1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để kiến trúc đến được với mọi người dân???

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi 250774, 21/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    bác nào mà mới chỉ giác ngộ và nói làm giống Mỹ đi , làm giống Nhật đi về gặp em ,em chỉ cho chỗ mà ngồi type dự án hoặc bổ kt 20 năm ( nhớ là type nhứ ko phải là viết nhé ) , các bác u 28 và uper 28 đang '''''''' tu thành nghiệp '''''''' đừng rận , iem cũng chỉ mún tốt cho iem ,cho dân HN và các bác thôi
    Được architetto sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 03/07/2007
  2. 250774

    250774 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Vụ nước tương có chứa chất 3MCPD gây ung thư vùa qua, hoặc việc phá dỡ các công trình không phép, sai phép ở HN... chứng tỏ rằng những gì có sự hỗ trợ của nhà nước, các phương tiện thông tin đại chúng đã rất thành công lẽ nào việc đưa thông tin kiến trúc quy hoạch đến với người dân lại không làm được???
  3. The6thsense

    The6thsense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ở đây nếu có bác nào có khả năng thì trước tiên bỏ nghề KT, chen chân vào quản lý, xong về đây bàn tiếp. Ở VN này không chỉ có KT không thôi, nhiều ngành văn hoá nghệ thuật khác cũng đang kêu kứu, nó cho thấy tất cả đều loanh quanh ở phần ngọn,( KTS tâm huyết thì chẳng qua cũng chỉ để thoả mãn chính mình). Giáo dục, Cuốc Xách hàng đầu trang bị cho dân mình để kiếm cơm còn chưa xong, có quan tâm gì đến văn hoá mí lị nghệ thuật.
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Lúc nào nảy ra một cái Bộ Kiến trúc ngang phân với Bộ Giáo Dục Đào tạo ( Không chấp Bộ Xây Dựng nhé ) , lúc đấy anh em Kiến tha hồ mà xoay dân như bi nhé !
    Thử mơ mộng tí !
    1.Bắt đầu mở lớp phổ cập Kiến trúc và cấp chứng chỉ . Thằng dân nào không có chứng chỉ, đếch cho xây nhà .
    Riêng cái đoạn in sách Kiến trúc Vỡ lòng ra bắt mấy chục triệu dân mua đã đủ để anh em Kiến cả nước nhậu tới nhoè nhân ảnh rồi . Cứ mỗi năm ta lại thay sách một lần,thằng nào không có sách ta oánh trượt
    2.Kiến trúc sư tự do bắt đầu mở lớp dạy thêm,thu tiền . Thời hoàng kim sẽ đến,bên cạnh việc dạy xoá mù Kiến trúc cho dân còn có thêm dịch vụ chạy chứng chỉ Vỡ lòng Kiến trúc nữa . Giàu to !
    3.Chưa đủ,chứng chỉ Vỡ lòng chỉ được xây nhà cấp 4 .Ông nào muốn xây nhà 2-3 tầng phải học thêm một chứng chỉ nâng cao nữa . Lúc này các Đại gia Bất động sản sẽ phải lạy lục Kiến trúc sư để được gia sư riêng,hòng nâng cao trình độ,kiếm mảnh bằng cạnh tranh với các Đại gia khác .
    ....
    Mơ ước quả là không mất tiền,ước thế cho bõ công !
  5. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    "Đưa kiến trúc đến cho dân" là thế nào chứ?
    - Minh bạch thông tin quy hoạch xây dựng (nếu chuẩn bị kịp các thông tin đó)? ("Chính phủ điện tử", Sở-viện QH các nơi ...)
    - Mở rộng hiểu biết, nhu cầu, thị hiếu của dân cho họ thấy nhiều chọn lựa hơn? (Bộ Giáo dục và Đào tạo lại, ...?)
    - Giúp họ giàu và có tiếng nói để có thể chọn lựa, tham gia quá trình thiết kế đô thị. (Kinh tế, chính trị)
    - Quản lý (Luật pháp, ...)
    Nhìn qua thì thấy KTS làm được gì.
    Ai tâm huyết thì cứ xin vào các cơ quan quản lý QH mà cày cho hết mấy cái kế hoạch A còn tồn đọng kia, với mức lương ...

Chia sẻ trang này