1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để một chàng trai rất nhát nói lên lời yêu với mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhocbuon123, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocbuon123

    nhocbuon123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Làm gì để một chàng trai rất nhát nói lên lời yêu với mình?

    Tui biết chắc là anh ấy cảm tui và tui cũng cảm anh ấy nhưng vấn đề là anh ấy cực kì nhát chưa bao giờ dám đứng nói chuyện với tui trước mặt mọi người, chưa bao giờ dám mời tui đi chơi mà chỉ nhắn tin gọi điện hoặc đến nhà tui chơi, tui không muốn mình là người ngỏ lời trước làm thế nào để anh ấy tự tin hơn để ngỏ lời trước hả mọi người. Nếu tui ngỏ lời trước thì có bị vô duyên không?
  2. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hãy bật đèn xanh cho anh ấy để anh ấy hiểu bạn cũng " quý" anh ấy...rồi sẽ có lúc người ta sẽ nói ra thôi.
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Cứ tự tin và chủ động thôi. Không nhất thiết phải nói "Em yêu anh". Chỉ cần bạn làm sao cho anh ta cảm thấy một ngày không gặp hoặc một ngày không nói chuyện, hoặc một ngày không nhận được sự quan tâm của bạn là anh ta cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó. Cứ âm thầm mà làm, không cần phải anh ta thế này thế nọ với bạn, rồi một lúc nào đó, không chịu được sự thiếu vắng, anh ta sẽ tự tìm đến bạn. Ấy là tớ nói trong trường hợp anh ta thực sự nhút nhát, và cũng có vẻ có cảm tình với bạn, chứ nếu cảm thấy anh ta là người mạnh bạo thì cái sự âm thầm chiến đấu của bạn cũng khá là mạo hiểm. Thử xem!
  4. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hì...nhát như mình là cũng thôi chứ nhỉ, vậy mà cũng nói lời yêu như ai. Bạn à, đâu có cần bạn nói "em yêu anh" trước đâu, bạn hãy nói những câu tương tự như chờ tin nhắn của anh, thấy thiếu thiếu....và bạn cũng chủ động nói chuyện với anh ấy ngay trước mặt bạn bè, vui vẻ và tạo tự nhiên cho anh ấy, để anh ấy cảm thấy đủ can đảm hơn, bạn có thể chủ động tạo ra những va chạm..cố ý. Một chiếc là rơi trên vai anh ấy, phía sau áo có một cái gì đấy bám vào(nếu không có thì cũng...dán vào), bạn hãy tạo ra những cử chỉ thân mật đúng mức. Người con trai nhát thì chỉ lúc nào cảm thấy chăc chắn 100% họ mới nói lời yêu, bạn hãy cho anh ấy biết là lời yêu sẽ được đồng ý ngay lập tức. a, thêm một tí là hãy nhìn sâu vào mắt anh ấy, để anh ấy nhìn lại bạn như vậy mà quên di mọi thứ xung quanh, không còn cảm giác xấu hổ mà chỉ còn cảm giác yêu thương, như vậy thì lới yêu sẽ được nói ra đơn giản hơn.
    Anh ấy không rủ bạn đi chơi nhưng tại sao bạn lại không rủ anh ấy đi với những lý do chính đáng mà không hẳn là hẹn hò nhỉ. ví dụ "em muốn xem một cái đài đĩa nhưng em không rõ lắm, anh có thể đi xem cùng em được không ?",trên đường về tạt qua chỗ này chỗ nọ ăn uống gì đấy rồi dần dần anh ấy sẽ rủ bạn đi chơi thôi. Nếu không thì hãy chơi một trò chơi gì đấy, bạn thua hay anh ấy thua thì phải chiêu đãi người kia cái gì đây, và...2 người sẽ đi với nhau để thực hiện lời hứa. Ôi, anh bạn ấy hạnh phúc quá nhỉ , hơi ghen một tí đấy, có người yêu mình như vậy mà còn...nhut nhát
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Bạn à, sorry nếu có nói mích lòng chứ theo tôi, thằng đàn ông nào ngay cả tiếng yêu mà cũng ko nói được thì cũng chẳng có tư cách yêu.
    Best solution: đợi he nói trước
    Kinh nghiệm chia sẻ: mấy thằng nhát cấy hết 90% là mấy thằng sợ mẹ
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    còn lại 10% là những thằng yêu mẹ nhưng không phải là cái gì cũng nghe lời mẹ, luôn nói chuyện có tính chất thuyết phục và được mẹ tôn trọng ý kiến. (mình nằm trong 10% sau này )
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của Nhi cũng là sự bày tỏ bằng hành động như howdeep nói. Nhưng bạn phải thật kín đáo nhé, tốc độ vừa phải, vừa làm vừa chờ phản ứng tiếp theo của đối tượng. Đừng quá vội vàng và cũng đừng bày tỏ quá nhiều tình cảm. Tốt nhất là tạo điều kiện cho anh ta có cảm giác là anh ta đang "cưa" mình chứ không phải là mình "cưa" anh ta.
    Chúc bạn thành công
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôi, nếu mình là con gái thì sẽ cho các chàng chết theo cách mình muốn, nhưng rất tiếc mình lại là trai và không biết làm sao để con gái yêu mình cả, buồn ơi là buồn .
    Mình đã nhát rồi, lại không có cô nào tán mình như mình đã tư vấn cả, híc...ước gì có cô nào đấy định tán mình vào đây đọc bài này nhỉ
  9. nhocbuon123

    nhocbuon123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người về những lời ghóp ý. Đôi khi mình cũng nghĩ có thể do tình cảm của anh ấy dành cho mình chưa đủ để anh ấy nói lời yêu. Hôm trước mình kể chuyện này với đứa bạn thân, nó bảo giờ này là mấy giờ rồi mà còn có người nhát như thế, thú thật nhiều lúc thấy anh ấy nhát như thế mình hơi thất vọng và đã nghĩ rằng chuyện này chắc chẳng đi đến đâu, nhưng rồi những quan tâm của anh ấy đối với mình làm mình có những cảm xúc đặc biệt và thực sự muốn biết anh ấy đang nghĩ gì. Mình sẽ làm theo cách của howdeep vì với cách này dù sao đi nữa cũng biết được mức độ tình cảm của anh ấy đối với mình đúng không. Thanks very much!
  10. nhocbuon123

    nhocbuon123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    [[size=1[I]]Mình đã nhát rồi, lại không có cô nào tán mình như mình đã tư vấn cả, híc...ước gì có cô nào đấy định tán mình vào đây đọc bài này nhỉ[[/I]/size=1]
    Howdeep ah, đừng có để con gái tán như thế, thực ra con gái chẳng thích làm thế đâu, tại con trai nhát quá đấy thôi. Tốt nhất là khi bạn đã thích một ai đó rồi thì bạn nên hạ gục ngay tất nhiên là nếu biết cô ấy cũng thích bạn. Còn nếu như cô ấy vẫn chưa thích bạn thì bạn... he he bạn nên dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu, hiệu quả lắm tất nhiên là phải bạo dạn một chút... Chết rồi hình như mình đi tư vấn lại cho howdeep mất rồi...
    Được nhocbuon123 sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 08/11/2004
    Được nhocbuon123 sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 08/11/2004

Chia sẻ trang này