1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để mình tốt lên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mushroom83, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết được làm người tốt khó thế này. K biết mình có chịu đầu thai hông nữa. Chắc có, vì k thì làm sao có được cảm giác hp bên a, a nhỉ!!!!!
    TA ơi, eya...
  2. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng mình luôn vững tâm. Cụng ly cho sự khoẻ mạnh . ỰC......ỰC...... hay thêm vài bông hoa cho có màu sắc,
    thêm vài câu hỏi cho mình học tháo gỡ, thêm vài bước nhảy cho mình tiến lên

    Được mushroom83 sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 07/01/2007
    Được mushroom83 sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 07/01/2007
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Muốn tốt lên thì mỗi ngày dành 3 tiếng ngồi thiền. Vậy là mỗi ngày bớt đi 3 tiếng làm việc xấu rồi (hi hi hi)
  4. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói Hitle ngày ngủ chỉ 4 tiếng, còn hai mươi tiếng ổng làm việc mà người ta cho là ác cả. Mình ngồi thiền 3 tiếng, ngủ cũng thấy ác mộng, chẳng lẽ suốt 21 tiếng mình đều ác uh. Quá giới hạn rồi đó Mushroom
  5. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    muốn mình tốt hơn thì trước tiên mình phải làm hết mọi đều xấu đã sau đó thì không làm gì cả thì mình trở thành người tốt liền
  6. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh trai mình đi hỏi vợ. Hí !! Tù sáng tới giờ cú chạy lăng xăng, thỉnh thoảng cúi đầu tủm tỉm c­uời. Hí hí. Chúc mung anh trai sắp có vợ !!!!!!
  7. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Thế là chi dâu đã về nhà mình rồi, mọi chuyện thích nghi rất tốt đẹp. HÌ hì
    Mushroom lại quay về xem xét chính mình, bằng mọi giá mình phải chờ đợi và vững tâm hơn nữa. Cũng là nhưng ngày bình thường như bao ngày khác, nhưnhg Mushroom muốn thấy sự khác đi ở mình dù chỉ là mình tự cảm nhận đựơc thôi.
    Được mushroom83 sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 17/01/2007
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bản chất tốt nhưng bị dòng đời xô đẩy.
    Nên cuối cùng rút ra một kết luận tốt hơn là suy nghĩ ít thôi. .. hành động nhiều hơn. Làm được gì thì phải làm ngay...Đừng để bản thân mình bị bỏ rơi bởi chính là được rồi.
  9. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ vậy, nhưng đôi khi làm nhiều quá, quên mất việc mình còn phải nói, kết quả là chỉ một thời gian thôi.
  10. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Không thể cứ như thế này mãi được bạn à. Vấn đề hiện tại muhsroom lo lắng rồi cũng thế mà không lo lắng rồi cũng thế, nhưng chắc chắn là phải lo lắng bởi đó là vấn đề quan trọng liên quan đến chính mình. (Ôi bi quan chưa, thậm chí có lúc dồn nén muốn cầm một vật gì thật nhọn đâm vào chính ngực mình, nhưng may đó cũng chỉ là suy nghĩ ác, chưa hề biến thành hiện thực). Kiềm chế đến mức thỉnh thoảng biến mình thành con người chỉ biết quan sát rồi rồi im lặng, như thờ ơ với tất cả, với suy nghĩ ích gì đâu,làm hay không thì mình cũng vẫn thế (ai bảo tự lao mình vào ***g quá chắc chắn).
    Chẳng bao lâu nữa, thế giới sẽ có một người trầm lặng , xa lạ với tất cả, vô cảm với mọi vấn đề, một kiểu sinh vật chăng.

Chia sẻ trang này