1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm Gì Để Người Ấy Ghét Mình?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi rockcoffe1110, 27/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mushroom83

    mushroom83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ ấy mà
    Nếu làm người đó ko còn thích nữa , thì chủ đề này của bạn ko còn, thôi thì cứ để thế đi mà có cái bàn bạc nhỉ
  2. one_shot

    one_shot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này khó lắm bạn ơi. Ngay bản thân mình thôi.thích một người kinh khủng, có thể nói là đã yêu...Nhưng khổ một điều 2 đứa là ban thân của nhau nên cuối cùng không đi được đến đâu cả. Khi đó đủ chuyện xảy ra . Mình gọi người đấy tắt máy. Nhắn tin thì chỉ được 1,2 tin thi bye di ngủ đây. Mình biết cô ấy có người yêu nhưng vẫn muốn níu kéo và cuối cùng để nghe được nhưng lời mà như người ta nói la` "như dao cứa vào trong lòng" nhưng mình vẫn khong ghét nổi. Khi cô ấy co'' chuyện với người yêu. Cô ấy tìm đến mình .Có việc gì chỉ cần một cú điện thoại la` mình đến ngay bên canh cô ấy. Thậm chí có lần mình đang ăn cơm. Cô ấy gọi điện gọi mình di ăn, mình bỏ ngay bát dũa xuống,byebye mama and baba chuồn di ngay....Tất cả như vậy để có một lần cô ấy noi'' với mình. Tại sao lại phải như vậy . Với cô ấy nói thẳng với mình. Cần đến thì gọi còn không thì coi như chết rồi. Vậy ma` mình vẫn không ghét nổi cô ấy. Va` đến bây gio vẫn vậy
    Đấy ban a. Yêu là như thế đấy. Đã yêu rồi thì không bao giờ ghét được đâu
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tớ chả biết là thế nào nhưng mà cái bọn con trai là hay tự ái cao lắm mà cũng tự trọng cao lắm,, mình dù không xấu nhưng cũng cố tình chơi cho nó tự ái lên là run away ngay chứ có làm sao đâu.
    Có một lần tớ áp dụng cái kế này và thấy hiệu nghiêm lắm: trời mưa lạnh tớ gọi điện đến nhờ đưa đi có việc nhưng mà rút cục là hắn vừa mới đến.. lại còn đúng giờ thì tớ buớc lên xe của nguời khác đi thẳng chả nói năng câu nào. Hic hic nghĩ cũng khổ thân thằng bé nhưng mà vì nó vì mình thì đành mang tiếng quá quắt một tí vậy
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    đơn giản lắm. chỉ cần yêu người ấy nhiều vào. thật nhiều vào và làm tất cả những gì người ta muốn theo ý người ta hoặc theo ý mình cũng được. đảm bảo là ghét ngay. không ghét không lấy tiền
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    dã man wá...bái phục các bà...kế đó mà cũng nghĩ ra đuợc..kô hổ danh con cháu Hồ Xuân Hương.
  6. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    dã man wá...bái phục các bà...kế đó mà cũng nghĩ ra đuợc..kô hổ danh con cháu Hồ Xuân Hương.
    [/quote]
    Đôi khi nhưfng ha?nh động tội ác la? vi? nhưfng mục đích tốt đẹp ma? nói chung la? hết cách rô?i thi? pha?i thế thôi
  7. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    chẹp, đừng nghĩ mình là gái mà bắt jai nó phải chịu nhục như thế nhá, , cậu thử làm 1 đứa con gái bị nó làm trò đó trước mặt xem sao, có căm phẫn ko, nếu nạn nhân là đứa xấu xa về tâm hồn thì ko tính, còn nó chỉ ko ưng cái tiêu chuẩn nhan sắc của cậu thì làm việc đó là vô cùng tồi tệ
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ biết nói rằng đó là cách bần cùng mà tớ nghi đưọc ra, tớ hỏi cậu nếu cậu hiểu đưọc vấn đề thì cậu sẽ biết là nên làm gì. Tớ thì tớ không phải là không cảm thấy tội lỗi trước cái hành động đó Tớ đâu có nhăc đến vấn đề nhan săc hay gì gì ở đây đâu, nguời chủ topic ở đây cũng là người đã có nguời yêu và nguời ta muốn đuợc yên và tốt cho cả 2 mà thôi.

Chia sẻ trang này