1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để mình tốt lên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mushroom83, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    sống vì mọi nguời ........
  2. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì nên học nấu ăn,cắm hoa,nội trợ,thêu thùa đan lát... nếu bạn sinh năm 83 đúng như nick thì những việc trên là rất cần thiết để chuẩn bị cho tương lai đấy
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ui, chắc vợ của bác nokia khéo tay đảm đang lắm nhờ, nhìn cái avatar cũng thấy hạnh phúc thía cơ mà, ngưỡng mộ
  4. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tốt!
    Cái này nghe được.
    Làm thế nào để mình trở thành người tốt? Đó là cả một quá trình cam go đấy bạn ạh. Tất nhiên sống vì mọi người không có nghĩa là cố làm cho mọi người hài lòng. Cũng không phải cố làm cho mình hài lòng với tất cả mọi.người!!!!! Chân thành, hoà đồng, vui vẻ.... tất cả những cái đó phải xuất phát từ chính sâu thẳm tâm hồn ta, chứ không phải là sự cố gắng giả tạo. Cố làm cho tâm hồn mình trong sáng là một công việc.... khá vĩ đại. Nó tuỳ thuộc vào tình huống, hoàn cảnh cụ thể mà con người va vấp. Khó đấy.
    Tôi nói thế không có nghĩa rằng trong chúng ta có nhiều người xấu "bẩm sinh". Nhưng theo tôi thì trong mỗi con người đều tồn tại một con quỷ, cuộc chiến với ác quỷ vẫn còn tiếp diễn.
    Chúc vui vẻ!
  5. kindachi2003

    kindachi2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
  6. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    đọc nhiều , tiếp xúc nhiều người , thỉnh thoảng suy nghĩ lại việc mình làm , đánh giá xem , nếu thấy không tốt thì sửa
  7. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Không nói về qua khứ. Bởi rất có thể những gì đẹp đã qua thì không còn phù hợp nữa, nhưng cái gì mà không thể quên thì vẫn còn mãi. Giờ phải làm cho hiện tại và tương lai thật tốt. Nhưng Mushroom đang làm gì nhỉ... Dậm chân tại chỗ và như đang bị suy sụp tinh thần. Khi mà chờ mấy tháng rồi mà chưa xin được việc...(đừng bảo Mushroom há miệng chờ sung, không hẳn là như vậy) Làm sao để nhanh qua giai đoạn này đây. Lấy vợ, lấy chồng, chăm con cũng còn phải làm cho tốt nữa chứ.
    ÔI GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN !
  8. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình sắp đến giai đoạn này đây...
  9. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nữa, nhưng gần đây mình cũng có cảm nhận mình đang như vậy, mặc dù mình ko làm điều gì xấu nhưng suy nghĩ thì rất tồi tệ. Chán bỏ đời...hic hic
  10. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ai đã nói "Người ta sinh ra có hai tai và một cái miệng, là để nói ít và nghe nhiều". Nhưng mà người ta nói thế. Theo đó mà mình nghĩ "Nếu một thì hơi buồn, hai trở lên thì sẽ vui hơn"

Chia sẻ trang này