1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để mình tốt lên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mushroom83, 04/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Làm gì để mình tốt lên

    gần đây tớ nhận thấy bản thân đang xấu đi
    Giúp tớ giúp tớ lấy lại vẻ đẹp xưa kia và hoàn thiện hơn nữa nha các ban
  2. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Chơi với những người bạn tốt (như tớ chẳng hạn [:D])
    Hay làm nhiều việc có ích hơn!
    ..
    nhưng tớ thấy điều quan trọng bạn nhận ra là nên làm thế nào để bạn tốt hơn là hay rùi!!!
    Chúc bạn sớm thành công!!!!
  3. XuanThuy1979

    XuanThuy1979 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất muốn tốt lên mà mãi chẳng được, chỉ cảm thấy sức ép nhiều kinh khủng, đến mức nhiều khi trầm cảm, ức chế nặng.
    Thật khó để sống tốt trong hoàn cảnh này.
  4. mr_kent

    mr_kent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn chưa nghĩ ra được làm thế nào cho mình tốt hơn thì ít nhất cũng đừng làm hay nghĩ những việc khiến cho mình xấu đi....Hãy nghĩ tốt về mình và mọi người thì cái tốt sẽ tự đến với bạn ngay thôi.... good luck to you !
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    onggia cũng đang như vậy . Ko trầm nhưng ức chế nhiều , căng thẳng đầu óc . Muốn nổ tung ra mất !
    Muốn mình chạy trốn , nhưng vẫn phải đối mặt !
    An Hảo
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Đối mặt là cách tốt nhất để vượt qua thời gian khó khăn !!!
    Đối mặt để thấy được những sai lầm của mình trước đây!!!
    Đối mặt để trưởng thành hơn để biết thêm về cuộc sống ... về những điều đáng sợ!!!
  7. QTTRANG36

    QTTRANG36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang cung tâm trạng nay vố bạn đó, mình cũng không biết làm sao nũa khi nào bạn có biện pháp gì cho minh biết với .
    thanks
  8. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ^_^ con gái thì tớ không biết thế nào, còn con trai hả, theo tớ thì...đọc vài cuốn kiếm hiệp, kiếm mấy CD thể loại hero về coi...
    Nhưng đọc và xem thì tớ thấy tốt nhất là ra Đinh Lễ, vác về cuốn: Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Chúng Ta Có Nhiều Việc Phải Làm của Kim Who Chung (híc, spell cái tên author hình như không đúng lém)
    Nhưng cái quan trọng nhất, nếu bạn biết, bạn sống để làm gì thì chẳng cần phải đọc cuốn sách nào cả :). Come on, đừng để trở thành "nhứng đứa trẻ chết già".
    Còn làm thể nào để mình đẹp lên nhở ^_^ và làm thể nào để thành công hơn? Tớ thì toàn gặp thất bại, nên không có kinh nghiệm gì giúp bạn thành công, chỉ có kinh nghiệm để bạn làm quen với thất bại và thấy mình vững vàng hơn, đó là...mỗi ngày, bạn bỏ ra vài phút một mình, suy nghĩ về bản thân, cụ thể thế nào thì bạn sẽ tự khám phá thấy ^_^. Tớ không mê tín, không theo đạo, nhưng tớ thích đi chùa, đôi khi cũng thắp nhang. Khi mà cuộc sống toàn những điều xấu, và ta lại chưa có một nơi để gửi gắm niềm tin, hãy gửi nó cho một nơi nào đó, dù biết là không có thật, nhưng hãy tin nơi ấy tồn tại. Có niềm tin thì bạn sẽ khá hơn thôi :) và gửi niềm tin vào "nơi không có thật" ấy thì chẳng bao giờ phải lo nơi ấy sụp đổ còn nếu bạn gửi niềm tin cho một người nào đó thì chỉ sợ rằng ngày hôm sau, người ta đem niềm tin của bạn đi mất ^_^
    Chưa nhiều kinh nghiệm, cũng xin góp vài dòng non nớt :)
    Regards,
    "Kẻ Đạo Đức Giả"
  9. nonamedotpas

    nonamedotpas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ...Con sẽ bay một đời oanh liệt nhất
    Dưới trời đông quên hết mọi ưu sầu
    Dẫu gục ngã vẫn còn tay mẹ đợi
    Còn mái nhà thầm nặng trái tim cha...
    ^_^
    Regards,
    "Kẻ Đạo Đức Giả"
  10. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    1-Sống chia sẻ là điều đầu tiên nên làm.
    2-Nếu có thời gian nên đi học 1 môn nghệ thuật như là thư pháp hay cái gì đó mới với bản thân mình rất tốt như chơi đàn...
    3-Quan tâm nhiều hơn tới bạn bè xung quanh mình và hoàn thiện các mối quan hệ xã hội để mọi người xung quanh thấy mình đang tốt lên

Chia sẻ trang này