1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Gì Để Người Ấy Ghét Mình?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rockcoffe1110, 27/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ ,nhiều người muốn được người khác thích cũng không được .Người thì lại mong người khác ghét mình ....
    Tớ nghĩ khi mà người ta đang yêu ,đang thích mình thì điểm gì của mình người ta cũng thích ,kể cả điểm xấu của mình người ta cũng bào chữa đó là "cá tính ",là "dễ thương...".Thời gian dần dần trôi qua tình cảm hết đi ,thì lúc đó bạn có muốn người ta thích mình cũng khó lắm.Lúc đó mới thấy hết điểm xấu của nhau bạn ạ.Kệ nó thôi.
    Mà tớ thấy chuyện tình cảm nhiều khi hay làm người khác tưởng bở lắm.Tớ ví dụ như có người đang có người yêu rùi ,lại được người khác quan tâm ,khen ngợi,chăm sóc....nói chung là biểu hiện cho thấy người ta rất rất mến mình ,yêu mình kiểu như sẽ cố gắng đến phút cuối cùng để chiếm được tình cảm của mình.Thế rùi qua một thời gian ( cũng chả gọi là lâu lắm ) chưa đạt được mục đích ,rùi lại tự dưng có người khác tiến tới với người ấy .Thế là người ấy đổ đánh rầm cái luôn ,chẳng còn vấn vương gì cái tình cảm mãnh liệt mà trước đây theo đuổi nữa.
    Thế nên mới nói ,sống trên đời quan trọng là bản lĩnh thôi ,chứ cảm xúc con người thì vô cũng phong phú ,những rung cảm luôn luôn có thể xảy ra ,mình cứ ám ảnh ,thích thú với nó thì mình sẽ chết chìm theo nó luôn .
    Hãy trân trọng và giữ gìn những gì mình đang có ,ai thích mình ,yêu mình hay ghét mình đều không quan trọng chẳng cần thiết phải để ý quá nhiều làm gì .Sống với thực tế những gì mình có ,những gì là quan trọng ,quý giá nhất với mình.
  2. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Muốn để ngưòi ta ghét mình thì trước hết phải trang bị cho ngưòi ta cái sự "thích mình" cái đã. Trang bị càng nhiều càng tốt rồi khi đã đu đủ rồi thì 180độ là có hiệu quả ngay.(JK)
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    không thể tiến tới với người ta được. Biết là nó tốt , biết là nó thật lòng với mình nhưng không thể tiến tới . Nếu cứ như thế này thì chỉ có 1 người phải khổ là nó thôi ! Thà để nó đau 1 lần còn hơn .
  4. phuongkhi

    phuongkhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    H................I.....................E,,,,,,,,,,,,,,,,,P..............
    KHA KHA......
  5. killjoy

    killjoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cứ muốn ng ta ghét là ... h... i .... e... p ... như bác thì mệt lắm ^___^ bao nhiều cho vừa hehhe
    muốn ng ta thik mình thì khó mà ghét cũng khó nữa à ??? >___<
    theo em ý, nhìn thấy nó cứ biến thẳng :D nó mà thik mình thì chắc nó ... ko điên cũng dồ ^^
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    K......h.......i.......ế...........p
  7. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc , các bác cứ đùa . thôi kệ , cái gì đến thì tự nó sẽ đến , phải không ?! chắc 10 năm là cùng , làm gì có thằng con trai nào chung thuỷ đến mức đó phải hông?( nhất là mãi ko cưa được )
  8. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    đừng suy nghĩ theo lối ngõ cụt như thế, thử giới thiệu cho nó 1 em nào dễ thương và có nhiều đặc điểm jống mình chẳng hạn, có rất nhiều cách để giải quyết chứ ko chỉ có mỗi cái cách thiển cận là làm gì để người ta ghét mình (tui cũng từng ở tình trạng thằng con trai đó nhưng đến khi có người khác rồi thì tôi chả còn thấy luyến tiếc gì mà rất hạnh phúc )
    Được goldenboy_xxx sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 30/12/2005
  9. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thật khong khó ! nếu mình ghét người đó thì chắc người ta cũng không ưa mình hehe ! nếu là con đỉa chẳng hạn thì không có cách khó là động vào tự ái ! tui tin ai cũng có lòng tự ái giới hạn và nhất định! Nhưng nhớ là giới hạn thôi đó đừng hối hận là được. Biết dừng đúng lúc đúng chỗ nha ! chúc thành công
  10. phuongkhi

    phuongkhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    mệt nhưng thik ...........nhỉ
    .công nhận là làm họ ghét khó nhưng mà càng khó càng phải phấn đấu...nhỉ .cứ cho họ ghét chán đi... kha kha

Chia sẻ trang này