1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để Nâng cao Động lực trong học tập

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi harrykism, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Làm gì để Nâng cao Động lực trong học tập

    Chào các bác!

    Các bác có thể cho lời khuyên: Làm thế nào để nâng cao động lực (motivation) của chính mình để tập trung cao độ vào học tập không ạ?

    Cám ơn các bác nhiều!

    Harrykism - Vì chất lượng cuộc sống!
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Múôn làm điều đó thì bác phải hiểu rằng mục đích sống của bác là cái gì? Những gì bác sẽ phải làm trong tuơng lại? Như vậy bác sẽ hiểu bác sẽ phải học cái gì. Và từ đó tất nhiên bác sẽ có động lực học tốt hơn.
    Một điều nữa tôi có thể nói rằng: Bác nên tìm niềm vui và cái đẹp trong vịêc học. Nói đơn giản là như việc bác tìm một vẻ đẹp ẩn trong một phép đạo hàm. Một chân trời trong mát trong rừng rậm triết học....
    Tạm xin thế, mong chờ các ý kiến của các cao nhân khác.
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]
  3. kehanhhuong

    kehanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ vấn đề chính với những người trẻ như chúng ta không phải là làm thế nào để có được động lực trong cuộc sống, mà làm thế nào để duy trì được động lực đó.
    Tôi nghĩ một người trẻ tuổi, khi bước chân vào bất cứ một lĩnh vực nào, cũng đều mong muốn mình trở nên thật giỏi trong lĩnh vực đó, dù là khoa học, hay là nghệ thuật, kinh doanh.. Động lực đến một cách tự nhiên.
    Bác Lưu Thuỷ rất đúng về quan điểm cần phải suy nghĩ về mục đích sống của mình để tìm ra động lực. Điều đó là rất cần thiết, tuy nhiên đó chỉ là bước khởi đầu. Con đường đến thành công đích thực luôn luôn khó khăn, vất vả. Vì vậy cần thiết phải duy trì được động lực của mình để có thể vượt qua những lúc chán nản, thất bại.
    Tôi rất muốn trở thành một người giỏi trong lĩnh vực mình theo đuổi. Từ khi tôi học những năm cuối Đh đến nay, điều đó không thay đổi. Nhưng không hiểu sao có những hôm tôi không thể bắt mình làm việc được. Những lúc đấy dù cố gắng làm, đầu óc vẫn rất mất tập trung, làm việc không hiệu quả.
    Thật may, những thời điểm đó cũng sẽ qua, thường là sau một ngày, tôi lại tìm lại được ham muốn làm việc. Sau nhiều lần như thế, tôi rút ra một kinh nghiệm là không nên chán nản khi ta cảm thấy không muốn làm việc, cứ kệ nó, không bực tức gì cả. Rồi hứng thú sẽ lại đến.
    Theo tôi tự đánh giá, thì cách của tôi vẫn còn mang tính thụ động, cần có một biện pháp tích cực để duy trì sự say mê và động lực của mình. Các bạn có thể tìm thấy tư tưởng đó trong câu chuyện con gà và quả trứng vàng, được R. Covey sử dụng trong quyển 7 thói quen của người thành đạt. Tôi tự nhận thấy mình còn kém cỏi trong việc này, nên chỉ nêu gợi mở như vậy. Mong được các bác có kinh nghiệm cho thêm ý kiến
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Được kehanhhuong sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 25/11/2003
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cũng có nhiều cách để giúp mình tập trung vào việc học lắm, như luuthuy đã nói, điều đó hoàn toàn đúng.
    Ngoài ra với một vài người, đôi khi yêu lại làm người ta thêm động lực để học hành, và có người yêu vào học rất chăm chỉ và hứng thú, vì họ muốn thể hiện chứng tỏ mình với người mình yêu.
    Có người lại tự cho mình đang trên con đường dẫn đến vị trí số một, và họ lao vào phấn đấu để mình là người học giỏi nhất và tạo cho mình sự cạnh tranh cao.
    Chắc là vẫn còn một vài cách khác, như nghĩ đến người thân chẳng hạn. Nhưng điều quan trọng vẫn là những gì thực tế liên quan trực tiếp đến mình.
    Có người tự tạo cho mình một phần thưởng ảo rất lớn, để mình phấn đấu, hoặc đút tiền vào lợn rồi đặt ra mục tiêu rằng, nếu học tốt sẽ cho phép mình đập lợn mua cái gì đấy mà mình thích, còn nếu không thì mang tiền đó đi ủng hộ người nghèo.
    Nói chung bạn phải tìm ra được hứng thú cho mình rồi có gắng liên kết nó với mục đích học hành.
    Chúc bạn thành công
    hungdo
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chào bác kehanhhuong, tôi cũng có quan điểm như bác về sự nỗ lực lâu dài.
    Ngưòi VN thường ít khi có tín bền bỉ khi làm một việc gì, cho nên nhưng kết quả đưa ra cũng thuờng chỉ là nửa vời, ko bao giờ có đuợc một cái gì thật sự là rực rỡ cả.
    Xét các nhà khoa học thế giới, tôi nhận thấy đa phần các học thuyết đuợc ra đời và phổ biến rộng chính là nhờ sự bền bỉ của cha đẻ nó. Từ khi nghĩ ra nó đến khi viết ra nó đã là một quá trình lâu rồi, và sau khi nó ra đời đến khi nó thật sự thành một học thuyết có giá trị thì lại càng lâu nữa. Có những cái bị tranh cãi, bị phản đối dữ dỗi, nếu ko có sự bền bỉ thì làm sao mà có thể thành đuợc kết quả.
    Đọc bài của bác bên Giáo dục đào tạo, tôi cũng rất phục bác. Nhưng ko hiểu sao lâu nay tôi ko thấy bác sang chỗ tôi chơi mấy vậy?
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]
  6. kehanhhuong

    kehanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    Hình như trước topic có tên là làm thế nào để nâng cao định hướng và động lực trong học tập. hình như bác Mod mới sửa lại tên thì phải. Tôi cũng xin bàn thêm, vì đó cũng là vấn đề liên quan. Theo ý kiến của tôi, thì khi có động lực, người ta sẽ nỗ lực tìm kiếm, và sẽ tìm được hướng đi cho mình, sau thời gian dài trăn trở. Ngoài ra cũng cần phải tham khảo ý kiến của những người đi trước nữa. Dù sao thì sự quyết định của bản thân vẫn là quan trọng hơn, bởi có những hướng đi hay nhưng không phù hợp với mình. Tôi tin rằng mỗi cá nhân đều có một con đường phát triển và hoàn thiện riêng, mà tự người đó phải tìm ra cho mình. Khi tạo ra cho mình một giá trị riêng, con người đó mới thực sự là thành công.
    Tôi xin trích một câu nói mà tôi rất thích, không nhớ của ai:
    To be truly happy, one must himself create value
    Không biết ý kiến mọi người thế nào.
    to LuuThuy: thời gian vừa rồi tôi có một sự thay đổi trong công việc nên ít lên mạng một thời gian. Box học thuật này, và Box Giáo dục đào tạo của bác thật là hay, dù rằng muốn post bài lên đây đòi hỏi phải suy nghĩ tương đối nhiều hơn trong các BOX khác. Tôi mong là hai Box này sẽ ngày càng có nhiều đề tài hay, nhiều người tham gia. Chúc bác khoẻ.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
  7. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    cChào bác kehanhhuong
    Tôi ko bao giờ thay đổi tên của topic nếu tên ko vi phạm hoặc tác giả ko đề nghị. Bản thân tôi thấy cái tên của topic khá phù hợp với nội dung rồi.
    Quay lại chuyện học tập. Trước tôi có đọc Văn kiện đại hội Đ ảng toàn quốc khoá IX. Tôi có thấy hai câu: Học tập suốt đời-Xã hội học tập là tôi rất tâm đắc. Có thể nó chưa được đưa ra thành thực tế, nhưng nó chỉ cho tôi việc học thế nào.
    Một người ko phải chỉ học trong trường đại học mà còn phải học cả ngoài đời nữa. Đó là lẽ dĩ nhiên, nhưng nhiều người vẫn chưa hiểu điều đó. Họ coi vịêc học chỉ là chốc lát trên trường và ko phải là học tập trong cuộc sống. Quan điểm của tôi rằng, học trong cuộc sống mới có nhiều cái hay, và nó luôn có động lực để giúp mình học tập. Mặt khác chính việc học tập lâu dài đó sẽ giúp chúng ta có một thành công rực rỡ về sau. Chính vì vậy học tập suốt đời có lẽ đầy đủ và rõ ràng hơn từ tự học.
    Tất nhiên khi tất cả mọi người đã tự học rồi thì sẽ có một xã hội học tập. Học tập mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh, mọi người và trong mọi điều kiện.
    Box Học thuật và GDĐT dạo gần đây bài viết thì vẫn có, cũng có một số bài hay. Nhưng nếu mà càng có nhiều người có trí tuệ và kiến thức vào nữa thì càng tốt.
    Thân ái.
    [red]Tức nước vỡ bờ[/red][/size=6]
  8. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói đúng wá, em đang là người tức tưởi vì 1 tuần chỉ có may ra 2 or 3 ngày là chịu khó học còn đâu là chơi miết chỉ luôn. Em tuởng đó chỉ là của mình em hoá ra cũng có bác như vậy. Theo em thấy cách giải quyết của các bác là rất hay, nhưng trong thời gian chán ko thể tập chung đó có lẽ ta nên tìm nhừng thứ dễ học, hoặc những cái thực sự thích. Rồi lúc nào hứng có thì ta lại nhào vô mài kinh tiếp
  9. peshock

    peshock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    cam on cac pak nha
    e hoc hanh chan wa' luc nao` cung cam dau vao choi game jo e se thu co xem hoc co kha hon khong
    hj

Chia sẻ trang này