1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì để phát triển tiếp theo , em muốn lấy vợ rồi các bác ơi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nquoc, 04/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    Em xin tự giới thiệu bản thân trước ạ!
    Em năm nay 30 rồi, có công việc nhà nước ổn định, có bằng cao học. Ngoại hình được.
    Em về cơ quan làm thì bố cáo bắt đầu nghỉ hưu. Bố cáo mời cả phòng và mấy anh em trước cùng làm việc tới nhà ăn mừng cáo tốt nghiệp ĐH, trong đó có cả em (mặc dù em chỉ mới về 3 ngày và chưa tùng làm việc với bố cáo).
    Em xin được sdt của cáo nhân một lần em đi công tác đúng tp mà cáo đi phỏng vấn, em xin trực tiếp từ mẹ cáo , và cố tình ở lại để đi tàu cùng cáo về tp nơi em và cáo sống ( cái này cáo biết, cáo tự nói).

    Lần đi chơi đầu tiên cầm tay cáo qua đường, cáo xúc động đậy nhắn tin trình bày cảm xúc, như vậy ấn tượng ban đầu là tốt.

    Trong 2 tháng em cũng chủ động qua lại hỏi thăm gia đình, ace bên nhà cáo và bố mẹ cáo lần nào cũng chủ động nhắc em mượn xe để mà đi ( vì em mới về tp này chưa có xe đi). Em chỉ qua khi có "việc" và có nt hỏi cáo chứ không phải lù lù vác xác qua nhà người ta đâu ạ. Cáo hay tranh thủ qua cơ quan em lấy báo ( bố cáo có đặt báo, tạp chí ở cơ quan em), không biết bố cáo bày cáo hay là cáo chủ động nữa?

    Khi bố cáo đi vắng, nhân dịp rằm có 2 mẹ con phụ nữ ở nhà, em chủ động đưa cáo đi ntrang thắp hương cho người nhà. Khi cả nhà 3 người đi chơi kết hợp công việc, cáo ở nhà 1 mình, em chủ động sang hỏi thăm, nói chuyện với cáo ở nhà 1 mình, chở cáo đi ăn sáng, đi dạo buổi tối này nọ...tuyệt đối là chưa thể hiện ý đồ đen tối lợi dụng gì khi ngta ở nhà 1 mình ( cái vụ ở nhà 1 mình em nghi là gđ cáo cũng chủ động sắp xếp).

    Người nhà em xuống chơi, cáo chủ động đi uống cà phê, chủ động tặng quà cho người nhà em.

    Trên đây là tóm tắt câu chuyện thôi ạ! Về "hành động" và tình huống em đã làm được như sau:
    a) Ưu
    - Cáo khen em hết lời trong bộ đồng phục em mặc ở cq, ngày xưa bố cáo cũng làm ở cq đó và cáo rất quen với bố cáo trong bộ đồ ấy :)
    - Nắm tay trong lúc đi dạo, lần nào đi dạo cũng nắm tay nhau. ( em lí do là như vậy mới tình cảm)
    - Đã ôm eo và mớm cho nhau lúc ăn chè
    b) Khuyết:
    - Có đôi ba lần nhậu say, tâm sự với cáo hơi nhiều, cáo biết là em có tình cảm
    - Có hai, ba lần em rủ rê đi dạo, cáo từ chối vì lí do áp lực công việc lúc chuẩn bị phỏng vấn và lúc chuẩn bị cho mấy ngày đầu tiên đi làm.
    - Cáo thì bạn bè nhiều vì cáo ở cái tp này từ nhỏ, có nhiều hoạt động vui chơi đàn đúm cả ngày lễ lẫn ngày nghỉ, em mới xuống đây nên ít bạn bè, đang bắt nhịp vào Cuộc Sống< nên khả năng cao là em đang tán 1 mình cáo nên em dễ bị tâm lý, dễ thể hiện độ gà, em có nhiều mối giới thiệu nhưng em không quen 1 tay tóm nhiều cáo :( , với lại dễ bị mang tiếng và hỏng ăn nếu cáo biết là em trăng hoa vì toàn người cơ quan với nhau và trong cq thì tiếng đồn rất nhanh)

    Nội dung lúc nt zalo: đại thể vài câu chính như sau:
    Cáo có thằng họcc ùng ĐH quan tâm, cáo cũng kể, rồi có lần cả 2 ngày em không nt, cáo dỗi nhắn 1 câu: " Anh không quan tâm em thì để người khác quan tâm giúp vậy " =((
    - Em: sau này anh thể hiện tình cảm, mọi việc liệu có ổn không em?
    -Cáo: Em tin là mọi việc sẽ ổn:)
    Rồi cáo "miss u" này nọ, like ur smile, v.v.v...

    ĐI vào khó khăn và vấn đề chính:
    - Cáo bắt đầu công việc ổn định, đi làm có nhiều người gợi ý chuyện mai mối (cáo chủ động kể)
    - Cáo đi làm phải học nhiều kĩ năng mới, tối trong tuần rủ đi chơi không đi! em chủ động rủ rê 3 ngày 1 lần mà cáo chối vì áp lực căng thẳng.

    Vậy, giờ các bước tiến tiếp theo phải làm sao đây các bác? Em bắt đầu thể hiện sự gà của mình sau 2,3 lần rủ rê đi chơi bất thành, nhắn tin trả lời cáo hơi bị " chu đáo", mặc dù số lương tin nhắn chưa nhiều và chủ yếu chỉ nhắn khi có lí do, không nhắn lan man.

    Bố mẹ cáo và em cáo cực kì nhiệt tình với em, nhưng bố cáo tuyên bố đầu 2017 có cưới xin gì lúc đo mới tính (lấy lí do cho cáo bay nhảy chút, mặc dù ông bà muốn có cháu bế lắm rồi)

    Mọi chuyện là như vậy, em xác xuất cao là sắp tới xa cáo từ nay đến Tết. Cáo xinh, duyên, mới đi làm nhiều người để ý mai mối.

    Mọi chuyện đến mức độ vậy, em phải làm gì tiếp theo để đi đến những ngày hạnh phúc hả các bác? :( Hôn hít bày tỏ tình cảm và khẳng định chủ quyền với cáo được chưa, ở đây không phải xyz gì vì gđ cáo rất gia giáo và cáo cực kỳ tinh tế...
    Mong được các bác chỉ giáo, em giờ áp lực và bấn quá vì chưa nghĩ được nội dung gì để phát triển thêm mối quan hệ...

    Nhân tiện đây em post nhật ký chiến sự và tình hình hai bên luôn mong các bác quan tâm và cho em đôi lời:
    - Hôm qua Thứ NĂM em nt rủ đi dạo buổi tối, cáo nói bận học và buồn ngủ quá vì 6h tối đi làm mới về tới nhà, hẹn em thứ 7, CN, em nt trả lời " anh chỉ muốn thể hiện sự quan tâm một chút thôi, vậy hẹn em hôm khác nhé"
    Cáo: em cám ơn anh nhiều nhé, em xin ghi nhận tấm lòng!
    Cáo trả lời vậy, không biết mệt thật hay xao nhãng em ra hay gì không biết. Không quan trọng !

    Em không trả lời gì thêm, quyết tâm án binh bất động, không động tĩnh gì đến tối thứ 7 này!!!
    Lần cập nhật cuối: 04/09/2015
    phoenix_px2002hoamai003 thích bài này.
  2. hinhyeuphuong

    hinhyeuphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2015
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    5
    Mình thấy như thế thì bạn có thể phát triển thêm tình cảm rồi đó!
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    đọc cả bài dài lê thê, cảm giac' như thằng rô đểu nó rê bóng tận gần gôn bên kia rồi xong trả phát về Cassila.
  4. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    :) hi em không cố ý các bác ơi! Ban đầu tình hình là rất thuận lợi ạ, nhưng càng về sau khó khăn mới thấy xuất hiện!
    Và giờ là lúc bí ....dí tốt kiểu gì em cũng chưa biết nữa.
    Vậy nên em mong được hỏi đường đi lối lại nơi các bác ạ :)
    Em update live tình hình chiến sự luôn ạ !
  5. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    Lúc cáo chưa có việc thì em biết là thời cơ để mình cưa cẩm vì cáo nhiều thời gian và tâm lý đang ổn định! và cáo đi làm thời cơ sẽ ít đi, bọn lu xu bu sẽ xuất hiện.
    Và đúng là như vậy.

    Ca này giờ khó ở chỗ cáo đi làm rồi nên cáo ít thời gian, lại thêm giang hồ hiểm ác. Em mà gà gà một chút là mất thế với cáo ngay.

    Còn rê gần gôn mà không chốt được vì lúc đó chuẩn bị dứt cmn điểm cáo bảo em cần thời gian, cv ổn đinh, blah blah, rồi ta mới biết nhau 1,2 tháng này nọ .v.v.. Hic, thế mà em cũng tin các bác ạ!

    Hiện tại em cũng đang kiềm chế sự xoắn quầy đây các bác ạ, dự là tối mai mà cáo koo chủ động nt bật đèn là thằng em các bác đi vào ngõ tối quanh co rồi đây! Còn em không thể nt được, vì em nhắn rủ rê cáo tối qua và bị từ chối , thằng em mất lượt chơi rồi :(

    Nhân tiện nước chưa đến chân, thằng em dự định có cơ hội là ôm rồi đè ra hôn luôn, được không các bác?
  6. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    đọc cả cái bài dài lê tê phê, mà chủ top còn cần tư vấn thì em nghĩ khả năng thắng ko cao, thực ra mà nói thì đã đi riêng rồi mà ko giở trò sàm sỡ thì vứt, haha cứ đợi gái nó "a ơi cầm tay em đi,hôn em đi" có đến tết cũng ko có nhé, kể cả gái có thích chủ top, có kết chủ top đi nữa, nhiều khi hôn nó còn cho ăn tát ấy chứ, nói thế thôi chứ chủ top cũng 30 rôi, mình cứ liều thôi, ko ế đấy, chả việc gì phải sợ cả cứ mạnh dạn vào ăn tát cũng được mà sở khanh cũng đc
    phoenix_px2002 thích bài này.
  7. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    :-D có khi cũng phải như bác EP2009 khiển trách mới được
    Tình hình là cái tin nhắn có chữ "quan tâm một chút thôi" ở bài đầu và bài quyết tâm bơ đến thứ 7 mới tối thứ 6 đã phát huy; hôm nay cáo xoắn quẩy, mới tan việc ra khỏi cơ quan đã nhắn tin rủ rê tối sang đi dạo
    Thế là em cũng vác xác sang..
    :-( nhưng mà chưa hôn được....lúc đi dạo sàm sỡ rồi mà chưa hôn được:-(..có vẻ bị cáo đề phòngo_O
    Nhưng mà các bác giải thích cho em tại sao cáo xoắn vậy ạ???
    gọi con nhà ngta sang chỉ để đi dạo kể lể à... hay muốn em động chân động tay, nếu vậy lại còn phòng ngự ác chứ? hay muốn gì đây?
    Em không quan trọng lời tỏ tình....nhưng mà phải hôn được cơ, cầm tay ôm ấp không tính :(
    Các bác xem tình huống nào lừa lừa hôn đuợc không ạ, giúp thằng em gà này giải tỏa nỗi băn khoăn:oops:
    Lần cập nhật cuối: 04/09/2015
  8. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    Tình hình là em cáo sắp đi học
    Em có đt hỏi cáo size của em cáo để mua tặng em cáo chiếc áo ( cáo tưởng bở là em rủ tối nay đi chơi, vội trả lời là bận này bận nọ .blah blah)
    Em chẳng quan tâm
    nhưng
    Cáo sướng vl...:-p
  9. EP2009

    EP2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    55
    lừa con nhà người ta hôn khó đấy bác ak, gái nhà em cũng mãi mới hôn đc, em hôn mấy lần toàn bị nó đẩy ra thôi, có đc đâu, nhiều khi phát bực ấy, cơ mà rủ đi chơi thì nó vẫn đi, hôm đấy không biết đẹp trời hay ko, em đưa gái đi ăn chè, đang đến ngã tư, thế quoái nào một thanh niên lạ mặt lao ra bất ngờ quá, e dí phanh thế xòe cái giữa ngã tư, mặt gấu đập vào vai trái của em, em thì sợ gấu xòe nằm viện thì bỏ bu, bên tay trái vẫn giữ thế là xe nó trượt bể hết phần hông bên trái, may mà gái ko bị gì, nằm đường xong em liền hỏi gái có bị gì ko, thấy thanh niên kia áy náy, chắc sinh viên nên cũng ko bắt vạ gì cả, bể hông xe thì đc, thé éo nào lệnh cả tay lái xẹ e bực quá, ko có chè chén gì nữa, ko có tâm trạng nữa, về nhà cũng gọi điên cho gái này nọ, công bố thiệt hại nếu thay thì tốn kém, gái có ý định cho em vay tiền, cơ mà ai lại làm vậy, sáng mai e đem xe đi sửa chán quá gọi gái đến chở đi chơi, gái bảo sửa xe tốn kém rồi, về nhà gái chơi cũng đc, bố mẹ gái về quê, cũng chả nghĩ gì cả đâu, thấy cái miệng xinh xinh, máu dê nó lại nỗi sẵn lên, hun cái, ê hê lại đc, thế là hun thêm vài cái nữa rồi về, sau này em hỏi mấy lần đầu a hun ko cho vậy, bảo là ngượng, nói nhỏ cho bác top, gái em bữa đầầu hẹn hò mà đã muốn hun e rồi, cơ mà đấy mãi mới đc
  10. nquoc

    nquoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/09/2015
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    9
    Bác kể chuyện bác em liên hệ chuyện em, công nhận là ca này hôn là khó. Đúng là không có gì tự nhiên mà nó đến cả....đôi khi bản năng 1 bên trỗi dậy mà bên kia tâm hồn đang để đâu đâu thì cũng ngượng thật.
    Bác vừa có tình huống 2 nguời cùng vướng phải, bác lại cư xử sau vụ cũng đó rất OK nữa. Gái nào chả chết
    Bonus thêm quả ông bà già gái đi vắng ngay sau cái vụ đó nữa =))

    Em update tình hình: chiều qua cáo nt bảo tối qua cả nhà đi chơi, hẹn em sáng nay đến chơi, em trai cáo ở nhà.
    Tình hình là ban ngày ban mặt chẳng làm ăn gì đâu, thôi coi như cứ tạo hình ảnh tốt đẹp các bác nhỉ!
    Kế hoạch của em: lừa lừa cáo mất cảnh giác và lỡ đễnh, hoặc cố tạo tình huống, hôn trộm cáo, sau đó ăn tát cũng được, sau quả đó về sau cứ thế chai mặt mà hôn. Chứ với tính cáo em, kiểu tạo tình huống 4 con mắt nhìn nhau và như phim là không có, không bao giờ có :-p

Chia sẻ trang này