1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Gì Để Người Ấy Ghét Mình?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rockcoffe1110, 27/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    hix , cách này cũng thử rồi , ai còn cách nào khác không ?!
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    thế bỏ người mới way lại với tên kia thôi.......bó tay với những gã chung tình cỡ đó....
    dzô dzô vì 1 tình yêu mù quáng
  4. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Theo anh thì em nên tạo cho anh chàng kia cơ hội thì hay hơn em ạ.Tình yêu nó là duyên số mà,tại sao phải gượng ép kiểu đó?
  5. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    để người khác ghét mình thì quá đơn giản, làm mọi người quý mến mình mới là 1điều khó thực hiện và ai cũng muốn đạt được.
    Thêm bạn bớt thù, tìm việc khó mà làm em ạ
  6. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao mình chẳng làm j mà cũng bị nó ghét thế này ??? AI bày tớ cách để nó ko ghét mình với
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hỏi hailinh ấy.....rồi trao đổi kinh nghiệm lại để hailinh biết làm thế nào để bị ghét....
    dzô dzô vì 1 thế giới kô tình cảm,yêu ghét hận thù
  8. Channel_Young

    Channel_Young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thái độ vào bé ạ. Con trai tuy khg nhạy cảm bằng con gái,nhg 1 khi đã thích ai đó,họ cực kỳ để ý đến phản ứng của chúng ta. Nên em cứ ghét nó ra mặt,dù khg ghét lại em đi nữa thì cũng sẽ tự hiểu "no door"
    P.S: cái này cũng cần cảm xúc mới làm đc
  9. o0o_di_vang_cuoc_doi_o0o

    o0o_di_vang_cuoc_doi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau làm chi ...để rồi fải khổ...yêu nhau làm chi để rồi lại phải chia li ... con người mà ko có tinh yêu thì ko có một mục tiêu gì để sống...nhưng có tình yêu rồi thì càng nhanh chết hơn...một con người đang ở trong một tâm trạng đau khổ nhất đang mong muôn được an ủi.....Nếu như yêu mà fải khổ......? Nhưng sống mà ko yêu thì .......?
  10. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    quan tâm đến người ta chỉ tổ làm cho người ta thích thêm và thêm hy vọng thui. Phản cảm quá
    tớ nghĩ tốt nhất là ấy cứ đối xử với thằng bạn tự nhiên như ko có gì hết. Rùi nói chuyện với nó cứ kể chuyện kiểu : "hum nay tao đi chơi với người yêu vui lắm, bọn tao đi đây đi kia ..." rùi nói những câu như: " tao yêu người yêu tao lắm,chắc chả bao h yêu ai được nữa mất " v.v... ấy cứ bốc phét thế đi. Lúc nào nói chuyện với nó cũng nói về người yêu ý, rùi kể về niềm hạnh phúc của mình. Có khi nhờ nó đi cùng chọn quà cho ny chẳng hạn.
    Cách này hơi ác nhưng mà phải ác thế thì may ra nó mới chịu thôi. Còn nếu nó vẫn nhất quyết yêu ấy sau khi đã áp dụng những biện pháp cứng rắn này thì cách tốt nhất là cho nó de 1 thời gian, ko nói chuyện chơi bời gì cùng nữa, cứ bảo thẳng là đi với mày tao ko thoải mái nên tao ko thích,
    Cứng rắn lên thì mới cứu được tình bạn

Chia sẻ trang này