1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để mình tốt lên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mushroom83, 04/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Tớ nhàn cư, có lẽ ... nhưng vi hữu thiện, đâu có như ấy
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Ai chả biết ấy .. thiện quá mà!! ^_^, thiện .. dễ sợ luôn!!
    mà người nào không nhận mình xấu thì khó tốt lắm! tớ xấu nè, ấy thì sao?? ^_^
  3. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Khi mình muốn tốt nhưng ...không thể tốt hơn thì ...cứ bình thường là được rồi.
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Ấy xấu là đương nhiên roài, chả còn gì phải bàn cãi. Còn tớ, tất nhiên là ko xấu roài, bản chất thế rồi, làm sao nhận đc những cái ko thuộc về mình...hờ hờ hờ...
  5. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    tự tin hết sức!! , tự tin quá cũng .. không tốt
  6. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn liu_tiu. Mushroom có sang bên làm quen rút ngắn khoảng cách rùi, cảm nhận đầu tiên là một không khí rất sôi động. Nhưng mushroom chưa quen bên đó lắm vì thấy chủ đề nào cũng chật kín các thành viên, mình mới đến tự nhiên bình phẩm một câu không ra gì lại thấy ngại ngại. Liệu làm quen với các bạn bên đó có phải tính tới một chiến lược lâu dài không hả Liu - tiu. Hì. Lúc nào cũng phải cố gắng lắm lắm liu _ tiu à.
  7. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Không cần đâu à.
    Cứ coi như vào một môi trường mới, gặp những người mới, mình phải làm gì nhỉ, làm quen đúng không
    Bên đó tựa đề là làm quen mà, mọi người thân thiện lắm.
    Mushroom hãy đơn giản hóa chuyện đó đi, nghĩ ngợi làm gì.
    Có thể qua nhà họ Lê hoặc họ Lưu nhé, , mình hay lang thang ở mấy nhà đó.
    Rất chào đón mushroom qua đó chơi
  9. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Không khí công ty mấy hôm nay nóng lên rồi đây, bởi cái vụ chuẩn bị cho kế hoạch đi du lịch sắp tới. Mushroom cũng lăng xăng chuẩn bị cái, cho chuyến đi thêm mùi vị.
    Đầu tiên là tiền, (hì hì tế nhị mà quan trọng hàng 1)
    Thứ hai là một cái máy ảnh,
    Thứ ba là một tinh thần đi chơi thật hào hứng.
    (Thứ tư là trong trường hợp không đi được thì bắt đầu nghĩ ra một con đường khác).
    Chào Liu_tiu. Đấy là vấn đề chính của mushroom mấy hôm nay đấy. Lâu nay chỉ biết học hành, đi chơi thì không được đi nhiều, vì vốn dĩ là người thích đi đây đó nên lần này phải quyết đi cho bằng được, để sau này còn được đi nhiều nữa. Phải tích cực hơn nữa phải không liu_tiu. Hì, liu_tiu xem kiểu thời trang này có được không, cho tớ một vài ý kiến để tớ đưa luôn vào kế hoạch của chuyến đi nhá. hìhì. thanks.
    [​IMG]
  10. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không phải là một ngày khác thường, chỉ là một ngày có những chuyện mới sảy ra trong công ty và bắt mình phải nghĩ.... Mushroom đi đúng hướng của mình nào, những Chuyện tranh chấp nhỏ nhặt đấy mà.

Chia sẻ trang này