột thịt cũng không thể giúp được, chỉ là hỗ trợ => Tóm lại: cơ bản vẫn là tự thân vận động!
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 01/02/2009
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
  7. huongsh

    huongsh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em đã từng là võ sinh của BĐG đấy. là gilr, cũng nhiều tuổi phết, muốn đi học lại nhưng thấy hơi ngại . Thế này sao mà khôi phục được chứ????
    Khoản võ vẽ e mê lắm.
    không phải vì uýnh nhau đâu, mà con gái nên biết tự vệ, học cổ truyền là hay nhaart. nhất là bình định
  8. lananh63

    lananh63 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    lâu quá rồi, nhìn lại ảnh Ba nhớ võ đường quá. từ năm 96 tới giờ ko gặp Ba. Hồi đó cũng vì võ đường Việt An lèo tèo môn sinh quá, mà con dứt áo ra đi, theo 1 môn phái ngoại ( hu hu hối hận quá)
    Cảm ơn Đại K Linh đã cho em dòm cái hình Ba vẫn quắc thước khỏe mạnh như ngày nào.
    ui chao, giờ mới biết thầy Hiệp đã mất, hu hu, quả là em dứt áo ra đi là em chả cập nhật thông tin chút nào về võ phái nữa. Còn nhớ ngày xưa, hồi trước năm 96 tức năm 94, 95 gì đó, hội tập tốt thì được chọn đi đội tuyển để thi đấu....pencak silat hu hu hu. đeo bao đeo giáp của họ, hồi đấy em mới tí tuổi đầu, lóc nhóc như 1 thằng ku, ấy nhưng cũng ức chế vì sao lại đi thi pencak silat mà ko phải thi đấu cho võ phái Bình Định mà mình đang theo học. Hồi ấy đúng là Bình Đinh phát triển lắm.
    Ôi nhớ quá !
    hôm nào về Việt An thăm Ba.
    chẳng biết anh em cùng hội giờ trôi dạt những đâu rồi
  9. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    1./ Không có chi không có chi Hãy cảm ơn anh TLVN, là người đã chụp bức ảnh Ba của em từ miền Trung nắng gió
    2./ Tin anh Hiệp mất mà em cũng ko biết thì quả là...mất gốc thật roài Buổi Off sắp tới mà cô đi thì anh sẽ cho cô 1 trận
    Chúc em 1 ngày vui!
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chứng tỏ em này thuộc loại khá khá thời bấy giờ mới được đi pencak silat. Ngày đó, khoảng năm 92 nhỉ, anh Hải Béo người HĐ là 1 trong những người đầu tiên tham gia P-S của VN. Võ đường Việt An hồi đó có 2 lớp. 1 lớp của Ba và 1 lớp của đệ tử người đậm đậm mình chẳng nhớ tên. Đến đầu năm 96 thì phải, thầy Hiệp bị tai nạn giao thông ngay trong dịp Tết, hic. Ngày đó mình có thằng bạn đi học Bình Định Gia nên biên biết bấy nhiêu thôi.
    Bây giờ muốn khôi phục thì việc đầu tiên phải có người đứng đầu. Con trai thầy Hiệp giờ này cũng tầm gần 20 tuổi rồi, không biết có nối nghiệp cha ông không. Đây là môn phải thuộc dòng Võ Gia nên phải có ngọn cờ của gia đình. Sau đó cần có những đại đệ tử phụ trợ mới mong gây dựng lại cơ nghiệp.
    Mình còn được xem thằng bạn ngày đó đi bài Ngọc Trản, mình ngưỡng mộ nó cho đến khi nó bán sới, hic, giờ nó đi đâu chẳng ai biết nữa, hic.
    Vài lời chia sẻ cùng anh em BĐG, có j sơ suất mong các bạn thông cảm

Chia sẻ trang này