1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để một chàng trai rất nhát nói lên lời yêu với mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhocbuon123, 06/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Bạn buồn cười nhỉ ! Những người nhút nhát không có tư cách yêu, còn những thằng Sở Khanh tiếng "yêu" lúc nào cũng nói được, đi lừa lọc và làm hại đời không biết bao nhiêu cô gái thì đủ tư cách để yêu à ?
    Những người nhút nhát như anh bạn trai của nhocbuon123 cũng là người tốt, và người tốt thì cần được tôn trọng, không phải gọi như bạn là "mấy thằng nhát cáy" đâu
    Vote cho Howdeep 5 sao (cả bài lẫn người). Đúng là chuyên gia tư vấn có khác !
  2. Ngoctrungvn

    Ngoctrungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Biết là chẳng muốn, nhưng bọn anh nhát quá thì phải để các em chủ động thôi chứ Nhóc! Không thể bạo được, hic hic, nhát mà. Có lẽ Nhi nói đúng, phải tạo điều kiện cho cánh đàn ông nhút nhát chứ nhỉ! Cố đừng để bọn anh nghĩ là các em tán các anh là được, tạo điều kiện nhé!
  3. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Biết là chẳng muốn, nhưng bọn anh nhát quá thì phải để các em chủ động thôi chứ Nhóc! Không thể bạo được, hic hic, nhát mà. Có lẽ Nhi nói đúng, phải tạo điều kiện cho cánh đàn ông nhút nhát chứ nhỉ! Cố đừng để bọn anh nghĩ là các em tán các anh là được, tạo điều kiện nhé!
    [/QUOTE]
    Hồi xưa con gái hoàn toàn ở trong thế thụ động, bởi vậy mới có bài thơ :
    "Làm trai lấy được vợ hiền
    Như cầm đồng tiền mua được của ngon
    Phận gái lấy được chồng khôn
    Xem bằng cá vượt vũ môn hóa rồng"​
    Ngày nay đã khác, con gái có thể chủ động hơn, và đây là cơ hội của phái nữ. Tình yêu đối với các bạn gái cũng là hạnh phúc của cả cuộc đời mình, không phải là thứ ân huệ ban phát cho con trai. Như các bạn ở trên đã nói, nhocbuon123 phải tránh nói thẳng ra 3 tiếng "em yêu anh" trước khi anh ấy ngỏ lời, nhưng bạn thiếu gì cách để bật đèn xanh cho anh ấy một cách vừa phải. Nếu anh ấy thực sự yêu bạn, anh ấy sẽ cảm nhận được và cái tật nhút nhát sẽ phải lùi bước trước sức mạnh của tình yêu !
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    chẳng cần phải làm gì đâu, dù một chàng nhát đến thế nào đi nữa nhưng khi cảm nhận được tình yêu của bạn thì chàng sẽ nói lời yêu thôi, cứ bình tình mà chờ nhưng bạn nhớ quan tâm đến chàng, rủ chàng đi chơi.... nói tóm lại là làm những gì đó để chàng cảm nhận được là bạn thích chàng nhiều, như thế thì chàng sẽ nói thôi. Goodluck
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Oh, don''t make it fuss, chỉ là quan điểm của mỗi người thui bạn ui.
    Ngày đầu tiên Vy bước chân vào ĐH, bài học đầu tiên là "Ko có quan đểm của ai là sai cả" nên những câu như "u''re stupid" hay "u''re wrong" đều bị del hết thay thế bằng "oh, I think quitte different" hihi
    Anyway, lời khuyên của bạn đều cho thấy bạn là người sống rất tình cảm và tin là bạn sẽ happy với love của mình.
    Còn Vy thì chắc ko được thế rồi... smile
  6. Fisher

    Fisher Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.431
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ k phải vấn đề nhát hay không?
    Có thể tình cảm cậu ta dành cho bạn chưa đến mức để cậu ta said I.O.U,
    hoặc cậu ta chưa vẫn còn do dự chưa quyết, vì khi said I.O.U với 1 cô gái sẽ kèm theo khá nhiều trách nhiệm và quan trọng nhất là không còn đc quan tâm tới những cô gái khác.
  7. nhocbuon123

    nhocbuon123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điều gì đã khiến các anh nhút nhát như vậy chứ Ngoctrungvn? các anh sợ điều gì mà không dám bày tỏ lòng mình? Các anh phải bầy tỏ lòng mình cho dù kết quả có ra sao chứ?
    Một điều lí giải hợp lí nhất có lẽ là tình cảm của anh ấy chưa đủ mức để nói lên tiếng IOU như Fisher nói, đành phải chờ thôi đúng không, nhưng qua bạn bè của cả hai người mình biết anh ấy rất quý mến mình mà không dám bầy tỏ, lạ kì thật mình chẳng thể hiểu nổi nữa.
  8. Fisher

    Fisher Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.431
    Đã được thích:
    0
    Các anh là sao? bạn có bao nhiêu anh thế
    k cho chúng nó thoát bạn nên chủ động tạo cơ hội giúp cậu ta khắng định tình cảm với bạn.
    chẳng hạn như gửi cho cậu ta, CC cho các bạn của bạn, cái mail nói là bạn mới nhận được HB du học nước ngoài, nói chung phải làm thế nào càng giống thật càng tốt nếu cậu ta có tình cảm thì sẽ hành động, nêu k thi coi như trò chơi đi.
    biết là kế này cũ rích nhưng vẫn vì nó mà mình bị kết án chung thân ngu thật
  9. thienthan20

    thienthan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Nay nuong nuong !
    Tui day la nguoi rat nhat. Nhung tui yeu thuc long, va nang da giup tui rat nhieu de tho lo tin hcam cua minh. Nuong nuong noi the la phan khoa hoc day, Nho day
  10. nhocbuon123

    nhocbuon123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Fisher hiểu lầm mình rồi, mình nói các anh ở đây là những người nhút nhát nói chung chứ không phải mình có mấy anh!!! Thế còn cách của bạn chắc mình không thực hiện được vì nếu không khéo sẽ dễ gây hiểu lầm linh tinh rồi chẳng đi đến đâu cả.

Chia sẻ trang này