1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để mình tốt lên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mushroom83, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Mushroom chép mấy bài ca dao vào đây, sau này học thuộc rồi hát ru con:
    Ba cô đội gạo lên chùa,
    Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư.
    Sư về sư ốm tương tư,
    Ốm lăm ốm lóc cho sư trọc đầu.
    Ai làm cho dạ sư sầu,
    Cho ruột sư héo cho bầu đứt dây.
    Cớ gì mà nắm giữa đường,
    Nợ chàng không nợ, vay chàng không vay.
    Em van chớ nắm cổ tây,
    Buông ra em nói lời này thở than.
    Xin chàng chớ vội nắm ngang,
    Xa xôi cách mấy dặm đàng cũng nên.
    Tơ hồng chỉ thắm là duyên,
    Bao giờ em thuận thì nên bấy giờ.
    Một yêu cô ả lắm thay,
    Hai yêu cô ả khéo may yếm đào.
    Ba yêu cửa gió lọt vào,
    Bốn yêu cô ả miệng chào có duyên.
    Năm yêu má lúm đồng tiền,
    Sáu yêu cô ả tốt duyên không là.
    Bảy yêu khăn thắm thêu hoa,
    Tám yêu cô ả nết na hiền tài.
    Chín yêu co chửa có ai.
    Mười yêu anh kết làm hai vợ chồng.
    Một yêu em gửi miếng trầu,
    Hai yêu em gửi áo nâu về nhà.
    Ba yêu em gửi áo hoa,
    Bốn yêu em gửi thư nhà cho anh .
    Năm yêu em gửi quạt xanh,
    Sáu yêu em gửi một cành kim thoa.
    Bảy yêu em gửi khăn là,
    Tám yêu em gửi cành hoa cho chàng.
    Chín yêu em gửi lạng vàng,
    Mười yêu em chỉ lấy chàng mà thôi.
    .
  2. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    Được mushroom83 sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 26/01/2007
  3. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cũng không nên tâm sự nhiều
    Hãy để tâm hồn yên như Mặt Hồ Không Gợn Sóng
    Mushroom sẽ nghĩ ra được nhiều điều hơn
  4. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mushroom vẫn cứ cảm thấy mơ hồ nhỉ, sắp được đi làm rồi kia mà. Mạnh mẽ lên nào.

    Được mushroom83 sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 28/01/2007
  5. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hết cuộc sống thất nghiệp rồi. Mushroom đã đi làm rồi đó ! Nhớ cái hôm đầu tiên đi làm vừa hồi hộp, vừa lo.... Còn mấy thứ cảm giác, suy nghĩ nữa nhưng không tiẹn nói ra, để khi nào thấy hợp cảnh Mushroom lại nói tiếp á !!!
  6. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khi còn bé bé, nghe người lớn bảo trẻ con thật hồn nhiên... Lúc đó thì không nghĩ gì... Nhưng giờ lớn lên tự nhiên nhớ đến và so sánh thì đúng vậy thật. Lớn lên thật có nhiều chuyện để mà nghĩ, nhiều khi tự nghĩ: Nghĩ làm gì cho đau đầu nhưng đâu phải khi nào cũng dễ dàng trôi qua. Qua cái này rồi thì lại đến cái khác. Mình sinh ra là để cùng mọi người chung sống mà ! Phaỉ vững tâm lên mới được, mặc cho có những lúc đấu tranh mà chưa thấy thắng lợi đâu nhưng dù sao cũng phải vững và mạnh lên mới đựơc.
    Được mushroom83 sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 12/02/2007
  7. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
  8. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    "Trên bước đường công tác, hành lý của con người cần mang theo: lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng.(V.MAIACÔPXKI)
    Tự nhiên hôm nay bắt gạp được câu nói trên, cũng thấy hơi liên quan tới mình bởi CÔPXKI có nói đến công việc, Mình cũng đang đi làm đấy chứ. Cuộc sống của mushroom là làm sao cho tốt lên,...Đã tốt rồi thì hãy tốt hơn nữa(câu nói của thầy giáo dạy các SV....Nói đến thầy giáo lại là cả một vấn đề rộng lớn. HÌ HÌ). Đi làm được mấy hôm MUSHROOM Phát hiện ra một điều là chỉ Chăm chỉ trong công việc không phải lúc nào cũng là phương thức tốt đâu nhá!
  9. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nào Mushroom cũng thích thú nhất cảnh người người chen nhau đi mua hoa đào. Còn Mushroom ngắm hoa đào là chủ yếu, và thấy đẹp nhất là lúc hoa đào nở rộ, thỉnh thoảng có cánh hó rơi rơi. Thật là không khí tết hết mức. Hỏi anh /chị trong công ty thì được biết có các loại đào như sau này các bạn: Tuy không đủ lắm nhưng nghe giải thích cũng hứng thú ghê:
    - Đào Phai: là loại đào có cánh màu hồng nhạt.
    - Đào đá: là loại đào có thân thường có thân mốc, cành trông cứng cáp, hoa màu đỏ (đậm hơn đào phai).
    - Đào Nhật Tân: không cần tả nhiều mọi người cũng biết bởi nó đã rất đặc trưng lắm rồi.
    - Đào thế: Hình như là từ các loại đào trên rồi được các bác làm cây cảnh uốn nắn mà ra hình dáng như ý muốn.
    - Chú thích: một số ý kiến còn cho rằng có một số loại đào khác như: Đào mỏ, Đào vàng, Đào sông, Đào núi, .....
    Không biết những nơi khác thì thế nào ấy nhỉ.Chỗ Mushroom là người ta có bán những loại đào đó đấy. Nhưng riêng mấy loại đào ở phần chú thích thì cũng chư thấy hoa lá cành nó thế nào.
    happy new year
  10. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng năm mới - Happy new year

Chia sẻ trang này