1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để mình tốt lên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mushroom83, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Được mushroom83 sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 09/03/2007
  2. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Đây là một khoảng lặng của mushroom?
    Một cái vòng luẩn quẩn với những suy nghĩ linh tinh của chính mình, ko biết bạn có giống mình ko, mình đã từng như thế.
    Nhưng mình đã thoát ra được ra khỏi nó bằng cách làm cho mình bận rộn hơn, 1 vài quyển sách để đọc, 1 vài bản nhạc để nghe, 1 số đồ vật để chơi, 1 quyển sổ để viết khi mình muốn, 1 vài mục tiêu có thể hướng tới, quan tâm đến bạn bè nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn... Và thế là chẳng còn thời gian mà nghĩ ngợi vẩn vơ.
    Cuộc sống vẫn cứ chảy và thời gian cũng cứ thế trôi qua.
    Chúc bạn luôn vui vẻ và yêu đời lên nhé.
    After all, tomorrow is another day!
  3. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn liu _ tiu, cách bạn làm cũng có thể sẽ làm cho mình tốt lên được nhiều lắm. Làm đầy dủ danh sách những việc bạn đã liệt kê cũng khá là bận rộn rồi. mushroom đi làm rồi nên cũng thấy không còn băn khoăn về nhiều chuyện nữa, nhiều khi nghĩ lại cũng thật nhảm nhí và mơ hồ. hì. Mushroom đang thực hiện cách quan tâm tới mọi người nhiều hơn, có lẽ cách này sẽ tốt lắm đây, ít ra khi nghĩ tới cũng là điều tốt rui. Và kết quả không chừng mình khó ngờ tới. Chà !!! Nghĩ thôi mà cũng thấy vui vui!!!
  4. cayvala

    cayvala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    cách tốt nhất để sống tốt hơn là đừng nghĩ mình đang xấu đi nữa ... bravo
  5. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nào ! Nào! Nào !
    Những ý nghĩ tốt !!! Sẽ là khởi đầu cho những hành động tốt !!!
    Được mushroom83 sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 17/03/2007
  6. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Uh, mình cũng chẳng biết nữa, trước đây mình làm thế ko phải mình thấy mình xấu đi, mà mình thấy mình trầm quá, và mình muốn thay đổi thôi.
    Mình học cách quan tâm đến người khác, mình thấy vui khi làm cho người khác vui, mình hay nói hơn, cười nhiều hơn, và giờ thì sống vui vẻ lắm.
    Mình thấy tham gia diễn đàn này cũng có thêm rất nhiều những người bạn dễ thương và đáng iu nữa.
    Bạn sang bên Làm quen rút ngắn khoảng cách đi, mình hay tham gia bên đó, mọi người bên đó, vui vẻ,thân thiện và đáng yêu cực kỳ
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Làm cho mình ko xấu đi trước rồi dần dần tiến lên
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    dốt, phải giơ chỗ xấu mình ra, biết mình xấu là tốt, sửa được cũng tốt, nhưng chỗi bỏ lại là ngu dốt hihihââ
  9. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    đã dốt thì đứng dựa cột mà nghe, thích bon chen làm giề.
    câu nói quá mâu thuẫn, về xem xét lại đê
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn là cách để phát triển mà, không mâu thuẫn mới .. sợ
    hihi
    Thực ra tớ lái câu của Khổng Tử
    "Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri giã"
    (Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, ấy mới là biết)
    Mỗi tội lái nhầm ,hì hì

Chia sẻ trang này